“Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng.” Khải Huyền 21:3-4

Chương trình của Chúa dành cho vũ trụ và cho bạn vẫn chưa kết thúc. Một ngày nào đó, Chúa Jêsus sẽ trở lại để hoàn thành chương trình của Đức Chúa Trời và đem những người tin Chúa về thiên đàng.

Trong đêm trước khi Chúa Jêsus bị đóng đinh, Ngài đã họp các môn đệ lại. Biết họ sẽ phải chứng kiến việc mình bị hành hạ và đóng đinh, Ngài muốn cho họ vài lời an ủi.

Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: “‘Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.  Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó’ . . . Thô-ma thưa rằng: ‘Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu; làm sao biết đường được?’ Đức Chúa Jêsus đáp rằng: ‘Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha’” (Giăng 14:1-6).

Sứ đồ Giăng cuối cùng bị đế quốc La Mã giam cầm ở đảo Bát-mô, một hòn đảo ở Địa Trung Hải. Trước khi chết, Đức Chúa Trời đã cho Giăng thoáng thấy được thiên đàng, và khải tượng đó đã được ghi lại trong Khải Huyền 21:3-4: “Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng.”

Nếu bạn tin Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu Rỗi thì sau khi qua đời bạn sẽ mãi mãi ở cùng Ngài nơi thiên đàng. Không có những buồn rầu, đau đớn, bệnh tật hay tội lỗi trên thiên đàng. Sẽ không còn sự chết nữa.

Vì cớ tội lỗi, mọi thứ trên trái đất này đều bị đổ vỡ—nhưng Chúa nói rằng Ngài sẽ làm cho mới lại mọi sự trên thiên đàng. Bạn sẽ không phải lo âu về những hoạn nạn, thử thách, sức khỏe hay các mối quan hệ của mình. Nhưng khi bạn nhìn mọi thứ dưới cái nhìn của Chúa—nhìn qua lăng kính của cõi đời đời—bạn sẽ nhận ra rằng chúng ta đang chú ý quá nhiều vào những điều trên đất mà những điều này sẽ không còn tồn tại và không mang ý nghĩa gì cả trong cõi đời đời.

Nhưng bạn không cần phải đợi đến lúc lên thiên đàng mới bắt đầu sống dưới cái nhìn của cõi đời đời đó. Bạn có thể bắt đầu ngay từ bây giờ. Đừng tập trung vào những nan đề của mình; chớ để lòng bạn bối rối. Thay vào đó, hãy xem Chúa yêu bạn biết chừng nào và tập trung vào những điều Chúa hứa cho những ai tin cậy Con Ngài là Chúa Jêsus Christ.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hôm nay bạn đang nắm lấy những lời hứa nào của thiên đàng khi đang phải sống giữa những khó khăn?

2.    Việc biết được những lời Chúa hứa sẽ giúp bạn chuyển hướng tập trung của mình khỏi những khó khăn như thế nào?

3.    Một cách nào mà bạn có thể ghi nhớ lời Chúa hứa để chúng có thể khích lệ bạn?

 


SHIFT YOUR FOCUS TO HEAVEN AND GOD’S LOVE

BY RICK WARREN — 

“Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes.” Revelation 21:3-4 (ESV)

God’s plan for the universe and for you isn’t finished yet. One day, Jesus will return to complete God’s plan and take his followers to heaven.

On the night before Jesus was crucified, he gathered his followers together. Knowing they were going to watch him be tortured and crucified, he wanted to give some words of comfort.

He told them: “‘Let not your heart be troubled; you believe in God, believe also in Me. In My Father’s house are many mansions; if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to Myself; that where I am, there you may be also’ . . . Thomas said to Him, ‘Lord, we do not know where You are going, and how can we know the way?’ Jesus said to him, ‘I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me’” (John 14:1-6 NKJV).

The Apostle John was eventually imprisoned by the Roman empire on Patmos, an island in the Mediterranean Sea. Before he died, God gave John a glimpse of what heaven is like, and that vision is recorded in Revelation 21:3-4: “Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes” (ESV).

If you believe in Jesus Christ as Savior, then you will go to be with him forever in heaven when you die. In heaven, there is no sorrow, suffering, sickness, or sin. There will be no more death.

Because of sin, everything on this earth is broken—but God says he is going to make it all new in heaven. You won’t have to worry about your trials or troubles, your health or relationships. But when you see things from God’s point of view—looking through the lens of eternity—you’ll realize how much attention we give to things on earth that don’t last and will not matter in eternity.

But you don’t have to wait until heaven to start living with that eternal perspective. You can start right now. Don’t focus on your problems; don’t let your heart be troubled. Instead, behold how much God loves you and focus on how much he has promised to those who trust in his Son, Jesus Christ.

Talk It Over

  • What promises of heaven are you clinging to today in the midst of adversity?
  • How does knowing God’s promises help you shift your focus away from your troubles?
  • What is one way you can keep God’s promises on your mind so that they can encourage you?