Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại quyền năng.” 1Cô-rinh-tô 4:20

Để sống một cuộc sống đầy trọn, bạn phải sống bởi quyền năng của Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh nói trong 1Cô-rinh-tô 4:20 rằng, “Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại quyền năng”.

Bạn không bao giờ được định để sống một đời sống đầy trọn và dư dật bằng cách dựa vào chính mình. Chúa sử dụng và ban phước cho những ai nương cậy nơi Ngài và đầu phục Ngài. Và Ngài có thể làm vượt hơn những gì bạn có thể tưởng tượng!

Nhưng trước tiên bạn phải sống bởi quyền năng của Ngài. Ê-phê-sô 3:20 nói rằng, “Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng”.

Vậy làm thế nào để bạn có được quyền năng Chúa trong đời sống mình? Có ba cách.

Bạn có được quyền năng Chúa bằng cách cầu nguyện.

Nếu bạn không có một quyền năng nào trong đời sống mình, điều đó có thể có nghĩa là bạn không cầu nguyện. Cầu nguyện và quyền năng đi đôi với nhau. Gia-cơ 5:16 nói rằng, “Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều”.

Bạn có được quyền năng Chúa bằng cách mạo hiểm để vâng lời Ngài.

Khi bạn mạo hiểm để làm những gì Chúa bảo bạn làm, ngay cả khi đó là điều khó hoặc không được ưa chuộng, ngay cả khi điều đó có thể khiến bạn phải trả giá, ngay cả khi điều đó không thấy có ý nghĩa, ngay cả khi không ai khác làm điều đó—Chúa sẽ đổ đầy quyền năng Ngài trên đời sống bạn.

Bạn có được quyền năng Chúa bằng cách không bỏ cuộc.

Đừng bỏ cuộc! Để Chúa làm cho đức tin bạn được lớn lên, Ngài thường thử thách đức tin đó. Khi bạn đang trải qua những khó khăn, trì hoãn, đường cùng, tuyệt vọng hay nản lòng, Chúa đang dạy bạn tin cậy Ngài. Hãy kiên trì—và nhìn xem Ngài ban phước trên bạn như thế nào!

Chúa có thể làm trong đời sống bạn trong một tuần hơn hẳn những gì bạn có thể làm suốt đời. Đó là lý do tại sao không bao giờ là quá muộn để đầu phục Chúa. Bạn có thể nói, "Tôi già quá rồi. Tôi đã gặp quá nhiều nan đề! Tôi đã làm quá nhiều điều sai trái." Không. Không bao giờ quá muộn để quay về với Chúa và bắt đầu sống bằng quyền năng Ngài. Ngài đang chờ đợi để ban phước cho bạn!

Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng

1.    Bạn từng kinh nghiệm được quyền năng của Chúa trong đời sống cầu nguyện của mình như thế nào?

2.    Việc theo Chúa có bao giờ là chuyện may rủi đối với bạn không? Chúa đã ban phước cho bạn như thế nào khi bạn bước ra với đức tin mạnh mẽ?

3.    Có lãnh vực nào trong cuộc sống mà bạn đang cảm thấy muốn bỏ cuộc không? Hãy kiên trì! Chúa muốn ban phước cho bạn nếu bạn không bỏ cuộc.

 


HOW TO GET GOD’S POWER

By Rick Warren — 

“For the kingdom of God is not just a lot of talk; it is living by God’s power.” 1 Corinthians 4:20 (NLT)

To live a fulfilled life, you have to live by God’s power.

The Bible says in 1 Corinthians 4:20, “For the kingdom of God is not just a lot of talk; it is living by God’s power” (NLT).

You were never meant to live a fulfilled and abundant life by relying on yourself. God uses and blesses those who are dependent upon him and surrendered to him. And he is able to do more than you can ever imagine!

But you first have to live by his power. Ephesians 3:20 says, “Now all glory to God, who is able, through his mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think” (NLT).

So how do you get God’s power in your life? There are three ways.

You get God’s power by praying.

If you don’t have any power in your life, that could mean you’re not praying. Prayer and power go together. James 5:16 says, “The earnest prayer of a righteous man has great power and wonderful results” (NLT).

You get God’s power by taking risks to obey him.

When you take a risk to do what God tells you to do, even when it’s hard or unpopular, even when it may cost you, even when it doesn’t make sense, even when nobody else is doing it—God will pour out his power in your life.

You get God’s power by not giving up.

Don’t give up! In order for God to grow your faith, he often tests it. When you’re going through difficulties or delays or dead ends or despair or discouragement, God is teaching you to trust him. Hang on—and watch how he blesses you!

God can do more in your life in one week than you can do in an entire lifetime. That’s why it’s never too late to surrender to God. You might say, “I’m too old. I’ve had too many problems! I’ve done too many wrong things.” No. It’s never too late to turn to God and begin living by his power. He’s waiting to give it to you!

Talk It Over

How have you experienced God’s power in your prayer life?

Has following God ever been risky for you? How did God bless you for stepping out with bold faith?

Is there an area of your life where you feel like giving up? Hang on! God is wanting to bless you if you don’t give up.