BLANDINE
Blandine là một phụ nữ nô lệ có lòng tin kính Chúa rất đáng lấy làm gương sáng cho các tín nhân Cơ Đốc về sau. Không có nhiều chi tiết nói về cuộc đời và sự tin theo Chúa của chị. Nhưng chị đã vì Danh Chúa mà chịu nhục hình, tra khảo quá sức. Chị đã tỏ ra anh dũng hơn hết mọi người chịu bắt bớ, cùm kẹp, chết mình vì danh Chúa. Bọn lính La mã đương thời đã bắt chị phải khai báo chỗ trú ẩn của những tín hữu khác, nhưng chị đã từ chối, không khai, thà chết một mình hơn là làm điều phản bội Ngài và Hội Thánh. Ngày cuối cùng, quan chức nhà nước bảo chị rằng: Hãy chỉ danh các thần mà thề nguyện và chối bỏ Danh Giê-xu đi!” thì chị đã khước từ và kiên cường chống lại lời đề nghị đó. Quan chức ấy bèn ra lệnh gia hình khốc liệt hơn đối với chị, rồi bọn người man rợ đó lại bắt chị phải ngồi trên một cái ghế sắt nướng đỏ rực. Sau hết bọn đó lại quấn chị trong một tấm lưới rồi quăng xác cho bò đực húc chết.
Khi kẻ thù tra khảo tàn ác để tìm ra tung tích các tín hữu đồng đạo với chị, thì Blandine dõng dạc tuyên bố rằng “Tôi là tín đồ của Chúa Christ, trong các anh chị em đồng niềm tin như tôi chẳng có ai làm điều gì gian ác trái luật nhà nước cả”. Càng bị hành khổ bao nhiêu, thì chị càng cương quyết bền gan vững chí, tỏ lòng trung thành kính mến Chúa bấy nhiêu, nhất định không chối bỏ Danh Ngài và đạo Ngài, không điềm chỉ các anh chị em tín hữu khác… ý chí bất khuất của nữ tín nhân sắc son này làm cho những ai chứng kiến càng ngạc nhiên và khâm phục hết sức.
Thật Blandine không hổ mặt là một nữ anh hùng tuẩn đạo, nêu gương kiên dũng sáng chói, đứng ngang hàng với các thánh nam nữ tín giáo anh hùng hào kiệt khác. “Đã trung tín cho đến chết để được lãnh mão vinh quang của sự sống”.