“Hãy quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn chăm Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin.”  Hê-bơ-rơ 12:1-2

Ánh sáng bị khuếch tán sẽ không có một  sức mạnh nào cả. Nhưng ánh sáng được tập trung qua kính lúp có thể đốt cháy cỏ hoặc giấy. Nếu bạn tập trung ánh sáng nhiều hơn nữa, nó sẽ trở thành tia laser có thể cắt đứt thép.

Cũng tương tự như vậy, cuộc sống của bạn càng tập trung thì bạn sẽ càng làm việc hiệu quả hơn.

Nhưng điều quan trọng là bạn đang tập trung vào điều gì. Một cuộc sống hiệu quả cho một Cơ Đốc nhân là không tập trung vào sự nghiệp, thu nhập, thành công hay thậm chí là những nan đề của bạn. Tại sao? Vì không một điều nào trong số đó sẽ còn lại lâu dài. Tất cả đều chỉ là tạm thời. Tất cả rồi sẽ dần dần tan mất.

Thay vì tập trung vào bất cứ điều gì trên thế giới này, bạn cần tập trung đầu óc mình vào hai điều: Chúa Jêsus Christ và Ngài đã sống như thế nào và những phần thưởng nhất định sẽ có được khi bạn về tới đích và gặp Ngài trên thiên đàng.

Sống một đời sống tập trung cần đến sự kiên trì. Và chìa khóa của sự kiên trì là cái nhìn. Tất cả đều nằm ở trong việc bạn nhìn vào cuộc sống như thế nào. Tại sao luôn quyết định việc sẽ phải mất bao lâu. Khi bạn tìm ra lý do tại sao bạn làm điều mình đang làm thì bạn sẽ có được động lực để tiếp tục làm nó.

Lý do tại sao rất nhiều Cơ-đốc nhân chùn bước và không kết thúc tốt được cuộc đua là vì họ quên mất vì sao họ làm điều đó. Tại sao tôi đọc Kinh Thánh, đi nhà thờ, nhóm nhóm nhỏ hoặc phục vụ trong mục vụ?

Chúng ta làm điều đó vì đây là những thói quen giúp chúng ta lớn lên về thuộc linh và chuẩn bị chúng ta cho cõi đời đời. Khi chúng ta quên rằng mình đang sống cho cõi đời đời thay vì sống cho hiện tại, những điều phân tâm trong đời sống sẽ khiến chúng ta đi lạc. Chúng ta phải tập trung.

Động lực mạnh mẽ nhất trong cuộc sống không phải ở bên trong hay bên ngoài. Nó là sự vĩnh cửu, đời đời.

Bạn có biết bao nhiêu lần tôi đã muốn bỏ cuộc trong suốt 40 năm làm mục sư không? Hầu như vào mỗi sáng thứ Hai! Tôi nản lòng và nói rằng, “Chắc hẳn phải có người nào đó có thể làm tốt hơn tôi!” Nhưng tôi vẫn tiếp tục vì tôi muốn kết thúc tốt đẹp cho Chúa Jêsus và tôi đang sống dưới cái nhìn của cõi đời đời.

Hê-bơ-rơ 12:1-2 nói rằng, “Hãy quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn chăm Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin.”

Bí quyết để kết thúc tốt đẹp là tập trung. Hãy nhìn chăm vào Chúa. Hãy nhìn chăm vào sự vĩnh cửu. Hãy nhìn chăm vào phần thưởng. Hãy nhìn chăm vào kết thúc tốt đẹp.

Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng

1.    Cuộc sống của bạn đang tập trung vào điều gì? Tại sao bạn nghĩ điều này là đúng về bạn? Những người khác có nói giống vậy không?

2.    Một điều bạn có thể chọn tập trung vào ngày hôm nay để có thể hoàn thành tốt cuộc đua là gì? (Thí dụ như cam kết thường xuyên đọc Kinh Thánh, tham gia một nhóm nhỏ, học thuộc lòng Kinh Thánh, v.v.)

3.    Việc trở thành thành viên trong nhà thờ và trong một nhóm nhỏ giúp bạn tập trung vào cõi đời đời qua những cách như thế nào?

 


FINISH WELL BY FOCUSING

By Rick Warren — 

“Let us strip off every weight that slows us down . . . And let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith.” Hebrews 12:1-2 (NLT)

Light diffused has no power at all. But focused light through a magnifying glass can burn a piece of grass or paper. If you focus light even more, it becomes a laser that can cut through steel.

In the same way, the more focused your life is, the more effective you’re going to be.

But it matters what you focus on. An effective life for the Christian is not focused on your career, your income, your success, or even your problems. Why? Because none of those things are going to last. They’re all temporary. They’re all going to fade away.

Instead of focusing on anything of this world, you need to set your mind on two things: Jesus Christ and how he lived and the inevitable rewards that are coming when you cross the finish line and meet him in heaven.

Living a focused life takes persistence. And the key to persistence is perspective. It’s all in the way you look at life. Why always determines how long. When you figure out why you do what you do, then you’ll have the motivation to keep on doing it.

The reason why so many Christians falter and don’t end the race well is they forget why they’re doing it. Why am I reading the Bible or going to church or meeting with a small group or serving in ministry?

We do it because these are habits that help us grow spiritually and prepare us for eternity. When we forget that we’re living for eternity and instead live for now, the distractions of life get us off track. We have to stay focused.

The most powerful motivation in life is not internal or external. It’s eternal.

Do you know how many times I wanted to quit during the 40 years I was a pastor? Just about every Monday morning! I would get discouraged and say, “Surely, there’s got to be somebody who can do a better job than me!” But I kept going because I want to finish well for Jesus, and I’m living in light of eternity.

Hebrews 12:1-2 says, “Let us strip off every weight that slows us down . . . And let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith” (NLT).

The secret to finishing well is focus. Keep your eyes on God. Keep your eyes on eternity. Keep your eyes on the reward. Keep your eyes on ending well.

Talk It Over

What is your life focused on? Why do you think this is true about you? Would others say the same?

What is one thing you can choose to focus on today so you can finish the race well? (For example, committing to reading your Bible regularly, joining a small group, memorizing Scripture, etc.)

In what ways does being part of a church and a small group help you focus on eternity?