Bô-a-nẹt Boanerges. Boanergès (Con của sấm sét hoặc loạn lạc).
Đó là tên mà Chúa Jêsus đặt cho Gia-cơ và Giăng (Mác 3:17). Có người nói vì hai ông về sau truyền đạo rất lớn, sức mạnh như sấm sét nên có tên như vậy. Kẻ khác lại cho rằng vì hai ông tuổi trẻ, tánh nóng như sấm sét, từng muốn cầu xin lửa trời thiêu hủy người làng Sa-ma-ri và đã bị Chúa nặng lời quở trách (Lu 9:51-56). Có lần đã muốn “cấm người nhơn danh Chúa mà trừ quỉ” (Mác 9:38), và cũng muốn làm lớn trong nuớc Đấng Christ (Mác 9:35-41); Về sau, được Chúa sửa đổi tánh nóng ấy, đến nỗi Gia-cơ tình nguyện chết cho Chúa (Công 12:2), và Giăng trở thành Sứ đồ êm dịu, yêu thương, nhưng ông vẫn giữ lòng cương quyết vốn có mà đối diện với những người phản đối lẽ thật của Chúa (II Giăng 10, 11; IIIGiăng 1:10).