- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren

“Hãy để Chúa Thánh Linh đổi mới tư tưởng và thái độ anh em.” Ê-phê-sô 4:23
Thay đổi đòi hỏi phải có một tư tưởng mới. Để thay đổi, bạn phải học biết lẽ thật và bắt đầu có những lựa chọn đúng đắn, nhưng bạn cũng phải thay đổi cách mình suy nghĩ.
Cách bạn suy nghĩ quyết định cách bạn cảm nhận, và cách bạn cảm nhận quyết định cách bạn hành động. Vì vậy, nếu bạn muốn thay đổi cách hành động và cảm nhận, bạn phải bắt đầu từ cách bạn suy nghĩ.
Chẳng hạn bạn có thể nói rằng, “Tôi cần yêu vợ/chồng mình nhiều hơn”. Nhưng chỉ nói suông thì cũng không thay đổi gì được. Bạn không thể thay đổi cảm xúc của mình chỉ do nơi ý chí. Trước tiên bạn phải thay đổi cách mình nghĩ về người bạn đời của mình. Điều này cuối cùng sẽ thay đổi cách bạn cảm nhận, từ đó sẽ thay đổi cách bạn hành động. Kinh Thánh nói rằng, “Hãy để Chúa Thánh Linh đổi mới tư tưởng và thái độ anh em” (Ê-phê-sô 4:23).
Cuộc chiến đấu với tội lỗi — và cuộc chiến với những sai sót trong đời sống mà bạn không thích — bắt đầu trong đầu óc bạn. Nếu bạn muốn thay đổi hành vi hoặc cảm xúc của mình, hãy bắt đầu với tư tưởng và thái độ của bạn.
Sự đổi mới tâm thần của bạn có liên quan đến chữ “ăn năn”. Tôi biết ăn năn là một từ dơ bẩn đối với nhiều người. Họ nghĩ nó là một điều gì đó tồi tệ, điều họ không thực sự muốn làm, điều gì đó đau đớn. Họ nghĩ đến một người đứng ở góc đường với tấm bảng viết rằng, “Hãy ăn năn! Sắp tận thế rồi!”
Nhưng “ăn năn” chỉ đơn giản có nghĩa là quay đầu ngược lại về mặt tinh thần. Sự ăn năn không chỉ là thay đổi hành vi của bạn. Đó sự thay đổi cách bạn suy nghĩ và học cách suy nghĩ khác hẳn đi.
Bạn chuyển từ tội lỗi sang tha thứ, từ thất vọng sang tự do, từ tăm tối sang sáng láng, từ hận thù và cay đắng sang yêu thương.
Có lẽ bạn cũng cần thay đổi cách mình nghĩ về Chúa. Ngài không tức giận bạn; Ngài yêu bạn vô cùng! Bạn đầy thiếu sót, nhưng bạn được yêu sâu đậm.
Vì thế khi muốn thay đổi hãy bắt đầu từ tâm trí của mình. Bạn có thể thay đổi cách bạn nghĩ về đủ mọi điều — các mối quan hệ, kinh tế, thế giới, quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn. Thay đổi cách bạn suy nghĩ cuối cùng sẽ thay đổi cảm xúc và hành vi của bạn.
Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng
1. Bạn có thể lấy sức lực từ đâu để làm những thay đổi mà bạn không nghĩ rằng tự mình có thể làm được?
2. Tại sao bạn nghĩ rằng ăn năn là điều cần thiết để đổi mới tâm trí bạn?
3. Bạn cần phải thay đổi cách suy nghĩ về những mối quan hệ quan trọng nhất của mình như thế nào?
“LET THE SPIRIT RENEW YOUR THOUGHTS AND ATTITUDES.”
“Let the Holy Spirit renews your thought and attitudes.” Ephesians 4:23 (NLT)
Change requires new thinking. In order to change, you must learn the truth and start making good choices, but you must also change the way you think.
The way you think determines the way you feel, and the way you feel determines the way you act. So if you want to change the way you act and feel, you must start with the way you think.
For instance, you can say, “I need to love my spouse more.” But just saying that isn’t going to change anything. You can’t change your feelings just by willpower. You first must change the way you think about your spouse. This will eventually change the way you feel, which will then change the way you act. The Bible says, “Let the Spirit renew your thoughts and attitudes” (Ephesians 4:23 NLT).
The battle for sin—and the battle to deal with those defects in your life that you don’t like—starts in your mind. If you want to change your behavior or emotions, start with your thoughts and attitude.
The renewal of your mind is related to the word “repentance.” I know repentance is a dirty word for a lot of people. They think it means something bad, something they don’t really want to do, something painful. They think of a guy standing on a street corner with a sign that says, “Repent! The world’s about to end!”
But “repent” simply means to make a mental U-turn. Repentance is about more than changing your behavior. It’s about changing your mind and learning to think differently.
You turn from guilt to forgiveness, from frustration to freedom, from darkness to light, from hatred and bitterness to love.
You may also need to change the way you think about God. He’s not mad at you; he’s mad about you! You’re deeply flawed, but you’re deeply loved.
So when you want to change, start with your mind. You can change the way you think about all kinds of things—your relationships, the economy, the world, and your past, present, and future. Changing the way you think will eventually change your emotions and your behavior.
Talk It Over
-
Where can you get the power to make changes that you don’t think you can make on your own?
-
Why do you think repentance is required for the renewal of your mind?
-
How do you need to change the way you think about your most important relationships?