“Chúng tôi bị ép đủ cách, bị túng thế . . . và không thể tự giúp mình; nhưng điều nầy đã khiến chúng tôi không còn nhờ cậy vào chính mình nữa, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng khiến kẻ chết sống lại.  Và Ngài đã giải cứu chúng tôi.” (2Cô-rinh-tô 1:8-10)

Khi bất cứ sự đau đớn nào xảy đến với bạn, bạn có sự lựa chọn: Bạn có thể chạy đến cùng Chúa, hoặc bạn có thể rời xa Chúa.

Nếu bạn đang rời xa Chúa, thì bạn đang chạy đến cùng ai? Ai là người có thể giúp đỡ bạn nhiều hơn Chúa trong những đau đớn này?

Từ khi con trai của tôi là Matthew qua đời, hết lần này sang lần khác tôi đều chọn việc tìm đến với Chúa. Thật ra, trong những năm đó tôi đã dành thời giờ riêng ra với Chúa nhiều hơn tất cả những thời gian tôi đã từng ở với Chúa trước đây. Tại sao vậy? Vì sự đau đớn có khả năng kéo bạn đến gần Chúa hơn.

Làm thế nào để bạn đến gần Chúa hơn khi đang đau đớn? Điều đầu tiên bạn làm là thưa với Chúa điều mình đang thật sự cảm nhận. Đó là điều rất tự nhiên con người làm khi gặp một thảm họa như một trận bão lớn hay một cơn động đất và họ kêu lên rằng, “Chúa ơi!”

Ngay cả khi bạn kêu lên rằng, “Chúa ơi, con không chịu được điều này. Con đang tức giận. Con đang bực bội,” thì điều đó vẫn kéo bạn đến gần với Chúa hơn trong sự cầu nguyện. Điều đó gọi là lời cầu nguyện than vãn.

Bạn cần phải học cách thờ phượng Chúa trong tất cả các giai đoạn đau khổ. Nói cách khác đi, bạn dùng lời cầu nguyện để bày tỏ sự xúc động, để trút đi những buồn bã, và để vật lộn với những cảm xúc. Bạn giao phó đời sống mình cho Chúa khi không biết phải rẽ theo hướng nào. Bạn xin Chúa dùng sự đau đớn này để đem lại lợi ích cho đời sống mình. Bạn không đè nén các cảm xúc của mình. Bạn thưa với Chúa cách trung thực về những cảm xúc mình đang có và bạn đến gần Chúa hơn.

Bạn làm những điều Phao-lô đã làm trong 2Cô-rinh-tô 1:8-10, “Chúng tôi bị ép đủ cách, bị túng thế . . . và không thể tự giúp mình; nhưng điều nầy đã khiến chúng tôi không còn nhờ cậy vào chính mình nữa, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng khiến kẻ chết sống lại.  Và Ngài đã giải cứu chúng tôi.”  

Tôi đã thấy được rất nhiều đời sống được biến đổi qua việc học tập cách thờ phượng, tin cậy, và đến gần Chúa hơn đang khi bị đau đớn. Họ đã học biết được rằng Chúa gần bạn hơn bao giờ hết khi lòng bạn đang bị tan vỡ.

Đừng lãng phí sự đau đớn của mình. Hãy để điều đó giúp bạn hướng đến Chúa, dành nhiều thì giờ hơn với Chúa và Lời Ngài, và để được nhắc nhở về những lời hứa Chúa dành cho bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn thường làm gì hay đến với ai mỗi khi gặp đau khổ?

2.    Lời Chúa giúp bạn trong sự đau đớn như thế nào?

3.    Chúa biến những đau đớn thành điều tốt lành trong đời sống của bạn hay của một người nào đó qua những cách nào? Bạn đã thấy Chúa làm điều này trong đời sống bạn như thế nào?

 


LET YOUR PAIN DRAW YOU NEARER TO GOD

BY RICK WARREN —

“We were really crushed and overwhelmed . . . and saw how powerless we were to help ourselves; but that was good, for then we put everything into the hands of God, who alone could save us, for he can even raise the dead. And he did help us.” 2 Corinthians 1:8-10 (TLB)

When anything painful happens to you, you’ve got a choice: You can run to God, or you can run from God.

If you’re running away from God, what are you running to? Who could help you more in your pain than God?

In the years since my son Matthew died, I have had to choose over and over again to run to God. In fact, in those years I’ve spent more time alone with God than in all of the previous years of my life combined. Why? Pain has a way of drawing you close to God.

How do you draw closer to God when you’re in pain? The first thing you do is tell him exactly how you feel. It’s what you naturally do when you see a disaster like a hurricane or an earthquake and cry out, “Oh my God!”

Even if you cry out, “God, I don’t like this. I’m mad. I’m upset,” that’s still drawing close to God in prayer. It’s called the prayer of lament.

You need to learn how to worship God in all the phases of grief. In other words, you use prayer to express shock, to unload your sorrow, and to struggle with your emotions. You surrender your life to God when you don’t know which way to turn. You ask God to use pain for good in your life. You don’t suppress any emotion. You tell God exactly what you’re feeling and draw near to him.

You do what Paul did in 2 Corinthians 1:8-10: “We were really crushed and overwhelmed . . . and saw how powerless we were to help ourselves; but that was good, for then we put everything into the hands of God, who alone could save us, for he can even raise the dead. And he did help us” (TLB).

I have seen so many people transformed by the process of learning to worship, trust, and draw close to God when they’re in pain. They have learned that God is never closer to you than when you are brokenhearted.

Don’t waste your pain. Let it cause you to turn to God, spend more time with him and his Word, and be reminded of his promises to you.

Talk It Over

  • What or who do you most often run to when you experience something painful?
  • How does God’s Word help you with your pain?
  • In what ways can God turn your pain into something good in your life or someone else’s life? How have you seen him do this already in your life?