“Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời.” Giăng 4:13-14

Bạn có thấy mình không được thỏa mãn với cuộc sống không? Bạn có sẵn sàng để sống một cuộc sống trọn vẹn, đầy ý nghĩa chưa? Đã đến lúc bắt đầu tìm kiếm sự thỏa mãn chỉ trong Chúa Jêsus.

Nếu bạn cũng như hầu hết mọi người, luôn nhìn chung quanh, cố tìm một điều gì đó khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và có ý nghĩa. Bạn nghĩ rằng, "Nếu tôi có được công việc đó, sửa được khuyết điểm đó, lái chiếc xe đó hoặc sống trong ngôi nhà đó, thì cuộc sống sẽ hoàn hảo — khi đó tôi sẽ được thỏa mãn".

Nhưng việc theo đuổi những thứ đó sẽ khiến bạn kiệt sức vì chúng sẽ không bao giờ thực sự làm cho thỏa mãn.

Kinh Thánh chép rằng, “Dân ta đã làm hai điều ác: chúng nó đã lìa bỏ ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật, hồ nứt ra, không chứa nước được” (Giê-rê-mi 2:13).

Chúng ta không chỉ chối bỏ Chúa và không trông cậy vào Ngài để đáp ứng nhu cầu của mình và đem lại sự thỏa mãn, mà chúng ta còn cố tự đáp ứng nhu cầu của chính mình. Những cái giếng mà bạn đã đào — những điều như sự nghiệp với thu nhập cao, ngoại hình đẹp đẽ, xe hơi sang trọng hay ngôi nhà hoàn hảo — sẽ không chứa nước được.

Trong Giăng 4:13-14, Chúa Jêsus phán rằng, “Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời”.

Những thú vui của thế gian này sẽ không bao giờ làm cho thỏa mãn; chúng chỉ khiến bạn càng bị khát nhiều hơn! Ngôi nhà cuối cùng bạn có được chẳng bao lâu sẽ trở nên nhỏ bé so với ngôi nhà lớn hơn. Công việc được thèm muốn không tốt bằng công việc kế tốt hơn nó. Và khi cơn khát của bạn dẫn đến tội lỗi, chúng có thể trở nên dễ nghiện. Nếu bạn không tin điều đó, hãy hỏi bất cứ người nào đã xem phim khiêu dâm — một lần không bao giờ đủ. Nếu bạn có vấn đề với sự tức giận, bạn sẽ không chỉ nổi cơn thịnh nộ một lần. Tội lỗi tạo ra sự khát khao có nhiều hơn để được thỏa mãn.

Đó là cách mà mọi sự theo đuổi ngoài Chúa Jêsus diễn ra. Nó chỉ khiến bạn càng khát nhiều hơn trước!

Nhưng Chúa Jêsus ban cho nước sống hoàn toàn thỏa mãn cơn khát của bạn.

Nếu bạn cảm thấy không thỏa mãn với đời sống của mình, bạn đang bị khát về mặt thuộc linh. Và người duy nhất có thể làm vơi cơn khát đó là Chúa Jêsus. Ngài đang chờ bạn đến với Ngài. Ngài đang háo hức lấp đầy khoảng trống mà chỉ Ngài mới có thể lấp.

Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng

1.    Nếu bạn là người theo Chúa Jêsus, bạn đã khao khát điều gì trước khi gặp Chúa Jêsus? Chúa Jêsus đã làm thỏa mãn cơn khát của bạn như thế nào?

2.    Bạn đã dựa vào chính mình để thỏa mãn cơn khát thuộc linh của mình như thế nào? Nó ảnh hưởng đến bạn như thế nào về mặt thể chất và thuộc linh?

3.    Ai là người trong cuộc sống của bạn cần được nghe về nước sống mà Chúa Jêsus ban cho?

 


HOW TO SATISFY YOUR SPIRITUAL THIRST

by Rick Warren — 

“Anyone who drinks this water will soon become thirsty again. But those who drink the water I give will never be thirsty again. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life.”  John 4:13-14 (NLT)

Do you feel unsatisfied with your life? Are you ready to live a fulfilled, meaningful life? It’s time to start looking for satisfaction in Jesus alone.

If you’re like most people, you’re always looking around, trying to find something to make you feel happy and significant. You think, “If I could just land that job, fix that imperfection, drive that car, or live in that house, then life would be perfect—then I’d be satisfied.”

But the pursuit of those things will leave you exhausted because they will never really satisfy.

The Bible says, “My people have done two evils: They have turned away from me, the spring of living water. And they have dug their own wells, which are broken wells that cannot hold water” (Jeremiah 2:13 NCV).

Not only do we reject God and not look to him to meet our needs and bring satisfaction, but we also try to meet our needs on our own. The wells you’ve dug—things like a lucrative career, good looks, a luxury car, or the perfect house—aren’t going to hold water.

In John 4:13-14, Jesus says, “Anyone who drinks this water will soon become thirsty again. But those who drink the water I give will never be thirsty again. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life” (NLT).

The pleasures of this world will never satisfy; they will only make you thirstier! The house you finally get soon becomes small compared to the bigger house. The coveted job isn’t as good as the next rung up on the ladder. And when your thirsts lead to sin, they can become addictive. If you don’t believe that, ask anybody who’s looked at pornography—once is not enough. If you have a problem with anger, you’re not going to lash out just once. Sin creates greater thirst for satisfaction.

That’s how it is with every pursuit outside of Jesus. It will only leave you thirstier than you were before!

But Jesus offers living water that will permanently satisfy your thirst.

If you feel unsatisfied with your life, you’re spiritually thirsty. And the only one who can quench that thirst is Jesus. He’s waiting for you to come to him. He’s eager to fill the void only he can fill.

Talk It Over

If you’re a follower of Jesus, what did you thirst for before you met Jesus? How has Jesus satisfied your thirst?

How have you relied on yourself to satisfy your spiritual thirst? How did it affect you physically and spiritually?

Who in your life needs to hear about the living water Jesus offers?