- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren

“Ta muốn sự yêu thương chứ không muốn của lễ, muốn sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là muốn của lễ thiêu.” Ô-sê 6:6
Hãy tưởng tượng rằng bạn bè của bạn tổ chức một buổi sinh nhật cho bạn. Ai cũng mang quà theo, nhưng thay vì tặng cho bạn thì họ lại tặng lẫn nhau! Điều này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng nó lại xảy ra vào mỗi dịp Giáng Sinh. Chúng ta tặng quà cho mọi người ngoại trừ Chúa Jêsus.
Có thể bạn đang tự bảo mình rằng, “Chúa đã có tất cả mọi thứ rồi! Tôi có thể tặng gì cho Chúa?” Hoặc bạn có thể nghĩ rằng mình không có gì đáng để tặng cả.
Chúa không muốn gì từ nơi bạn. Trong Ô-sê 6:6, Đức Chúa Trời phán rằng, “Ta muốn sự yêu thương chứ không muốn của lễ, muốn sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là muốn của lễ thiêu”. Dưới đây là một số điều bạn có thể tặng Chúa Jêsus trong Giáng Sinh này mà Ngài không thể nhận được từ bất kỳ ai trừ ra bạn.
Trao sự tin cậy của bạn cho Chúa. Chúa sẽ không bao giờ buộc bạn phải tin cậy Ngài. Đức tin luôn là một sự tình nguyện. Bạn phải trao cho Ngài sự tin cậy của bạn. Và rồi Chúa sẽ làm việc trong đời sống bạn dựa theo đức tin của bạn nơi Ngài. Chúa Jêsus phán rằng, “Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy” (Ma-thi-ơ 9:29). Bạn càng tin cậy Ngài thì Ngài càng có thể làm được nhiều điều qua bạn.
Trao lòng bạn cho Chúa. Bản dịch Kinh Thánh The Message nói rằng, “Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy” (Thi Thiên 37:5). Chúa muốn tất cả các phần của đời sống bạn. Ngài muốn bạn nói rẳng, “Chúa ơi, con đang phó thác cả cuộc đời con cho Ngài — điều tốt, điều xấu và điều thật tồi tệ”. Khi bạn làm điều đó, Chúa hứa sẽ giúp bạn trưởng thành trở nên người như Ngài muốn dựng nên.
Trao lòng bạn cho Chúa cũng có nghĩa là trao cho Ngài những gì bạn yêu thương, coi trọng và trân quý. Thật ra, Chúa Jêsus nói rằng, “Của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi ở đó” (Lu-ca 12:34). Chúa không chỉ nói về tiền bạc của bạn. Ngài không cần tiền bạc của bạn. Ngài muốn những gì mà nó đại diện — bất cứ điều gì quan trọng đối với bạn hơn chính Ngài.
Đem người khác đến với Chúa. Chúa muốn mọi người ở trong gia đình mãi mãi của Ngài. Đó là lý do Ngài sai Chúa Jêsus đến: “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Chúa muốn bạn nói cho người khác biết về Chúa Jêsus. Kinh Thánh dạy rằng, “Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào, cho được đầy nhà ta” (Lu-ca 14:23). Lễ Giáng Sinh này, hãy trở thành ngôi sao và ánh sáng đưa dẫn người khác đến với Chúa Jêsus.
Chúa Jêsus muốn những món quà này và Ngài không thể có được chúng từ bất kỳ ai khác trừ ra bạn. Nhưng Ngài sẽ không ép buộc bạn. Mặc cho những vội vã và hoạt động của mùa lễ, hãy ngừng lại hôm nay để xem xem những món quà nào bạn mang đến cho Chúa Jêsus trong Giáng Sinh này.
Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng
1. Bạn mang món quà gì đến cho Chúa Jêsus trong mùa Giáng Sinh này?
2. Bạn có thể tin cậy Chúa Jêsus hơn trong lĩnh vực nào của cuộc sống? Bạn có thể thực hiện bước nào để chứng tỏ rằng bạn tin cậy Ngài? (Có thể điều đó có nghĩa là kiên nhẫn chờ đợi Chúa đáp lời cầu nguyện của bạn, vâng theo lời chỉ dẫn Chúa cho bạn hoặc bỏ đi quyền kiểm soát một tình thế căng thẳng.)
3. Hãy nghĩ đến ít nhất một người mà bạn có thể mời đến dự lễ Giáng Sinh năm nay. Hãy lập ra chương trình để mời họ!
YOUR CHRISTMAS GIFT TO JESUS
By Rick Warren —
“I don’t want your sacrifices—I want your love; I don’t want your offerings—I want you to know me.” Hosea 6:6 (TLB)
Imagine that your friends throw a birthday party for you. Everyone brings a gift, but instead of giving them to you, they give them to each other! As strange as that sounds, it happens every Christmas. We give gifts to everybody except Jesus.
You may be saying to yourself, “God already has everything! What could I possibly give him?” Or you may think you don’t have anything worth giving.
God doesn’t want things from you. In Hosea 6:6, God says, “I don’t want your sacrifices—I want your love; I don’t want your offerings—I want you to know me” (Hosea 6:6 TLB). Here are several things to give Jesus this Christmas that he can’t get from anyone but you.
Give him your trust. God will never force you to trust him. Faith is always voluntary. You have to give him your trust. And then God will work in your life based on your faith in him. Jesus says, “According to your faith let it be done to you” (Matthew 9:29 NIV). The more you trust him, the more he is able to do through you.
Give him your heart. The Message paraphrase says, “Open up before GOD, keep nothing back; he’ll do whatever needs to be done” (Psalm 37:5). God wants every part of your life. He wants you to say, “God, I’m opening up my life to you—the good, the bad, and the ugly.” When you do that, God promises to help you mature into who he created you to be.
Giving God your heart also means giving him what you love, value, and treasure. In fact, Jesus says, “For where your treasure is, there your heart will be also” (Luke 12:34 NIV). God isn’t just talking about your money. He doesn’t need your money. He wants what it represents—anything that is more important to you than him.
Bring others to him. God wants everyone in his forever family. It’s the reason he sent Jesus: “God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life” (John 3:16 NKJV). God wants you to tell others about Jesus. The Bible says: “Go out into the country lanes and behind the hedges and urge anyone you find to come, so that the house will be full” (Luke 14:23 NLT). This Christmas, be a star and a light that guides other people to Jesus.
Jesus wants these gifts, and he can’t get them from anyone but you. But he won’t force you. Despite the rush and activities of the season, stop today to consider what gifts you will bring to Jesus this Christmas.
Talk It Over
What gifts will you bring to Jesus this Christmas?
In what area of your life can you trust Jesus more? What step can you take to show that you trust him? (Maybe that means waiting patiently for him to answer your prayers, obeying an instruction he’s given you, or surrendering control of a stressful situation.)
Think of at least one person you can invite to a Christmas service this year. Make a plan to invite them!