- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren

“Có người đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất của đời sống—họ không biết Chúa.” 1 Ti-mô-thê 6:21
Khoảng cách giữa đầu và tim của bạn là 18 inch hoặc 45 cm. Nhưng thật không may, có những người để lỡ mất thiên đàng chỉ vì 18 inch đó. Họ biết Chúa trong đầu óc mình nhưng không biết trong tim. Về mặt hiểu biết, họ tin vào Phúc âm nhưng họ chưa bao giờ để nó thay đổi lòng mình.
Tôi đã đi học trong một thời gian dài—tất cả là 24 năm nếu tính cả bằng cao học và bằng tiến sĩ. Thành thật mà nói, tôi đã quên mất phần lớn những gì mình học được trong thời gian đó.
Nhưng tôi chưa bao giờ quên đi lẽ thật quan trọng nhất mà tôi từng học: Chúng ta được dựng nên bởi Chúa và cho Chúa. Cho đến khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu rõ được đời sống.
Bạn không được dựng nên cho lợi ích của chính mình.
Kinh Thánh nói rằng, “Có người đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất của đời sống—họ không biết Chúa” (1 Ti-mô-thê 6:21).
Bạn có thể biết về thuyết dây, thuyết hỗn mang hoặc vật lý lượng tử. Nhưng nếu bạn không biết Chúa, bạn đã lỡ mất mục đích đời sống mình.
Vào cuối cuộc đời, Chúa sẽ cho bạn một bài kiểm tra cuối cùng. Đây là tin tốt lành: bài kiểm tra sẽ được mở sách ra thi. Tất cả các câu trả lời đều có trong Kinh Thánh!
Trong bài kiểm tra đó, Chúa sẽ không hỏi bạn có được toàn điểm A không. Ngài sẽ không quan tâm đến việc bạn đã thành công như thế nào trong nghề nghiệp. Ngài sẽ không hỏi xem bạn có bao nhiêu tiền trong ngân hàng.
Thay vào đó, Ngài sẽ hỏi bạn điều này: Con có biết ta không? Con có xây dựng mối quan hệ với Con của ta, Đấng đã chết trên thập giá vì con không?
Hôm nay hãy quyết định rằng bạn sẽ để lòng và trí mình ra trong việc học hỏi thêm về lẽ thật quan trọng nhất và học biết về Chúa Jêsus.
Rồi sau đó, hãy lập một chương trình. Việc nhận biết Chúa không phải ngẫu nhiên mà có. Và điều đó không xảy ra bằng cách đợi đến lúc thuận tiện để học Lời Chúa. Nếu bạn đợi đến lúc lịch trình của mình rảnh rỗi mới dành thời gian cho Chúa, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra!
Thay vào đó, hãy để thời gian ra cho Chúa. Hãy cho Ngài thấy rằng bạn muốn biết Ngài hơn tất cả mọi điều bằng cách để Ngài chiếm địa vị ưu tiên trong đời sống. Nói “không” với những điều khác—ngay cả với những điều tốt—để bạn có thể dành hết sức mình cho điều quan trọng nhất.
Câu Hỏi Suy Gẫm & Áp Dụng
1. Điều gì khiến cho khó có thể đi từ những gì chúng ta biết về Chúa sang những gì chúng ta tin cậy Chúa?
2. Tại sao bạn nghĩ rằng Chúa muốn bạn biết Ngài hơn sau khi bạn trở thành Cơ-đốc nhân?
3. Nếu hôm nay Chúa hỏi bạn rằng, “Con có biết Con Ta không?” bạn sẽ trả lời như thế nào?
HOW TO MISS HEAVEN BY 18 INCHES
By Rick Warren —
“Some of these people have missed the most important thing in life—they don’t know God.” 1 Timothy 6:21 (TLB)
There are 18 inches between your head and your heart. But unfortunately, some people will miss heaven by those 18 inches. They know God in their heads but not in their hearts. They intellectually believe the gospel, but they’ve never let it change their hearts.
I went to school for a long time—a total of 24 years when you include my master’s and doctorate degrees. Honestly, I’ve forgotten much of what I learned during that time.
But I’ve never forgotten the most important truth I’ve ever learned: We were made by God and for God. Until we understand that, life will never make sense.
You were not made for your own sake.
The Bible says, “Some of these people have missed the most important thing in life—they don’t know God” (1 Timothy 6:21 TLB).
You might know string theory, chaos theory, or quantum physics. But if you don’t know God, you’ve missed the purpose of your life.
At the end of your life, God will give you a final test. Here’s the good news: It’ll be an open-book exam. All the answers are in the Bible!
On that test, God won’t ask you if you got straight As. He won’t care about how well you did in your career. He won’t ask to see your bank account balance.
Instead, he’ll ask you this: Did you get to know me? Did you build a relationship with my Son, who died on the cross for you?
Decide today that you will set your heart and mind on learning more about the most important truth and getting to know Jesus.
Then, make a plan. Getting to know God doesn’t happen by accident. And it doesn’t happen by waiting for a convenient time to study God’s Word. If you wait for an open spot in your schedule to spend time with God, it will never happen!
Instead, make time for God. Show him that you want to know him more than anything by making him your priority. Say “no” to other things—even good things—so you can give your best to the most important thing.
Talk It Over
What makes it difficult to move from what we know about God to what we trust about God?
Why do you think God wants you to get to know him after you become a Christian?
If God asked you today, “Do you know my Son?” how would you answer?