“Vì muôn vật, tất cả mọi vật, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được . . . đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.” Cô-lô-se 1:16

Thế giới quan của bạn là gì? Nói cách khác đi, bạn dùng lăng kính nào để nhìn thế giới xung quanh? Hôm qua, chúng ta đã xem đến một số thế giới quan được ưa chuộng trong nền văn hóa ngày nay—chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa khoái lạc và chủ nghĩa thực dụng—và những thế giới quan đối lập mà Chúa ban cho. Hôm nay, chúng ta hãy xem xét thêm vài thế giới quan nữa.

Chủ nghĩa tự nhiên. Một từ khác cho chủ nghĩa tự nhiên là chủ nghĩa vô thần. Chủ nghĩa tự nhiên cho rằng Chúa không hiện hữu—hoặc, nếu Ngài hiện hữu, Ngài cũng không đáng kể. Những người theo chủ nghĩa tự nhiên tin rằng mọi thứ trong cuộc sống đều là kết quả của sự tình cờ. Người theo chủ nghĩa tự nhiên nói rằng, "Tất cả chúng ta đều là những sự tình cờ của tự nhiên. Không có Đấng Tạo Hóa vĩ đại nào cả. Không có thiết kế vĩ đại nào cả. Không có Chúa nào cả."

Nhưng hãy để tôi cho bạn biết một bí mật nho nhỏ: Nếu Chúa không tồn tại hoặc không đáng kể, thì bạn cũng không đáng kể. Đó là kết luận hợp lý dựa trên lý trí của thế giới quan đó. Giá trị của bạn đến từ việc Chúa đã nghĩ ra bạn, dựng nên bạn và yêu bạn.

Kinh Thánh nói rằng, “Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được . . .  thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài” (Rô-ma 1:20). Nói cách khác, khi chúng ta nhìn vào thiên nhiên—thay vì thấy rằng Chúa không hiện hữu—chúng ta học được Chúa là Đấng như thế nào. Chúng ta học biết rằng Ngài có óc sáng tạo, đầy quyền năng và trật tự; chúng ta học biết rằng Ngài ưa thích sự đa dạng.

Chủ nghĩa nhân bản. Chủ nghĩa nhân bản nói rằng bạn làm chủ cuộc sống của mình—rằng bạn là chủ của số phận mình. Và trong khi phần lớn mọi người không ai bảo rằng họ tôn thờ mình, nhưng khi bạn tin rằng mình là trung tâm của mọi sự, thì về cơ bản nó chính là như vậy. Đối với người theo chủ nghĩa nhân bản, bạn là trung tâm trong chính vũ trụ của mình.

Kinh Thánh nói rằng, “Họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài được dựng nên thế cho Đấng Tạo Hóa” (Rô-ma 1:25). Đó chính là điều mà người theo chủ nghĩa nhân bản làm.

Chủ nghĩa hữu thần. Chủ nghĩa hữu thần nói rằng có một Đức Chúa Trời và Ngài dựng nên bạn cho mục đích của Ngài. Đây là thế giới quan mà Kinh Thánh dạy. “Chủ nghĩa hữu thần” đến từ chữ Theo, tiếng Hy Lạp có nghĩa là “Đức Chúa Trời”.

Bản diễn giải của The Message nói rằng, “Vì muôn vật, tất cả mọi vật, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được . . . đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả” (Cô-lô-se 1:16). Hãy xem lại câu Kinh Thánh đó. Muôn vật—tất cả—đều bởi Chúa và vì Ngài mà được dựng nên.

Tất cả mọi ngày, mỗi ngày, rất nhiều thế giới quan cạnh tranh để giành lấy lòng trung thành của bạn. Nhưng sự thật là bạn được dựng nên bởi Chúa và vì Chúa. Hãy nắm chặt điều đó—và chẳng bao lâu bạn sẽ hiểu được lý lẽ của cuộc sống này.

Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng

1.    Ngay cả khi bạn là một Cơ Đốc nhân, những thế giới quan được ưa chuộng vẫn có thể rất hấp dẫn. Bạn bị lôi cuốn bởi chủ nghĩa tự nhiên hay chủ nghĩa nhân bản hơn? Tại sao?

2.    Khi nhìn vào thiên nhiên, bạn thấy bằng chứng nào về việc Chúa hiện hữu?

3.    Khi bạn nhận biết mình được dựng nên bởi Chúa và vì Chúa, bạn hiểu được lý lẽ của cuộc sống hơn như thế nào?

 


WHY YOUR WORLDVIEW MATTERS

By Rick Warren — 

“For everything, absolutely everything, above and below, visible and invisible . . . everything got started in him and finds its purpose in him.” Colossians 1:16 (MSG)

What’s your worldview? In other words, what lens do you use to look at the world around you? Yesterday we looked at a few worldviews that are popular in today’s culture—materialism, individualism, hedonism, and pragmatism—and the counter worldviews that God offers. Today let’s look at a few more.

Naturalism. Another word for naturalism is atheism. Naturalism says God doesn’t exist—or, if he does exist, he doesn’t matter. Naturalists believe that everything in life is a result of random chance. The naturalist says, “We’re all accidents of nature. There is no grand Creator. There is no grand design. There is no God.”

But let me let you in on a little secret: If God doesn’t exist or doesn’t matter, then you don’t matter. That’s the logical, rational conclusion of that worldview. Your value comes from the fact that God thought you up, created you, and loves you.

The Bible says, “There are things about [God] that people cannot see. . . . But since the beginning of the world those things have been easy to understand by what God has made” (Romans 1:20 NCV). In other words, when we look at nature—instead of seeing that God doesn’t exist—we learn what God is like. We learn he’s creative, powerful, and organized; we learn he likes variety.

Humanism. Humanism says you’re in charge of your own life—that you’re the master of your own fate. And while most people wouldn’t say they worship themselves, when you believe you’re the center of it all, that’s basically what’s happening. For a humanist, you’re the center of your own universe.

The Bible says, “They exchanged the truth about God for a lie, and worshiped and served created things rather than the Creator” (Romans 1:25 NIV). That’s what the humanist does.

Theism. Theism says that there is a God and he made you for his purposes. This is the worldview the Bible teaches. “Theism” comes from Theo, the Greek word for “God.”

The Message paraphrase says, “For everything, absolutely everything, above and below, visible and invisible . . . everything got started in him and finds its purpose in him” (Colossians 1:16). Look at that verse again. Everything—absolutely everything—was created by God, for a purpose.

All day, every day, so many worldviews compete for your allegiance. But the truth is that you were made by God and for God. Embrace that fact—and soon you’ll find that life makes sense.

Talk It Over

Even when you’re a Christian, popular worldviews can be appealing. Are you more tempted by naturalism or humanism? Why?

When you look at nature, what evidence of God’s existence do you see?

How does life make most sense when you realize you were created by God and for God?