“Đức Chúa Trời có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.” Ê-phê-sô 3:20

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Jêsus đặt mục tiêu. Thật ra, Ngài thường công khai tuyên bố mục tiêu của mình cho giai đoạn tiếp theo của chức vụ.

Vậy tại sao bạn nên đặt mục tiêu? Hôm nay chúng ta sẽ nói về ba lý do để đặt mục tiêu và chúng ta sẽ xem xét thêm ba lý do nữa vào ngày mai.

Bạn cần đặt mục tiêu vì đó là một trách nhiệm thuộc linh.

Nếu bạn không có mục tiêu, bạn đã quyết định để cho người khác điều khiển cuộc sống của mình rồi. Nói khác đi, khi bạn không quyết định trước xem điều gì là quan trọng, bạn đang để người khác quyết định thay cho mình. Cuối cùng, bạn sẽ lãng phí đời sống mình vì bạn không bao giờ định rõ được là một người theo Chúa bạn muốn được tăng trưởng như thế nào.

Kinh Thánh nói rằng để trưởng thành về mặt thuộc linh, bạn phải đặt mục tiêu và hướng tới mục tiêu đó—luôn tập trung vào mục tiêu đó. Sứ đồ Phao-lô đã nói theo cách này:

“Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi . . . Tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. Vậy, những người trưởng thành trong chúng ta, phải có ý tưởng đó” (Phi-líp 3:12, 14-15).

Bạn cần đặt mục tiêu vì chúng là lời tuyên bố về đức tin.

Nếu bạn là người tin vào Chúa Jêsus Christ và bạn đặt ra một mục tiêu, bạn đang nói rằng, “Tôi tin rằng Chúa muốn tôi hoàn thành điều này vào thời điểm này. Đây là những gì tôi tin rằng Chúa sẽ làm trong đời sống tôi.”

Mục tiêu không chỉ là lời tuyên bố về đức tin; chúng còn nới rộng đức tin của bạn. Mục tiêu của bạn càng lớn, đức tin của bạn sẽ càng được nới rộng. Và điều đó làm đẹp lòng Chúa.

Bản dịch The Message Ê-phê-sô 3:20 nói rằng, “Đức Chúa Trời có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng”.

Bạn cần đặt mục tiêu vì chúng tập trung sức lực của bạn.

Tập trung là chìa khóa cho một đời sống hiệu quả. Nếu sức lực của bạn bị trải ra vào quá nhiều thứ, cuối cùng bạn sẽ chỉ làm được rất ít hoặc không gây được ảnh hưởng nào cả. Nhưng nếu bạn tập trung cuộc sống mình, nó sẽ trở nên mạnh mẽ—và có thể thay đổi thế giới.

Bạn không có thời gian để làm tất cả mọi thứ. Nhưng đây là tin tốt: Chúa không trông đợi bạn làm mọi thứ! Chìa khóa để trở nên hiệu quả trong đời sống như một người nữ hoặc người nam của Chúa là làm những điều quan trọng nhất và bỏ qua mọi điều khác. Mục tiêu giúp bạn duy trì sự tập trung như thế.

Đó là lý do vì sao Phao-lô nói về việc sống tập trung và có mục đích như thế này: “Tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió” (1Cô-rinh-tô 9:26).

Vì vậy, hãy tập trung vào mục tiêu của bạn và xin Chúa dẫn dắt khi bạn cam kết sống theo mục đích của Ngài cho đời sống bạn.

Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng

1.    Mục tiêu của bạn phản ánh điều bạn tin tưởng về Chúa như thế nào?

2.    Bạn có một nhóm người mà bạn cùng nhau đặt mục tiêu không—như gia đình hoặc nhóm nhỏ của bạn? Tại sao bạn nghĩ rằng việc các nhóm đặt mục tiêu lại là điều quan trọng?

3.    Bạn dành thời gian và sức lực vào những điều thực sự không quan trọng nào? Theo bạn nghĩ thay vì những điều đó, Chúa muốn bạn tập trung vào điều gì?

 


GOALS HELP YOU DO WHAT MATTERS MOST

By Rick Warren — 

“God can do anything, you know—far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams!” Ephesians 3:20 (MSG)

The Bible tells us that Jesus set goals. In fact, he often announced publicly what his goal was for the next phase of his ministry.

So why should you set goals? Today we’re going to talk about three reasons to set goals, and we’ll look at three more reasons tomorrow.

You need to set goals because it is a spiritual responsibility.

If you don’t have goals, you have already decided to let other people run your life. In other words, when you don’t decide in advance what’s important, you’re letting other people decide for you. You end up wasting your life because you never clarify how you want to grow as a follower of Christ.

The Bible says that to be spiritually mature, you have to set a goal and move toward it—always keeping your eyes focused on it. The apostle Paul said it this way:

“I have not yet reached my goal, and I am not perfect. But Christ has taken hold of me. So I keep on running and struggling to take hold of the prize. . . . I run toward the goal, so that I can win the prize of being called to heaven. This is the prize that God offers because of what Christ Jesus has done. All of us who are mature should think in this same way” (Philippians 3:12, 14-15 CEV).

You need to set goals because they are statements of faith.

If you’re a believer in Jesus Christ and you set a goal, you’re saying, “I believe that God wants me to accomplish this by this time. This is what I believe God is going to do in my life.”

Goals aren’t just statements of faith; they also stretch your faith. The bigger your goal, the more your faith will be stretched. And that pleases God.

The Message paraphrase of Ephesians 3:20 says, “God can do anything, you know—far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams!” (MSG).

You need to set goals because they focus your energy.

Focus is the key to an effective life. If your energy is scattered across too many things, you end up making little to no impact. But if you focus your life, it’s going to be powerful—and it can change the world.

You don’t have time to do everything. But here’s the good news: God doesn’t expect you to do everything! The key to being effective in life as a woman or man of God is to do what matters most and forget everything else. Goals help you maintain that kind of focus.

That’s why Paul put it this way about living with focus and purpose: “I do not run without a goal. I fight like a boxer who is hitting something—not just the air” (1 Corinthians 9:26 NCV).

So stay focused on your goals and ask God to guide as you commit to living out his purpose for your life.

Talk It Over

How do your goals reflect what you believe about God?

Do you have a group of people you set goals with—like your family or your small group? Why do you think it’s important for groups to set goals?

What things do you spend your time and energy on that don’t really matter? What do you think God might want you to focus on instead?