“Không ai có thể làm tôi hai chủ.” (Lu-ca 16:13)

Khi bạn luôn lo lắng về điều người khác sẽ nghĩ về mình, bạn không thể nào trở thành người như Chúa muốn. Nhưng khi bạn học cách suy nghĩ như Chúa Jêsus, bạn sẽ không lo lắng về việc làm vui lòng người khác. Chúa Jêsus biết tập trung đúng chỗ. Ngài chỉ quan tâm đến việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Chúa Jêsus không bao giờ để đám đông điều khiển mình qua sự tán thành hay chê bai của họ.  Ngài đã sống chỉ cho một người duy nhất, “Ta không tìm ý riêng mình, nhưng tìm ý của Đấng đã sai Ta”. Khi bạn có tâm trí của Đấng Christ, bạn cũng sẽ làm như vậy.

Chẳng phải chỉ sống cho một người duy nhất sẽ giúp đời sống bạn đơn giản hơn nhiều sao? Nếu Chúa đẹp lòng với những điều bạn đang làm, thì bạn biết được rằng mình đang làm đúng việc.

Đức Chúa Trời phán trong Ma-thi-ơ 3:17 rằng, “Này là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng”. Rõ ràng là Chúa Jêsus đã làm đúng cách.

Sự thật ở đây là bạn không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Ngay cả Chúa cũng không thể làm vừa lòng tất cả! Đang khi có người cầu nguyện cho trời nắng, một số người khác lại cầu nguyện xin trời mưa. Khi ủng hộ viên của đội này cầu nguyện cho đội mình thắng trận, thì ủng hộ viên của đội đối lập lại cầu nguyện cho họ thua. Bạn không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người.

Lu-ca 16:13 dạy rằng, “Không ai có thể làm tôi hai chủ”.

Bạn phải quyết định xem mình muốn được ai chấp thuận — chấp thuận của Chúa hay chấp thuận của người khác. Bạn đang sống vì những gì người khác nghĩ hay sống cho những điều Chúa nghĩ?

Khi bạn luôn tìm kiếm sự chấp thuận của người khác, có nghĩa là bạn không thật sự biết được mình là ai. Bạn không biết Chúa đã tạo nên mình để làm gì và bạn không tin rằng Chúa luôn ở cùng bạn.

Chúa Jêsus không bao giờ để cho việc được người khác chấp thuận hay việc sợ bị chối từ điều khiển mình. Chúa không cần phải thắng giải cuộc thi người được ưa chuộng nhất. Chúa không cần đến ý kiến của người khác để chứng thực cho mình.

Khi bạn có tâm trí của Đấng Christ, bạn sẽ có lòng tự tin về mình, về mục đích mình, và về sự hiện diện của Chúa trong đời sống đến mức bạn sẽ không cần tìm kiếm sự chấp thuận của những người khác.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao bạn không thể nhận biết được con người thật và mục đích của đời sống mình khi bạn vẫn còn lo lắng về những gì người khác nghĩ về mình?

2.    Những mục tiêu hàng đầu của bạn là gì? Trong mỗi mục tiêu đó, sự chấp thuận của người nào là động lực thúc đẩy bạn?

3.    Bằng cách nào việc biết Lời Chúa sẽ giúp bạn có được tâm trí của Đấng Christ và quan tâm đến sự chấp thuận của Chúa hơn sự tán đồng từ người khác?

Bước đầu tiên để có được tâm trí của Đấng Christ

Nếu bạn muốn bắt đầu suy nghĩ như Chúa Jêsus, việc đầu tiên bạn cần làm là mời Chúa Jêsus vào trong đời sống mình. Bạn không thể nào có được tâm trí của Đấng Christ mà không có mối liên hệ mật thiết với Ngài được.

Hãy cầu nguyện như sau, “Lạy Chúa, con không muốn sống thêm ngày nào nữa mà không có Ngài trong đời sống để kiểm soát tấm lòng con. Vì Chúa đã làm tất cả mọi điều cho con nên con xin dâng đời sống con trong tay Ngài.

Con xin xưng tội ra cùng Chúa và xin Chúa tha thứ vì đã nhiều lần con không vâng theo ý Ngài. Con xin mời Chúa Jêsus vào đời sống con. Ngài là Đấng duy nhất có thể biến đổi cuộc đời của con và cho con sự sống đời đời cùng Ngài.

Lạy Cha, xin cho con có được tâm trí của Đấng Christ. Xin giúp con suy nghĩ theo cách Chúa muốn. Con muốn bắt đầu sống cho một người duy nhất, đó chính là Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. A-men.

 

 


FOCUS ON LIVING FOR AN AUDIENCE OF ONE

BY RICK WARREN — 

“No one can serve two masters.”  Luke 16:13 (NIV)

When you’re always worried about what other people think of you, you can’t be what God wants you to be. But when you learn to think like Jesus, you won’t worry about pleasing everyone. Jesus had the right focus. He was only concerned with pleasing God.

Jesus was never manipulated by crowds or by the approval or disapproval of anybody else. He lived for an audience of one: “I try to please the One who sent me” (John 5:30 NCV). When you have the mind of Christ, that’s what you do too.

Wouldn’t it simplify your life to live for an audience of one? If God likes what you’re doing, then you know you’re doing the right thing.

God says in Matthew 3:17, “This is my Son, whom I love; with him I am well pleased” (NIV). Jesus was obviously doing it right.

The truth is, you can’t please everybody. Even God can’t please everybody! When someone prays for it to be sunny, somebody else is praying for it to rain. Somebody is praying for their team to do well, and someone else wants the opposing team to win. You can’t please everybody.

Luke 16:13 says, “No one can serve two masters” (NIV).

You have to decide whose approval you’re going to seek—God’s approval or other people’s approval. Are you going to live for what other people think or what God thinks?

When you’re always looking for validation from other people, it means you don’t really realize who you are. You don’t understand what God made you to do, and you don’t believe that he is always with you.

Jesus never let someone else’s approval or a fear of rejection control him. He wasn’t out to win a popularity contest. He didn’t need other people’s opinions to validate himself.

When you have the mind of Christ, you will be so secure in your identity, your purpose, and God’s presence in your life that you won’t need to look to other people for approval.

Talk It Over

  • Why can’t you fully realize your identity and purpose when you are worried about what other people think of you?
  • What are your top goals? In each of those goals, whose approval is motivating you?
  • How can knowing God’s Word help you have the mind of Christ and be more concerned with his approval than other people’s approval?

The first step toward having the mind of Christ

If you want to start thinking like Jesus, the first thing you need to do is invite Jesus into your life. You can’t have the mind of Christ without an intimate relationship with him.

Pray this prayer: “Dear God, I don’t want to go another day without you in my life, controlling every part of my heart. In light of all you’ve done for me, I give myself to you.

“I confess my sin to you and ask that you forgive me for the many ways and many times I have ignored your will. I invite Jesus into my life. He is the only one who can truly transform my life and give me an eternal life with you.

“Father, I want you to give me the mind of Christ. Help me to think the way you want me to think. I want to start living for an audience of one—for you. In Jesus’ name I pray. Amen.”