Áp-sa-lôm

Áp-sa-lôm Absalom. Absalom (Cha sự bình an).

Con thứ ba vua Đa-vít, do Ma-a-ca sanh ra (IISa 3:3). Ông có khuôn mặt đẹp, mái tóc dày và đen mượt, mỗi năm ông phải hớt tóc và cân được hai trăm siếc-lơ (IISa 14:25, 26). Vì Am-môn cưỡng hiếp em gái ông, ông bày mưu giết Am-môn, rồi đi trốn ở nhà ông ngoại ở xứ Giê-su-rơ ba năm (IISa 13:1-).

Nghe theo lời khuyên của Giô-áp, Đa-vít cho gọi Áp-sa-lôm trở về (IISa 14:1-). Vì Áp-sa-lôm muốn lưu danh mình, ông có dựng một cây trụ tại thành Giê-ru-sa-lem (IISa 18:17, 18). Về sau, ông ngấm ngầm mua chuộc lòng dân, mưu tính cướp ngôi của cha (IISa 15:1-). Cuối cùng ông thua, xác bị ném vào trong một cái hố lớn (IISa 18:1-). Khi hay tin con mình, là Áp-sa-lôm, đã chết, Đa-vít hết sức buồn rầu (IISa 13:1-19:8). Câu chuyện Áp-sa-lôm cùng A-đô-ni-gia (ICác 1:5, 6) cũng là lời khuyên răn cha mẹ không nên cưng chiều con cái mình (Châm 13:24, 22:6).

Lên đầu trang