- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren
“Chính Chúa nắn nên chi thể tôi cách tinh tế, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng.” Thi Thiên 139:13-14
Chúa đã dựng nên bạn cách riêng biệt. Thật ra, Ngài đã dựng nên mỗi một người từng sống trên đời cách riêng biệt. Khi bạn dừng lại và thực sự suy ngẫm về lẽ thật đó, bạn sẽ thấy nó thật diệu kỳ.
Đa-vít đã nói điều này trong Thi Thiên 139: “Chính Chúa nắn nên chi thể tôi cách tinh tế, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín đáo, chịu nắn nên lại nơi sâu thẳm của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy” (Thi Thiên 139:13-16).
Rất ít điều gì lại phức tạp như cơ thể con người. Nhưng tất cả các hệ thống trong cơ thể bạn cùng làm việc với nhau một cách chính xác bởi vì Chúa đã thiết kế nên chúng. Thật ra, Thi Thiên 139 nói rằng Chúa đã nhìn xem khi bạn được lớn lên trong lòng mẹ. Ngài trông xem mọi chi tiết trong việc tạo dựng nên bạn vì ngay cả trước khi bạn được sanh ra, Ngài đã có một chỗ đứng, một mục đích và một chương trình cho đời sống bạn. Nếu không, bạn sẽ không có mặt ở đây.
Đừng để bất cứ một ai bảo bạn rằng bạn là một sự rủi ro. Bạn không phải là một sự rủi ro.
Không có đứa trẻ nào là rủi ro cả. Chúa đã định nên bạn. Cha mẹ bạn có thể không dự định có bạn, nhưng Chúa đã định. Bạn có thể có cha mẹ tốt, cha mẹ xấu, hoặc cha mẹ thờ ơ. Hoặc có thể bạn thậm chí còn không biết được cha mẹ mình là ai. Cho dù cha mẹ bạn là ai, Chúa đã chọn họ vì họ có đúng DNA để tạo nên bạn. Và Ngài muốn bạn.
Hãy nhớ rằng, không có đứa con nào là con không chính đáng. Chúa đã có một chương trình. Nếu bạn có mặt ở đây, đó là vì Ngài muốn bạn ở đây. Thật kỳ diệu.
Bản dịch The Message nói rằng: “Sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ giải thích được Ngài?” (Rô-ma 11:33-34).
Câu trả lời, tất nhiên, là không. Không ai có thể giải thích được Chúa. Nếu bạn có thể giải thích được Chúa, bạn đã là Chúa. Những gì Chúa đã làm khi dựng nên bạn và tôi cách riêng biệt thật khó có thể tin được, không thể tả được, không thể đạt được. Đó là một việc lạ lùng.
Vậy bạn nên đáp lại thế nào? Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài vì ân điển và tình yêu kỳ diệu của Ngài. Kinh Thánh chép trong 2 Cô-rinh-tô 9:15: “Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không sao tả xiết!”.
Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Ngẫm & Áp Dụng
1. Việc biết rằng bạn hiện hữu là vì Chúa muốn bạn hiện hữu có ý nghĩa gì với bạn?
2. Bạn thấy được bằng chứng nào về “sự giàu có dư dật” của Chúa trong cuộc đời mình?
3. Phản ứng của chúng ta trước việc Chúa dựng nên mỗi người chúng ta cách riêng biệt phải là lòng biết ơn. Hãy dành vài phút ngay bây giờ để cảm tạ Ngài vì đã dựng nên bạn và những người bạn yêu.
GOD CUSTOM-DESIGNED YOU
By Rick Warren —
“You made all the delicate, inner parts of my body and knit me together in my mother’s womb. Thank you for making me so wonderfully complex!” Psalm 139:13-14 (NLT)
God custom-designed you. In fact, he custom-designed each and every person who’s ever lived. When you stop and actually think about that truth, it’s amazing.
David says this in Psalm 139: “You made all the delicate, inner parts of my body and knit me together in my mother’s womb. Thank you for making me so wonderfully complex! Your workmanship is marvelous—how well I know it. You watched me as I was being formed in utter seclusion, as I was woven together in the dark of the womb. You saw me before I was born” (Psalm 139:13-16 NLT).
Few things are as complex as the human body. But all of the systems in your body work together in just the right way because God designed them. In fact, Psalm 139 says that God was watching as you were developing in your mother’s womb. He oversaw every detail of your creation—because even before you were born, he had a place, a purpose, and a plan for your life. If he didn’t, you wouldn’t be here.
Don’t ever let anyone tell you that you are an accident. You are not an accident.
There are no accidental babies. God planned you. Your parents may not have planned you, but God did. You may have had good parents or bad parents or indifferent parents. Or maybe you don’t even know your parents. Whoever your parents are, God chose them because they had just the right DNA to create you. And he wanted you.
Remember, there are no illegitimate children. God had a plan. If you’re here, it’s because he wanted you here. That’s amazing.
The Message paraphrase says, “Have you ever come on anything quite like this extravagant generosity of God, this deep, deep wisdom? It’s way over our heads. We’ll never figure it out. Is there anyone around who can explain God?” (Romans 11:33-34).
The answer, of course, is no. No one can explain God. If you could explain God, you’d be God. What God has done in custom-designing you and me is unbelievable, indescribable, unattainable. It’s an amazing thing.
So what should your response be? Thank him. Thank him for his wonderful grace and for his wonderful love. The Bible says this in 2 Corinthians 9:15: “Thanks be to God for his indescribable gift!” (NIV).
Talk It Over
What does it mean to you to know that you exist because God wanted you to exist?
Where do you see evidence of God’s “extravagant generosity” in your life?
Our response to God’s custom-designing each one of us should be gratitude. Take a few minutes now to thank him for making you and the people you love.
