Bích Ngọc

Bích Ngọc Onyx stone. Pierre d’onyx (móng tay người).

Ngày xưa người ta tìm được bích ngọc trong xứ Ha-vi-la (Sáng 2:12). Có lẽ nó mang tên đó vì màu của nó giống màu móng tay người. Trên hai vai thầy cả thượng phẩm A-rôn có mang hai đai vai Ê-phót với hai viên bích ngọc. Mỗi viên cũng có khắc tên của sáu chi phái Y-sơ-ra-ên, để “dùng làm ngọc kỷ niệm về con cháu Y-sơ-ra-ên” (Xuất 28:9-12). Bích ngọc là ngọc thứ hai thuộc hàng thứ tư trên bảng đeo ngực của A-rôn (Xuất 28:20). Josèphe viết rằng: Hai sắc bích ngọc ấy là đỏ sậm và trắng tinh lốm đốm. Những ngọc bích mà Đa-vít sắm sẵn cho đền thờ Chúa chắc từ xứ cho vua Ty-rơ đem đến (ISử 19:2; Êxê 28:13). Như vậy, vua Ty-rơ, giống thầy cả thượng phẩm với hai viên bích ngọc trên hai vai mình, là hình bóng về loài người trọn vẹn trong vườn Ê-đen trước khi sa ngã; va Antichrist, kẻ chống nghịch Đấng Christ, sẽ chiếm đoạt chức thầy cả thượng phẩm, là Vua, là Chúa (Xa 6:13; so với Công 12:21-23). Gióp chép bích ngọc là quí, nhưng giá trị của nó không bằng sự khôn ngoan (Gióp 28:16). Có một thứ bích ngọc (Sardonyx) của xứ A-ra-bi, có ba màu: màu trắng ở trên, màu xanh và đen ở dưới.

Lên đầu trang