- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren
“Hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ.” 2Ti-mô-thê 1:6-7
Khi Ti-mô-thê đi cùng Phao-lô trong chuyến hành trình truyền giáo, ông vẫn còn rất trẻ. Phao-lô đã sai ông đến một thành phố tên là Ê-phê-sô để giúp thành lập và lãnh đạo một hội thánh. Ngay cả khi Ti-mô-thê phải vật lộn với sự sợ hãi, Chúa đã sử dụng ông.
Đây là ba bài học bạn có thể học được từ Ti-mô-thê về cách hoàn thành sự kêu gọi của Chúa trong đời sống.
Phát triển những ân tứ Chúa ban cho bạn.
Kinh Thánh nói rằng, “Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ . . . Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con” (1 Ti-mô-thê 4:12,14-15).
Phao-lô cũng bảo Ti-mô-thê “nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ” (2 Ti-mô-thê 1:6-7).
Là người tin Chúa, bạn có trách nhiệm suốt đời trong việc phát triển những tài năng và ân tứ mà Chúa đã cho bạn.
Không để bị phân tâm.
Phao-lô bảo Ti-mô-thê trong 1 Ti-mô-thê 4:16 rằng, “Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu”.
Rất dễ để bị phân tâm vì một ao ước xây dựng việc kinh doanh, gia đình, sự nghiệp hoặc tiền tiết kiệm. Và nhiều người đang lãng phí không biết bao nhiêu thời gian của đời sống họ trên internet và điện thoại. Là người theo Chúa Jêsus, bạn phải tập trung vào những điều quan trọng nhất để có thể hoàn thành sự kêu gọi của mình.
Dâng cho Chúa điều tốt nhất.
Kinh Thánh nói rằng, “Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến” (1 Ti-mô-thê 6:12). Chúa đã kêu gọi bạn đến một nhiệm vụ cụ thể, và điều đó chỉ có thể hoàn thành khi bạn dành hết thời gian, nỗ lực, ân tứ và sự tập trung cao nhất của mình.
Phao-lô nói về Ti-mô-thê rằng, “Tôi không có ai giống như Ti-mô-thê” (Phi-líp 2:20). Bạn có thể tưởng tượng ra được một lời viết trên bia mộ nào tuyệt vời hơn thế không? Không ai khác trên thế gian này giống như Ti-mô-thê. Ông rất tập trung. Ông cam kết với sự kêu gọi của Chúa trong đời sống mình. Không ai có thể làm ông phân tâm hay ngã lòng, và ông đã dâng điều tốt nhất của mình lên cho Chúa.
Khi bạn dâng cho Chúa điều tốt nhất và đi theo sự kêu gọi của Ngài, Chúa cũng sẽ gợi ra những điều tốt nhất trong bạn.
Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng
1. Bạn đang phát triển những ân tứ Chúa đã ban cho mình như thế nào?
2. Bạn có thể loại bỏ những điều làm cho phân tâm đang ngăn trở bạn tập trung vào sự kêu gọi của mình trong những cách nào?
3. Bạn đang nỗ lực hết sức cho những công việc nào hàng ngày? Bạn có dành cùng một nỗ lực cho chức vụ và sự kêu gọi của mình như bạn dành cho những công việc đó không?
TO BE YOUR BEST, GIVE GOD YOUR BEST
By Rick Warren —
“Fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline.” 2 Timothy 1:6-7 (NIV)
When Timothy joined Paul on his missionary journey, Timothy was still a very young man. Paul sent him to a city called Ephesus to help start and lead a church. Even though Timothy struggled with fear, God used him.
Here are three lessons you can learn from Timothy about how to fulfill God’s calling on your life.
Develop the gifts God gave you.
The Bible says, “Do not let anyone look down on you because you are young, but be an example for the believers in your speech, your conduct, your love, faith, and purity. . . . Do not neglect the spiritual gift that is in you. . . . Practice these things and devote yourself to them, in order that your progress may be seen by all” (1 Timothy 4:12, 14-15 GNT).
Paul also told Timothy to “fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline” (2 Timothy 1:6-7 NIV).
As a believer, you have a lifelong responsibility to develop the talents and gifts God has given you.
Refuse to be distracted.
Paul tells Timothy in 1 Timothy 4:16, “Keep a close watch on how you live and on your teaching. Stay true to what is right for the sake of your own salvation and the salvation of those who hear you” (NLT).
It’s easy to get sidetracked by a desire to build your business, your family, your career, or your savings. And many people waste countless hours of their lives on the internet and on their phones. As a follower of Jesus, you’ve got to keep the most important things in focus so you can fulfill your calling.
Give God your very best.
The Bible says, “Run your best in the race of faith, and win eternal life for yourself; for it was to this life that God called you” (1 Timothy 6:12 GNT). God has called you to a specific task, and it can only be accomplished when you give it the best of your time, effort, gifts, and focus.
Paul says about Timothy, “I have no one else like Timothy” (Philippians 2:20 NLT). Can you imagine a greater epitaph? There was no one else in the world like Timothy. He was focused. He was committed to the call of God on his life. Nobody could distract or discourage him, and he gave God his best.
As you give God your best and follow his calling, God will bring out the best in you too.
Talk It Over
How are you developing the gifts God has given you?
In what ways can you eliminate the distractions that are keeping you from focusing on your calling?
To what daily tasks do you give your best? Do you give the same effort to your ministry and calling as you do to those tasks?
