- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren

“Mục đích của chúng tôi không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi.” 1Tê-sa-lô-ni-ca 2:4
Chúa đã dựng nên bạn để bạn là chính mình. Chúa không dựng nên bạn để thành người mà cha mẹ mình mong muốn. Ngài không dựng nên bạn để thành người mà vợ/chồng, sếp hoặc bạn bè của bạn mong muốn.
Chúa muốn bạn trở thành đúng thật như người mà Ngài đã dựng nên. Điều đó có nghĩa là bạn phải từ chối việc để người khác định nghĩa mình là ai.
Hê-bơ-rơ 11:24 nói rằng, “Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, từ bỏ danh hiệu con trai công chúa Pha-ra-ôn.”
Môi-se đã gặp một cơn khủng hoảng về danh tính. Ông sinh ra là nô lệ người Do Thái nhưng được trưởng dưỡng như người của hoàng gia Ai Cập, cháu ngoại của Pha-ra-ôn. Khi lớn lên, ông có hai lựa chọn: Ông có thể giả làm cháu ngoại của Pha-ra-ôn suốt đời và sống trong xa hoa, danh vọng và quyền thế.
Hoặc ông có thể thừa nhận mình thực sự là ai, là con trai của một nô lệ người Hê-bơ-rơ. Nếu làm như thế, gia đình sẽ đuổi ông ra sống cùng những nô lệ Hê-bơ-rơ cả đời. Ông sẽ bị nhục nhã, sỉ nhục và sống một đời sống đau khổ và vất vả.
Bạn sẽ chọn điều gì?
Hầu hết mọi người ngày nay đang sống trong giả dối. Họ đang cố trở thành những người mà không phải là mình. Nhưng Môi-se — vì ông là người chính trực — từ chối sống cuộc sống dối trá. Trước mọi áp lực từ những người chung quanh, ông nhất quyết trở thành người mà Chúa đã tạo dựng nên.
Đây là câu hỏi của tôi: Bạn đang để ai xác định danh tính của mình?
Có thể cha mẹ của bạn đã qua đời nhiều năm trước nhưng bạn vẫn đang cố đáp ứng những mong đợi của họ. Có thể bạn đang ôm giữ những gì chồng cũ hoặc vợ cũ đã nói với bạn và đang cố chứng minh rằng người đó đã sai. Có thể bạn đang cố theo kịp những gì nền văn hóa bảo bạn làm.
Nhưng Kinh Thánh nói thế này: “Mục đích của chúng tôi không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi” (1Tê-sa-lô-ni-ca 2:4).
Hãy chọn để thành người mà Chúa đã dựng nên. Chỉ đơn giản nói rằng, “Tôi quyết không để người khác ép mình vào khuôn mẫu họ. Tôi sẽ làm những gì Chúa muốn tôi làm và hoàn thành chương trình Ngài đặt ra cho đời sống tôi chứ không phải do người khác định ra cho tôi”.
Chúa muốn bạn trở thành đúng như người mà Ngài đã dựng nên và không gì khác hơn. Bạn ơi, đó mới chính là thành công thật trong cuộc sống.
Câu Hỏi Suy Gẫm & Áp Dụng
1. Người nào hoặc điều gì đang gây áp lực buộc bạn phải thành người không phải là chính mình?
2. Hãy dành thời gian để viết xuống bạn là ai trong Chúa Jêsus Christ. Ngài xác định danh tính của bạn như thế nào?
3. Làm thế nào bạn có thể khám phá và bắt đầu sống đúng thật như người mà Chúa đã dựng nên?
FOCUS ON PLEASING GOD, NOT PEOPLE
By Rick Warren —
“Our purpose is to please God, not people. He alone examines the motives of our hearts.” 1 Thessalonians 2:4 (NLT)
God made you to be you. He didn’t make you to be what your parents want you to be. He didn’t make you to be what your spouse, boss, or friends want you to be.
God wants you to be exactly who he created you to be. That means you have to refuse to be defined by others.
Hebrews 11:24 says, “By faith Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh’s daughter” (NIV).
Moses had an identity crisis. He was born a Hebrew slave but raised as Egyptian royalty, the grandson of Pharaoh. When he grew up, he had two choices: He could pretend to be Pharaoh’s grandson for the rest of his life and live with luxury, fame, and power.
Or he could admit who he really was, the son of a Hebrew slave. If he did, his family would kick him out to live with Hebrew slaves the rest of his life. He would be disgraced and humiliated and live a life of pain and drudgery.
Which would you choose?
Most people today are living lies. They’re trying to be people they’re not. But Moses—because he was a man of integrity—refused to live a lie. Against all kinds of peer pressure, he insisted on being who God made him to be.
Here’s my question: Who are you letting determine your identity?
Maybe you have parents who died years ago, but you’re still trying to live up to their expectations. Maybe you’re hanging on to what your ex-husband or ex-wife said to you, and you’re trying to prove that person wrong. Maybe you’re trying to keep up with what the culture says you should be.
But the Bible says this: “Our purpose is to please God, not people. He alone examines the motives of our hearts” (1 Thessalonians 2:4 NLT).
Choose to be who God made you to be. Simply say, “I resolve to no longer let other people press me into their mold. I’m going to do what God wants me to do and fulfill the plan he has for my life—not somebody else’s plan for my life.”
God wants you to be exactly who he created you to be and nothing more. Friend, that is real success in life.
Talk It Over
Who or what is pressuring you to be someone you are not?
Spend some time writing down who you are in Jesus Christ. How does he define your identity?
How can you discover and begin to live as exactly who God made you to be?