- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren
“Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.” Châm Ngôn 14:12
Có vô số các thế giới quan—những tin tưởng mà bạn xây dựng đời sống của mình trên chúng. Những tin tưởng đó đến với bạn từ sách vở, phương tiện truyền thông, lớp học, những người xung quanh bạn, âm nhạc, quảng cáo, và nhiều điều khác. Hầu hết thời gian, chúng ta thậm chí không nghĩ đến thế giới quan của mình. Nhưng bạn cần phải nghĩ đến—vì thế giới quan của bạn ảnh hưởng đến cách bạn nhìn về bản thân mình và nhìn về người khác, cách bạn đưa ra những quyết định, và hầu như tất cả những lãnh vực khác trong cách bạn sống.
Đây là một số thế giới quan phổ biến trong nền văn hóa ngày nay. Hãy xem bạn thấy được diều gì ở những người xung quanh, và thậm chí có thể ở nơi chính bạn.
Chủ nghĩa duy vật. Thế giới quan này có thể được tóm tắt bằng chữ nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn. Chủ nghĩa duy vật cho rằng điều duy nhất thực sự quan trọng trong cuộc sống là việc thâu hoạch được vật chất. Những người theo chủ nghĩa duy vật lẫn lộn giữa giá trị và vật quý giá. Họ nghĩ rằng, "Nếu tôi có nhiều hơn, tôi sẽ có giá trị hơn."
Chúa Jêsus ưa thích thách thức những sự khôn ngoan theo truyền thống, bao gồm cả chủ nghĩa vật chất. Ngài từng nói rằng, “Sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu” (Lu-ca 12:15). Nói cách khác, bạn không thể đánh giá đời sống mình dựa trên những gì bạn có, vì những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống thực ra không phải là vật chất.
Chủ nghĩa cá nhân. Chúng ta sống trong một thế giới tự phụng sự chính mình nói rằng, “Tất cả đều là về bạn!” Quảng cáo bảo chúng ta những điều như: “Sống theo lẽ thật của bạn”, “Hãy là anh hùng của chính mình” và “Bạn xứng đáng được nhận”. Đó là lối sống vị kỷ, cá nhân chủ nghĩa, “đặt mình trước”.
Nhưng Chúa Jêsus đã dạy rằng, “Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại” (Ma-thi-ơ 16:25). Chúa Jêsus bảo rằng bạn chỉ bắt đầu sống đời sống của mình khi bạn bắt đầu cho đi. Ý nghĩa của đời sống không đến từ địa vị, lương bổng hay sự thành công; mà đến từ sự hầu việc Chúa và phục vụ người khác.
Chủ nghĩa khoái lạc. Chủ nghĩa khoái lạc thúc dục, “Cứ làm bất cứ những điều khiến bạn cảm thấy thoải mái!” Chủ nghĩa khoái lạc chỉ đơn giản là sự khao khát bảo rằng: “Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là tôi cảm thấy như thế nào. Nếu tôi cảm thấy thoải mái, thì đó là điều tốt; nếu tôi cảm thấy không thoải mái, thì đó là điều xấu.” Người theo chủ nghĩa khoái lạc sống vì sự thoải mái, khoái lạc, vui vẻ và việc cảm thấy dễ chịu.
Bạn có thể hỏi: "Khoái lạc thì có gì sai?". Suy ra cho cùng, Chúa là Đấng tạo ra khoái lạc. Nhưng khoái lạc không phải là mục đích tối hậu của bạn. Thay vào đó, khoái lạc là kết quả của việc sống đời sống mà Chúa muốn bạn sống. Bản dịch The Message nói như sau: "Bạn mê đắm sự vui chơi sao? Thật là một đời sống trống rỗng! Theo đuổi khoái lạc không bao giờ đem lại thỏa mãn" (Châm Ngôn 21:17).
Chủ nghĩa thực dụng. "Bất cứ điều gì thích hợp với bạn"—đó là chủ đề của những người theo chủ nghĩa thực dụng. Chủ nghĩa thực dụng cho rằng đúng hay sai không quan trọng; gây tổn thương người nào đó cũng không quan trọng; miễn nó thích hợp với bạn là được.
