NICOLAS
Có một thanh niên mà bầu máu tuổi trẻ đang sôi sục (cũng giống như một tên Etienne nào đó) tên này là Nicolas, lại có tham vọng lập một đoàn Thập Tự Quân, xuất phát từ Cologne, bên Đức; với ý chí mạnh mẽ và mục đích là giải phóng đất thánh khỏi bọn Hồi giáo lúc ấy đang chiếm lĩnh. Nhưng bọn người này cũng chỉ đi được đến Brisidi (Itali). Vì họ không được luyện tập, chưa quen chiến trường, khác biệt phong thổ, thiếu kinh nghiệm chiến đấu; và cũng chỉ thể hiện sự nhiệt cuồng của tuổi trẻ chưa kịp suy tính kỹ lưỡng. Nên đa số trong họ chưa chạm mặt quân thù thì đã làm mồi cho bệnh tật và tai ương trên lúc đi. Số còn lại thì may mắn hơn, được những ân nhân Thành phố Gênes, Itali đem về nuôi dưỡng, cho ăn học. Sau này có nhiều người thành tài và giàu có. Họ có dịp thuật kể lại cuộc phiêu lưu tuổi trẻ kinh hoàng và đáng nhớ của mình.