- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren

“Hỡi vua Bên-xát-sa, con của người, vua cũng vậy, dầu vua đã biết hết các việc ấy, mà lòng vua cũng không chịu nhún nhường chút nào.” Đa-ni-ên 5:22
Chúa sẽ không dạy bạn điều mới cho đến khi bạn thực hành những gì Ngài đã dạy.
Công việc của Chúa không phải chỉ để thỏa mãn sự tò mò của bạn. Chúa bảo bạn điều gì đó và Ngài chờ đợi bạn hành động. Khi bạn làm theo điều đó, bạn sẽ bước sang bước kế tiếp.
Như bạn thấy, Chúa muốn bạn áp dụng lẽ thật mà bạn đã học được—và bạn chưa học được điều gì cho đến chừng bạn làm theo.
Chỉ nói cho người khác rằng bạn tin vào Kinh Thánh chưa đủ. Bạn phải làm theo những gì Kinh Thánh dạy. Nếu bạn không làm theo những gì Kinh Thánh dạy thì bạn không thật sự tin vào điều đó.
Đó là những gì chúng ta thấy trong câu chuyện Bên-xát-sa trong sách Đa-ni-ên. Ông mất tất cả vì không thực hành điều Chúa đã dạy ông.
Kinh Thánh ghi lại Đa-ni-ên đã nói với ông rằng: “Hỡi vua Bên-xát-sa, con của người, vua cũng vậy, dầu vua đã biết hết các việc ấy, mà lòng vua cũng không chịu nhún nhường chút nào” (Đa-ni-ên 5:22).
Bên-xát-sa đã chứng kiến Nê-bu-cát-nết-sa mất đi trí khôn theo đúng nghĩa đen trong khoảng bảy năm vì kiêu ngạo. Vua đã nhìn thấy tất cả những sai lầm mà ông mình mắc phải. Vua thấy ông mình quay lại và sửa đổi những lỗi lầm. Vua đã thấy điều tốt và xấu trong đời sống Nê-bu-cát-nết-sa, nhưng lại chọn cách ngơ đi những bài học từ Đức Chúa Trời.
Và Chúa đã cất đi ngôi nước của vua.
Bên-xát-sa biết nhưng không học hỏi. Chúng ta cần hiểu sự khác biệt giữa biết và học hỏi. Bạn có thể biết rất nhiều thứ nhưng nếu không làm theo thì bạn chẳng học được gì cả.
Chúng ta không phải lúc nào cũng cần biết nhiều thêm. Chúng ta đã biết đủ rồi! Chúng ta cần áp dụng những gì chúng ta biết vào trong thực hành. Chúa Jêsus đã nói trong Giăng 13:17 rằng, “Ví bằng các ngươi biết những sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo.” Định nghĩa đơn giản nhất của sự trưởng thành thuộc linh là làm theo Lời Chúa.
Vì vậy, đừng chỉ đọc Lời Chúa. Hãy làm những gì Lời Chúa dạy. Chúa sẽ hỗ trợ bạn khi bạn bước tới trong đức tin, áp dụng những điều Ngài đã dạy bạn làm.
Câu Hỏi Suy Gẫm & Áp Dụng
1. Bạn muốn được biết đến vì biết Lời Chúa hay làm theo Lời Chúa? Tại sao?
2. Có điều gì Chúa đã dạy bạn mà bạn chưa thực hành không? Nếu vậy, bạn có sẵn sàng thực hiện bước đó để có thể tiếp tục lớn lên không?
3. Điều gì xảy ra khi bạn bắt đầu tìm cơ hội để áp dụng những gì học được từ Lời Chúa suốt ngày? Hãy thử làm ngay hôm nay và chú ý đến kết quả.
YOU CAN KNOW SOMETHING WITHOUT LEARNING IT
By Rick Warren —
“You are his successor, O Belshazzar, and you knew all this, yet you have not humbled yourself.” Daniel 5:22 (NLT)
God won’t teach you something new until you’ve put into practice what he’s already taught you.
He isn’t in the business of simply satisfying your curiosity. He tells you something and waits for you to act on it. Once you act on it, then you get to go to the next step.
You see, God wants you to apply the truth you’ve learned—and you haven’t learned something until you’ve done it.
It’s not enough for you to tell people you believe the Bible. You must do what the Bible teaches. If you don’t do what the Bible teaches, then you don’t really believe it.
That’s what we see in the story of Belshazzar in the book of Daniel. He lost everything because he didn’t put into practice what God had already taught him.
The Bible records Daniel telling him, “You are his successor, O Belshazzar, and you knew all this, yet you have not humbled yourself” (Daniel 5:22 NLT).
Belshazzar saw Nebuchadnezzar literally lose his mind for about seven years because of pride. He saw all the mistakes his grandfather made. He saw his grandfather come back and correct those things. He saw the good and the bad in Nebuchadnezzar’s life, but he chose to ignore the lessons from God.
And God took away his kingdom.
Belshazzar knew, but he didn’t learn. We need to understand the difference between knowing and learning. You can know a lot of things, but if you don’t act on them, you haven’t learned anything.
We don’t always need to know more. We already know enough! We need to put into practice what we know. Jesus said in John 13:17, “Now that you know these things, you will be blessed if you do them” (NIV). The simplest definition of spiritual maturity is to be a doer of the Word.
So don’t just read God’s Word. Do what it says. God will support you as you step forward in faith, applying the things he’s taught you to do.
Talk It Over
Would you rather be known for knowing God’s Word or doing God’s Word? Why?
Is there something God has taught you that you haven’t put into practice yet? If so, are you willing to take that step so you can keep growing?
What happens when you start looking for opportunities to apply what you have learned from God’s Word throughout your day? Try it today, and pay attention to the results.