- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren
“Hãy cẩn thận giữ mình khỏi mọi thứ tham lam vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải dư dật đâu.” Lu-ca 12:15
Trong một thế giới thường là tham lam và yếm thế, Chúa Jêsus muốn những người theo Ngài sống như Ngài đã sống—với sự đơn giản và đầy những khả năng.
Chúa Jêsus đã làm gương về một đời sống rất giản dị. Đó là cách Ngài sống và cũng là cách Ngài định cho chúng ta để sống.
Sự thật ở đây là, bạn càng có nhiều đồ đạc, bạn càng cần phải chăm sóc, dọn dẹp, bảo vệ, mua bảo hiểm và sửa chữa chúng. Bạn càng có nhiều đồ đạc, chúng càng thống trị đời sống bạn.
Bạn có biết mình có thể bị tài sản mình làm chủ mình không? Hãy nghĩ như thế này: Giả sử bạn có của cải mà Chúa bảo bạn phải cho đi. Nhưng bạn nhận ra rằng rất khó cho bạn để có thể cho đi—bạn không thể tách rời nó. Ngay lúc đó, bạn không làm chủ nó; nó đang làm chủ bạn. Bạn bị sở hữu bởi tài sản của mình.
Lu-ca 12:15 nói rằng, “Hãy cẩn thận giữ mình khỏi mọi thứ tham lam vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải dư dật đâu”.
Khi một người giàu có qua đời, người ta thường hỏi rằng: "Không biết ông ấy để lại bao nhiêu?" Tôi sẽ cho bạn biết. Ông ấy để lại tất cả! Vì vậy hãy tự hỏi mình rằng, "Nếu làm thế nào cũng không mang theo được thì thâu trữ làm gì?"
Rất thường khi người ta dùng thời gian, năng lực, công sức và tài năng chỉ để có thêm nhiều thứ. Họ mua nhà lớn hơn, xe sang trọng và hơn khả năng mình có thể trả, rồi phải làm đến kiệt sức để có tiền trả.
Kinh Thánh bảo rằng đừng làm như vậy. Đừng bao giờ hy sinh thời gian cho đồ đạc. Thời gian của bạn quan trọng hơn tiền của nhiều. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng bạn không thể kiếm ra thêm thời gian. Bạn chỉ có một khoảng thời gian định sẵn trên hành tinh này.
Dù Chúa Jêsus sống giản dị, Ngài cũng sống với những khả năng có thể xảy ra.
Trong Ma-thi-ơ 19:26, Chúa Jêsus nói rằng, “Ðối với Ðức Chúa Trời mọi sự đều có thể xảy ra”. Và trong Mác 9:23, Ngài nói rằng, “Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả” (Mác 9:23).
Giống như Chúa đang bảo rằng, “Khi con tin ta, những khả năng để xảy ra sẽ mở ra vô tận!”
Tôi tin rằng những người theo Chúa Jêsus nên là những người có tinh thần sáng tạo và có ý tưởng mới nhất trên hành tinh này. Tại sao? Bởi vì chúng ta hầu việc một Đức Chúa Trời, Đấng phán rằng “mọi sự” đều có thể. Khi bạn có đức tin nơi Chúa, Đấng phán rằng mọi sự đều có thể xảy ra, điều đó sẽ mở rộng tầm nhìn của bạn.
Bạn có thể ngạc nhiên về điều này—nhưng một trong những điều cản trở lớn nhất trong cuộc sống không phải là thất bại hay sai lầm. Đó là việc thiếu lòng tin. Không tin cậy Đức Chúa Trời, Đấng đã dựng nên bạn và yêu bạn.
Khi bạn không tin, nó sẽ giới hạn đời sống của bạn. Ngược lại, bạn càng tin tưởng và phó thác vào Chúa—ngay cả trong lúc khó khăn—bạn sẽ càng bắt đầu được thấy Ngài đang làm việc trong đời sống, gia đình và sự nghiệp của bạn. Và khi bạn thấy được tay Chúa trên đời sống mình, nó càng tăng thêm sự tin cậy của bạn vào Ngài hơn!
Sống một cuộc sống giản dị và đầy những khả năng có thể xảy ra, theo gương Chúa Jêsus, sẽ mở lòng bạn ra cho những điều quan trọng nhất—và mời gọi bạn tin cậy Chúa trong từng bước.
Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng
1. Bạn có bị của cải mình sở hữu mình không? Có điều gì bạn đang sở hữu mà không thể cho đi nếu Chúa bảo không?
2. Đức tin của bạn đã được lớn lên như thế nào khi bạn chứng kiến Chúa biến những khả năng thành hiện thực trong đời sống bạn?
3. Trong những lĩnh vực nào của cuộc sống, bạn đang giới hạn Chúa bởi sự không tin của mình?
LIVE LIKE JESUS: WITH SIMPLICITY AND POSSIBILITY
By Rick Warren —
“Be on your guard against all kinds of greed; life does not consist in an abundance of possessions.” Luke 12:15 (NIV)
In a world that’s often greedy and cynical, Jesus wants his followers to live like he did—with simplicity and possibility.
Jesus modeled a very simple life. It’s how he lived and how he’s planned for us to live too.
The truth is, the more stuff you have, the more you have to care for it, clean it, protect it, insure it, and repair it. The more stuff you have, the more it dominates your life.
Did you know you can be possessed by your possessions? Think about it like this: Pretend you have a possession that God tells you to give away. But you realize it’s just too hard for you to give it away—you can’t part with it. In that moment, you don’t own that thing; it owns you. You’re possessed by your possession.
Luke 12:15 says, “Be on your guard against all kinds of greed; life does not consist in an abundance of possessions” (NIV).
When a rich person dies, people often ask: “I wonder how much he left.” I’ll tell you. He left all of it! So ask yourself, “If you can’t take it with you anyway, why store it up?”
Too often, people use their time, energy, effort, and talent just to get more things. They buy a bigger house and fancier car than they can afford, and then they have to work themselves to exhaustion to pay for them.
The Bible says to not do that. Never sacrifice time for things. Your time is far more important than your money. You can make more money, but you can’t make more time. You’ve only got a certain amount allotted on this planet.
While Jesus lived with simplicity, he also lived with possibility.
In Matthew 19:26, Jesus says, “With God everything is possible” (NLT). And in Mark 9:23, he says, “Everything is possible for the person who believes” (Mark 9:23 GW).
It’s as if God is saying, “When you believe in me, the possibilities expand in enormous ways!”
I believe that followers of Jesus should be the most innovative and creative people on the planet. Why? Because we serve a God who says “everything” is possible. When you have faith in the God who says all things are possible, it expands your horizons.
You might be surprised by this—but one of the greatest barriers in life isn’t failure or mistakes. It’s unbelief. Not trusting the God who made you and loves you.
When you have unbelief, it limits your life. On the other hand, the more you believe and trust God—even when it’s hard—the more you’ll start to see him working in your life, your family, and your career. And when you see God’s hand in your life, that just increases your trust in him even more!
Living a life of simplicity and possibility, modeled after Jesus, opens your heart to what matters most—and invites you to trust God with every step.
Talk It Over
Are you possessed by your possessions? Is there anything you own that you couldn’t give away if God asked you to?
When has your faith grown as you have seen God turn possibilities into realities in your life?
In what areas of your life are you limiting God by your unbelief?