Nhưng Kinh Thánh đưa ra một cái nhìn khác: “Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết” (Châm Ngôn 14:12). Chỉ vì một điều gì đó có vẻ hiệu quả trong lúc này không có nghĩa là nó đúng. Việc lừa dối vợ/chồng, trộm cắp của cải công ty, hay nghiện rượu có thể dường như có kết quả với bạn trong thời gian ngắn, nhưng cuối cùng chúng sẽ đánh ngã bạn.
Hãy nghĩ về cuộc sống của chính bạn. Bạn có bị cuốn vào một số thế giới quan được ưa chuộng này không? Hay bạn đang chọn đi theo con đường khác của Chúa Jêsus? Ngày mai, chúng ta sẽ xem xét thêm một vài thế giới quan nữa.
Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng
1. Thế giới quan nào lôi cuốn bạn hơn—chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa khoái lạc hay chủ nghĩa thực dụng?
2. Việc biết được quan điểm của Kinh Thánh về bất kỳ thế giới quan nào đang cám dỗ bạn sẽ giúp ích như thế nào?
3. Hôm nay, bạn có thể làm một điều gì để sống theo cách sống của Chúa Jêsus thay vì của thế gian?
WHAT’S YOUR WORLDVIEW?
By Rick Warren —
“There is a way that seems right to a person, but eventually it ends in death.” Proverbs 14:12 (GW)
There are countless worldviews—beliefs you build your life on. Those beliefs come at you from books, media, classrooms, the people around you, music, advertising, and more. Most of the time, we don’t even think about our worldview. But you need to—because your worldview influences how you see yourself and other people, how you make decisions, and just about every other aspect of how you live.
Here are some worldviews that are popular in today’s culture. See which ones you recognize in the people around you, and maybe even in yourself.
Materialism. This worldview can be summarized with the word more—more, more, more. Materialism says that the only thing that really matters in life is the acquisition of things. Materialists confuse values with valuables. They think, “If I have more, I’m worth more.”
Jesus loved to challenge conventional wisdom, including the idea of materialism. He once said, “One’s life does not consist in the abundance of his possessions” (Luke 12:15 ESV). In other words, you can’t judge your life by how much you’ve got because the greatest things in life aren’t actually things.
Individualism. We live in a serve-yourself world that says, “It’s all about you!” Advertising tells us things like, “Live your truth,” “Be your own hero,” and “You deserve it.” It’s a self-centered, individualistic, “me first” way of living.
But Jesus taught, “If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it” (Matthew 16:25 NLT). Jesus says you only begin living your life when you start giving it away. Significance in life doesn’t come from individual status, salary, or success; it comes from serving God and serving others.
Hedonism. Hedonism urges, “Do whatever feels good!” Hedonism is simply the desire that says, “The most important thing in life is how I feel. If I feel good, then it’s good; if I feel bad, then it’s bad.” The hedonist lives for comfort, pleasure, fun, and good feelings.
“What’s wrong with pleasure?” you might ask. After all, God is the one who created pleasure. But pleasure wasn’t made to be your ultimate goal. Instead, pleasure is a result of living the kind of life God wants you to live. The Message paraphrase says it like this: “You’re addicted to thrills? What an empty life! The pursuit of pleasure is never satisfied” (Proverbs 21:17).
Pragmatism. “Whatever works for you”—that’s the theme of the pragmatist. Pragmatism says it doesn’t matter if it’s right or wrong; it doesn’t matter if it hurts someone; if it works for you, it’s fine.
But the Bible offers a different perspective: “There is a way that seems right to a person, but eventually it ends in death” (Proverbs 14:12 GW). Just because something seems to be working now doesn’t mean it’s right. Cheating on a spouse, stealing from your business, or relying on alcohol may all seem to work for you in the short-term, but eventually they’ll bring you down.
Think about your own life. Are you caught up in some of these popular worldviews? Or are you choosing to follow the different path that Jesus offers? Tomorrow we’ll look at a few more worldviews.
Talk It Over
Which worldview is more tempting to you—materialism, individualism, hedonism, or pragmatism?
How does it help to know the Bible’s perspective on whatever worldview is tempting you?
What is one thing you can do today to follow Jesus’ way of living instead of the world’s?
