“Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên muôn vật, và muôn vật đều là vì sự vinh hiển Ngài. Ngài muốn nhiều con cái được chia sẻ sự vinh hiển với Ngài.” Hê-bơ-rơ 2:10

Kinh Thánh bắt đầu bằng dòng chữ: “Ban đầu, Đức Chúa Trời...” (Sáng Thế Ký 1:1). Nếu bạn không thể chấp nhận dòng chữ đó, thì cuộc sống thực sự không có ý nghĩa, không mục đích, không đáng kể. Sự đáng kể của chúng ta đến từ Đức Chúa Trời, Đấng hiện hữu trước tất cả mọi sự. Đức Chúa Trời hiện hữu từ rất lâu trước khi có vũ trụ, rất lâu trước khi có trái đất, và chắc chắn là rất lâu trước khi có loài người.

Sáng Thế Ký 1:1 tiếp tục nói rằng, “Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất”. Phần còn lại của chương này kể lại cách Chúa dùng lời phán để dựng nên toàn bộ vũ trụ. Sáng Thế Ký 1 lặp đi lặp lại: “Đức Chúa Trời phán . . .”, “Đức Chúa Trời phán . . .”, “Đức Chúa Trời phán . . .”

Kinh Thánh không dành nhiều thời gian để nói những chi tiết khác về cách Chúa dựng nên vũ trụ. Thay vào đó, Kinh Thánh dành nhiều thời gian để nói về lý do tại sao.

Tại sao Chúa dựng nên trái đất? “Vì Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các từng trời, tức là Đức Chúa Trời đã tạo thành đất và làm ra nó, đã lập nó cho bền vững, Ngài chẳng dựng nên trái đất để trống không, bèn đã làm nên cho sự sống” (Ê-sai 45:18). Chúa dựng nên trái đất để nó có thể duy trì sự sống. Ngài đặt nó ở một khoảng cách vừa đúng với mặt trời và trên một trục vừa đúng để khi quay, nó không quá nóng hay quá lạnh. Ngài tạo nên nó vừa đúng cho sự sống.

Tôi thích cách bản The Message dịch: “Ngài không bỏ công sức để chỉ để nó trống không, không gì trong đó. Ngài đã dựng nên nó cho sự sống” (Ê-sai 45:18).

Nhưng tại sao Chúa lại dựng nên trái đất để duy trì sự sống? Kinh Thánh trả lời câu hỏi đó trong Hê-bơ-rơ 2:10 rằng, “Đấng đã dựng nên muôn vật, và muôn vật đều là vì sự vinh hiển Ngài. Ngài muốn nhiều con cái được chia sẻ sự vinh hiển của Ngài.”

Đức Chúa Trời đã tạo ra trái đất để đem lại sự vinh hiển cho chính mình—và để con cái cùng chia sẻ sự vinh hiển đó. Những con cái đó là ai? Chính là bạn và tôi!

Nếu bạn muốn biết tại sao bạn đang ngồi đây ngay lúc này—tại sao bạn đang thở hơi thở tiếp theo, tại sao tim bạn lại đập thêm một nhịp nữa—tôi có thể cho bạn biết tại sao. Chúa dựng nên bạn để yêu bạn, và Ngài muốn bạn ở trong gia đình Ngài.

Thi Thiên 8:5 nói rằng, “Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người sự vinh hiển và cao trọng”.

Lần tới khi bạn tự hỏi “tại sao” —Tại sao Chúa dựng nên trái đất? Tại sao Chúa tạo nên tôi? — hãy nhớ điều này: Chúa dựng nên toàn thể vũ trụ để Ngài có thể tạo nên bạn và tôi, những đứa con theo ảnh tượng Ngài, những người có thể trở thành một phần trong gia đình đời đời của Ngài.

Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng

1.    Bạn có suy nghĩ nhiều hơn về cách Chúa dựng nên vũ trụ hay vì sao Ngài dựng nên nó không? Điều nào theo bạn nghĩ là quan trọng hơn?

2.    Theo bạn nghĩ Kinh Thánh có ý gì khi nói rằng Chúa “đội cho người sự vinh hiển và cao trọng”?

3.    Việc biết rằng Chúa dựng nên bạn để yêu bạn có ý nghĩa gì với bạn?

 


WHY GOD CREATED THE UNIVERSE

By Rick Warren — 

“God is the One who made all things, and all things are for his glory. He wanted to have many children share his glory.” Hebrews 2:10 (NCV)

The Bible starts with four words: “In the beginning God . . .” (Genesis 1:1 NIV). If you can’t accept those four words, then life really has no meaning, no purpose, no significance. Our significance comes from God, who existed before everything else. God existed long before the universe, long before planet earth, and certainly long before the human race.

Genesis 1:1 goes on to say, “In the beginning God created the heavens and the earth” (NIV). And then the rest of the chapter tells how God spoke the whole universe into existence. Over and over Genesis 1 repeats, “God said . . .,” “God said . . .,” “God said . . .”

The Bible doesn’t spend a lot of time talking about the other details of how God created the universe. Instead, it spends a lot of time talking about why.

Why did God create the earth? “He did not create [the earth] to be empty, but formed it to be inhabited” (Isaiah 45:18 NIV). God made the earth so it could sustain life. He put it at just the right distance from the sun and on just the right axis so that as it rotated, it didn’t get too hot or too cold. He created it just right to support life.

I love how the Message paraphrase says it: “He didn’t go to all the trouble to just leave it empty, nothing in it. He made it to be lived in” (Isaiah 45:18). 

But why did God create the earth to sustain life? The Bible answers that question in Hebrews 2:10, saying, “God is the One who made all things, and all things are for his glory. He wanted to have many children share his glory” (NCV).

God created the earth to bring glory to himself—and to have children who would share in that glory. Who are those children? They’re you and me!

If you want to know why you’re sitting here right now—why you’re taking your next breath, why your heart keeps beating another beat—I can tell you why. God made you to love you, and he wants you in his family.

Psalm 8:5 says, “You made us a little lower than you yourself, and you have crowned us with glory and honor” (CEV).

The next time you wonder “why”—Why did God create the earth? Why did God create me?—remember this: God created the whole universe so he could make you and me, children in his image who could be part of his forever family.

Talk It Over

Have you thought more about how God made the universe or about why he made it? Which do you think matters more?

What do you think the Bible means when it says God “crowned us with glory and honor”?

What difference does it make to you to know that God made you to love you?