“Không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 11:6)

Tôi thà thử làm một điều lớn lao nào đó với đời sống mình và thất bại còn hơn là không làm điều gì cả với cuộc đời của mình và thành công.

Tuy nhiên, đó là cách mà hầu hết mọi người đang sống! Họ đang trôi dạt trong cuộc sống. Họ không có mục tiêu. Họ không nhắm đến mặt trăng bởi vì họ sợ rằng mình sẽ đâm phải hàng rào. Người ta đã quên mất hay không bao giờ hiểu được rằng thất bại không phải là không có khả năng để làm một điều gì đó. Thất bại là không muốn thử làm.

Khi Kay và tôi bắt đầu Hội Thánh Saddleback cách đây 40 năm, tôi đã nhiều lần bảo cùng gia đình mình rằng tôi muốn mộ bia mình được khắc dòng chữ “Ít nhất ông ấy đã cố làm.” Bồi thẩm đoàn vẫn chưa quyết định rằng Hội Thánh nhỏ bé của chúng tôi sẽ tồn tại hay không.

Tôi đã có một mục tiêu và khải tượng lớn lao. Và ngay cả khi tôi không đạt được mục tiêu đó, tôi muốn được người khác biết được là ít nhất tôi cũng đã cố gắng làm điều đó. Ngày nay, bia mộ của tôi không thể viết câu đó lên được vì nhờ ân điển Chúa, chương trình đã được thành công. Nhưng trong những ngày đầu của một dự án hoặc một công việc kinh doanh hay một mục vụ, bạn có thể nói rằng, “Ít nhất tôi đã cố làm.”

Đó là đức tin. Bạn tiến về trước bất chấp sự sợ hãi. Kinh Thánh chép trong Ma-thi-ơ 9:29 rằng, “Các ngươi tin thể nào thì sẽ được thế ấy.” Khi bạn tiến về phía trước và bày tỏ với Chúa rằng bạn sẵn lòng tin cậy Chúa với những điều mà bạn không biết được, thì bạn đang chọn việc Chúa sẽ ban phước cho đời sống bạn nhiều đến mức nào.

Đời sống là một cuộc chạy đua đường trường Ma-ra-tông. Người ta không chạy Ma-ra-tông để về đầu. Trong hàng ngàn người chạy, chỉ một người có thể về nhất. Họ chạy Ma-ra-tông để về đích và để có thể nói rằng, “Tôi đã làm được. Tôi đã cố làm!”

Bạn sẽ không đứng hàng đầu trong hầu hết mọi lãnh vực của đời sống, và tôi cũng vậy. Điều thật sự quan trọng là: Bạn có xong cuộc đua, hay bạn đã bỏ cuộc quá sớm và chỉ thả trôi nổi phần còn lại của đời sống mình? Bạn có chạy nhanh và hết sức cho Chúa Jêsus Christ cho đến ngày Ngài đem bạn về nhà không?

Hê-bơ-rơ 11:6 nói rằng, “Không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời.” Đức tin có nghĩa là bạn cố làm. Bạn đặt một mục tiêu, chấp nhận rủi ro, và nỗ lực làm. Bạn có đạt được mục tiêu hay thách thức của mình không cũng không thành vấn đề.

Khi bạn thử làm một điều nào đó cho sự vinh hiển Chúa, cho dù điều gì xảy ra đi nữa, bạn cũng không thể nào bị coi là thất bại. Nếu bạn đang làm một điều nào đó trong đức tin, thì bạn đã thành công rồi.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1. Đối với bạn, chiến thắng là điều quan trọng hơn hay là việc bạn đã nỗ lực để thực hiện điều đó? Tại sao?

2. Thử làm một điều nào đó cho sự vinh hiển Chúa có nghĩa là gì?

3.  Hầu hết các mục tiêu được hoàn thành không phải qua các việc làm lớn lao mà là qua các hành động kỷ luật nhỏ bé, hằng ngày, trước sau như một. Bạn áp dụng kỷ luật đó như thế nào khi bạn làm việc hướng đến mục tiêu?

 


HOW SHOULD CHRISTIANS MEASURE SUCCESS?

BY RICK WARREN —

“Without faith it is impossible to please God.”  Hebrews 11:6 (NIV)

I would rather attempt to do something great with my life and fail than attempt to do nothing with my life and succeed.

Yet, that’s where most people are! They’re drifting through life. They have no goals. They’re not aiming for the moon because they’re so afraid they’re just going to hit the fencepost. People have forgotten or never understood that failure is not the same as being unable to do something. Failure is being unwilling to try

When Kay and I started Saddleback more than 40 years ago, I told my family many times that I wanted these four words written on my tombstone: “At least he tried.” The jury was still out on whether or not our little church would last.

I had a great goal and vision. And even if I never reached it, I wanted it to be known that I at least tried. I can’t put that on my tombstone today because the plan worked, by God’s grace. But in the early days of a project or business or ministry, it’s okay for you to say, “At least I tried.”

That is faith. You move forward in spite of your fears. The Bible says in Matthew 9:29, “According to your faith let it be done to you” (NIV). When you move forward and show God you’re willing to trust him with the unknown, you are choosing how much God will bless your life.

Life is a marathon. People do not run a marathon to get first place. Only one person out of the thousands running can get first place. They run a marathon to finish and be able to say, “I did it. I tried!”

You’re not going to be number one in most things in life, and neither am I. What really matters is this: Did you finish the race strong, or did you quit too soon or coast for the latter part of your life? Did you run hard and fast for Jesus Christ until the day he took you home?

Hebrews 11:6 says, “Without faith it is impossible to please God” (NIV). Faith means you try. You set a goal, take risks, and work hard. Whether or not you reach your goal or challenge is irrelevant.

When you attempt something for the glory of God, you can’t be considered a failure, no matter what happens. If you’re doing something in faith, then you’re already a success.

Talk It Over

  • Is winning most important to you, or is it more important to you to work hard at something? Why?
  • What does it mean to attempt something for God’s glory?
  • Most goals are accomplished not through big acts but through small, daily, consistent acts of discipline. How are you applying discipline as you work toward a goal?