“Ngày nay tôi được tám mươi lăm tuổi.  Rày tôi cũng còn mạnh khỏe như ngày Môi-se sai tôi đi; tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó đặng đi đánh giặc. Vậy, hãy ban cho tôi núi này, mà Đức Giê-hô-va đã hứa với tôi trong ngày đó.” Giô-suê 14:10-12

Không bao giờ quá trễ để theo đuổi sự kêu gọi của Chúa cho đời sống bạn.

Sau khi Môi-se sai 12 thám tử vào Đất Hứa, họ trở về và báo cáo rằng vùng đất này quá khắc nghiệt để dân Chúa có thể định cư. Và vì sự vô tín của mình, dân Y-sơ-ra-ên đã lang thang trong đồng vắng thêm 40 năm nữa. Cả một thế hệ đã chết vì họ không tin nơi lời hứa của Chúa. Nhưng Ca-lép và Giô-suê đã tin, nên họ sống.

Khi dân Y-sơ-ra-ên trở về Đất Hứa 40 năm sau đó, Ca-lép nói rằng, “Ngày nay tôi được tám mươi lăm tuổi.  Rày tôi cũng còn mạnh khỏe như ngày Môi-se sai tôi đi; tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó đặng đi đánh giặc. Vậy, hãy ban cho tôi núi này, mà Đức Giê-hô-va đã hứa với tôi trong ngày đó” (Giô-suê 14:10-12).

“Hãy ban cho tôi núi này”—tôi thích câu đó! Vùng đất Ca-lép muốn có đầy những người khổng lồ và những thành phố được củng cố bởi những bức tường thành vững chắc. Về cơ bản, ông đang thưa với Chúa rằng, “Xin giao cho con nhiệm vụ lớn nhất. Xin giao cho con thành phố khó nhất. Xin giao cho con nơi có những người khổng lồ to lớn nhất. Xin giao cho con vùng đồi núi. Con không muốn một nơi dễ dàng. Con biết mình đã 85 tuổi, nhưng con vẫn còn đủ sức để làm những việc lớn lao cho Ngài.”

Khi mua thiệp mừng sinh nhật cho cháu gái của tôi, tôi thấy một điều mà tôi chưa từng thấy trước đây trong khu bán thiệp. Bây giờ, họ có hẳn một khu cho thiệp mừng sinh nhật lần thứ 80, 85, 90, 95, và thậm chí là 100! Từ xưa đến giờ, tôi chưa từng thấy những tấm thiệp như vậy, vì hầu hết mọi người đều không sống lâu như thế. Nhưng giờ đây, tuổi thọ đã cao hơn rất nhiều.

Nếu bạn là người cao tuổi, bạn có thể nghĩ rằng đã đến lúc ngưng làm và treo nó lên. Nhưng tôi bảo với bạn, đã đến lúc đem nó xuống và phủi bụi! Bạn nghĩ rằng Chúa sẽ cho bạn sống thêm 30 năm nữa chỉ để chơi gôn thôi sao?

Đây là một chữ không có trong Kinh Thánh: nghỉ hưu. Bạn có thể ngừng làm việc, nhưng bạn vẫn tiếp tục phục vụ Chúa. Giờ đây bạn có nhiều sự khôn ngoan và kinh nghiệm hơn lúc còn trẻ, và Chúa sẽ không lãng phí điều đó.

Ở tuổi 85, Ca-lép bắt đầu sứ mạng vĩ đại nhất của đời sống mình. Môi-se đã 80 tuổi khi Chúa kêu gọi ông giải phóng dân sự Chúa. Áp-ra-ham 79 tuổi khi ông nhận được sự kêu gọi của Chúa.

Nếu bạn ở vào thế hệ của Ca-lép, hãy tin rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu cho sự kêu gọi của cuộc đời mình. Điều tốt đẹp nhất vẫn còn đang ở phía trước!

Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng

1.    Nếu bạn ở vào thế hệ của Ca-lép, bạn muốn những năm tháng mình về hưu sẽ làm được gì cho Vương quốc Đức Chúa Trời? Bạn sẽ theo đuổi sự kêu gọi của mình như thế nào trong 10, 20 hoặc 30 năm tới?

2.    Cách bạn dành dụm cho lúc về hưu phản ánh được điều bạn muốn hoàn thành cho Chúa như thế nào?

3.    Cho dù bạn đang ở giai đoạn nào của đời sống, bạn đang làm gì để theo đuổi điều mà bạn tin rằng Chúa đã kêu gọi bạn để làm?

 

 


IT’S NEVER TOO LATE TO FOLLOW GOD’S CALL

By Rick Warren — 

“Now here I am, eighty-five years old. I am still as strong today as I was the day Moses sent me out, and I am just as ready to fight now as I was then. So give me the mountain country the LORD promised me that day long ago.” Joshua 14:10-12 (NCV)

It’s never too late to follow God’s calling on your life.

After Moses sent 12 spies into the Promised Land, they returned and reported that the land was too hard a place for God’s people to settle. And because of their unbelief, the Israelites wandered around in the desert for another 40 years. An entire generation died because they did not believe in God’s promises. But Caleb and Joshua believed, so they got to live.

When the Israelites returned to the Promised Land 40 years later, Caleb said, “Now here I am, eighty-five years old. I am still as strong today as I was the day Moses sent me out, and I am just as ready to fight now as I was then. So give me the mountain country the LORD promised me that day long ago” (Joshua 14:10-12 NCV).

“Give me the mountain country”—I love that! The land Caleb wanted was full of giants and cities fortified with great walls. He was essentially saying to God, “Give me the biggest assignment. Give me the hardest city. Give me the place with the biggest giants. Give me the mountain regions. I don’t want some easy place. I know I’m 85 years old, but I’ve still got it in me to do great things for you.”

When I bought a birthday card for my granddaughter, I noticed something I’d never seen before in the greeting card section. They now have an entire section that offers birthday cards for the 80th, 85th, 90th, 95th, and even 100th birthdays! Growing up, I didn’t see those kinds of cards, because most people didn’t live that long. But now, life expectancy is much higher.

If you’re an older adult, you may think it’s time to hang it up. But I’m telling you, it’s time to get it down and dust it off! Do you think God is going to let you live 30 more years just to play golf?

Here’s a word that’s not in the Bible: retirement. You may stop working, but you keep serving the Lord. You have more wisdom and experience now than when you were younger, and God is not going to waste that.

At the age of 85, Caleb began the greatest mission of his life. Moses was 80 when God called him to set God’s people free. Abraham was 79 when he received God’s call.

If you are in the Caleb generation, please believe that it’s never too late to start on your life calling. The best is yet to come!

Talk It Over

If you are in the Caleb generation, how do you want your “retirement years” to count for God’s Kingdom? How will you pursue your calling in the next 10, 20, or 30 years?

How does the way you save for retirement reflect what you want to accomplish for God?

No matter what stage of life you are in, what are you doing to pursue what you believe God has called you to do?