- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren

“Thà đầy một lòng bàn tay mà bình an, hơn là đầy cả hai mà bị lao khổ, theo luồng gió thổi.” Truyền Đạo 4:6
Khi bạn đã sẵn sàng để sống chậm lại, hãy bắt đầu bằng cách tự đánh giá: Điều gì thôi thúc bạn luôn cố gắng để có được nhiều hơn? Tại sao bạn cần phải có nhiều tiền hơn trong ngân hàng hoặc đạt nhiều thành tựu hơn trong sự nghiệp? Tại sao bạn cần phải nhét nhiều hoạt động hơn vào lịch hoạt động của mình?
Để giúp bạn trả lời những câu hỏi đó trong nền văn hóa ngày hôm nay, hãy tự hỏi mình xem bạn có tin vào ba lời nói dối chủ yếu này đang góp phần tạo nên cuộc sống vội vã của chúng ta không.
Lời nói dối đầu tiên là có nhiều hơn sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn.
Cuộc sống không phải là về giá trị hay của cải. Chúa Jêsus đã nói rằng, "Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?" (Mác 8:36). Tôi biết rất nhiều người có rất nhiều thứ, nhưng họ vẫn không vui vẻ và không hài lòng với cuộc sống của mình.
Lời nói dối thứ hai là làm nhiều hơn sẽ khiến bạn có giá trị hơn.
Nếu bạn lầm lẫn giữa công việc và giá trị của mình, thì suốt đời bạn sẽ bị căng thẳng và kiệt sức.
Kinh Thánh nói trong Truyền đạo 4:6 rằng, “Thà đầy một lòng bàn tay mà bình an, hơn là đầy cả hai mà bị lao khổ, theo luồng gió thổi”. Nói cách khác đi, làm nhiều hơn sẽ không đem lại cho bạn sự bình an. Sẽ là điều khôn ngoan hơn nếu mua một ngôi nhà nhỏ hơn hoặc tiêu xài ít đi để bạn có nhiều thời gian, nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và bình an trong tâm hồn hơn.
Lời nói dối thứ ba là đời sống là một cuộc cạnh tranh với người khác.
Bạn không phải cạnh tranh với bất cứ một ai—không phải với hàng xóm, người chủ, bạn bè hay bất cứ người nào khác. Tại sao? Vì bạn là độc nhất, và Chúa không dựng nên bạn để cạnh tranh với bất cứ người nào. Ngài muốn bạn là chính mình. Khi bạn chấp nhận điều đó và ngừng cố gắng để được giống như người khác, căng thẳng trong cuộc sống của bạn sẽ giảm đi rất nhiều.
Châm ngôn 14:30 theo bản dịch The Living Bible nói rằng, “Lòng bình tịnh là sự sống của thân thể; còn sự ghen tị là đồ mục của xương cốt”.
Ba lời nói dối này khiến bạn không thể hài lòng với cuộc sống, khiến bạn phải cố thôi thúc và phấn đấu—nhưng không bao giờ cho bạn sự thành công, thịnh vượng.
Để làm cho cuộc sống của bạn chậm lại, đừng chỉ cố gắng làm ít đi. Hãy bắt đầu bằng tấm lòng. Sống chậm lại không phải bằng cách xóa đi chương trình hoạt động của bạn mà bằng cách hài lòng với những gì bạn đang có và với con người bạn.
Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng
1. Bạn nghĩ rằng mình cần có gì nhiều hơn để được hạnh phúc?
2. Bạn đang gắn liền giá trị của mình với mức độ bạn có thể tạo ra hoặc đạt được theo những cách nào?
3. Cạnh tranh với người khác—ngay cả khi người kia không nhận biết—tạo nên căng thẳng trong cuộc sống của bạn như thế nào?
THREE LIES THAT KEEP YOU FROM SLOWING DOWN
By Rick Warren —
“It is better to have only a little, with peace of mind, than be busy all the time with both hands, trying to catch the wind.” Ecclesiastes 4:6 (GNT)
When you’re ready to slow down your life, start with a self-assessment: What drives you to always push for more? Why do you need to have more money in your bank account or more achievements in your career? Why do you need to pack more activities in your schedule?
To help you answer those questions in today’s culture, ask yourself if you’ve believed these three major lies that contribute to our fast-paced life.
The first lie is that having more will make you happier.
Life is not about values or possessions. Jesus said, “What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul?” (Mark 8:36 NIV). I know lots of people who have plenty of things, but they’re still unhappy and unsatisfied with their lives.
The second lie is that doing more will make you more worthy.
If you get your work and your worth confused, you’re going to be stressed out and running on empty your entire life.
The Bible says in Ecclesiastes 4:6, “It is better to have only a little, with peace of mind, than be busy all the time with both hands, trying to catch the wind” (GNT). In other words, doing more won’t give you peace. It’s wiser to buy a smaller home or live on less of your income so you can have more time, more energy, more joy, and more peace of mind.
The third lie is that life is a competition with other people.
You are not in competition with anybody—not your neighbor, your boss, your friends, or anybody else. Why? Because you are unique, and God didn’t make you to be in competition with anyone. He wants you to be you. When you accept that and stop trying to be like other people, it takes a lot of stress out of your life.
Proverbs 14:30 says in the Living Bible paraphrase, “A relaxed attitude lengthens a man’s life; jealousy rots it away.”
These three lies keep you from being content in life, which keeps you driving and striving—but never thriving.
To slow down your life, don’t just try to do less. Start with the heart. Slowing down comes not by clearing your calendar but by becoming content with what you have and who you are.
Talk It Over
What do you think you need to have more of to be happy?
In what ways do you tie your worth to how much you are able to produce or achieve?
How does competition with others—even when the other person is not aware of it—create stress in your life?