A-qui-la

A-qui-la Aquila. Aquilas (Chim ó).

Vợ ông tên là Bết-rít-xin, gọi cách thân mật là Bơ-rít-ca (IITi 4:19). Hai vợ chồng đó đều làm tín đồ và được nói đến luôn. Ở Công 18:2; ICôr 16:19 đều chép chồng trước vợ sau; nhưng ở Công 18:8, 26; Rô 16:3; IITi 4:19 đều chép chồng sau vợ trước. Thứ tự đó được sắp đặt để mang ý nghĩa: Người vợ hầu việc Chúa sốt sắng hơn người chồng. Họ vốn ở thành La-mã; đến năm 52 SC. vua Claude đuổi người Do-thái ra khỏi đất nước La-mã. Cặp vợ chồng ấy trốn đến Cô-rinh-tô. Họ làm bạn đồng lao cộng tác với Phao-lô (Công 18:1-26), và Phao-lô ưa thích họ. Được một năm rưỡi, ông bà cùng Phao-lô từ Cô-rinh-tô qua Ê-phê-sô, ở đó họ là cánh tay đắc lực của A-bô-lô (Công 18:26, 27). Trong ICôr 16:19 chúng ta thấy hai vợ chồng còn ở Ê-phê-sô và có “Hội thánh hiệp trong nhà hai người ấy”. Cũng vậy, trong Rô 16:3-5, Phao-lô nói về hai vợ chồng nầy: “Hai người liều chết để cứu sự sống tôi, … hãy chào Hội thánh nhóm tại nhà hai người”. Sau ông bà ở với Ti-mô-thê, trong hay gần thành Ê-phê-sô (IITi 4:19). Vậy, sự dạy dỗ thứ nhứt về vợ chồng nầy là hay lợi dụng mọi dịp tiện để hầu việc Chúa. Về sau, chắc họ trở về thành La-mã, nên Phao-lô có nói đến họ khi gởi thơ cho tín đồ ở thành đó (Rô 16:3, 4): “Chẳng những một mình tôi tạ ơn hai người, nhưng cả Hội thánh của dân ngoại nữa”.

Lên đầu trang