“Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.” 1 Cô-rinh-tô 2:9

Chương trình của Chúa sẽ luôn mang lại sự thỏa mãn hơn bất cứ điều gì bạn tự làm cho mình.

Đây không chỉ về phần thưởng ở đây trên đất. Đó là một phần, nhưng điều càng kỳ diệu hơn nữa là chương trình của Chúa là phần thưởng đời đời.

Ý nghĩa và sự thỏa mãn trong cuộc sống này đến từ việc làm theo mục đích và chương trình của Chúa dành cho bạn. Nhưng việc cộng tác với chương trình của Chúa cũng là chìa khóa trong việc nhận được phần thưởng nơi thiên đàng. Kinh Thánh nói trong 1 Cô-rinh-tô 2:9 rằng, “Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài”.

Bạn thậm chí không thể nào tưởng tượng ra được những gì Chúa muốn làm qua bạn khi bạn vâng theo chương trình của Ngài. Nếu Chúa cho bạn thấy được chương trình của Ngài, bạn sẽ vô cùng kinh ngạc! Bạn sẽ ngạc nhiên về việc làm thế nào Ngài có thể sử dụng một người bình thường qua những cách phi thường. Nhưng Ngài muốn bạn chọn chương trình và cách làm của Ngài. Ngài muốn bạn chọn Ngài.

Một số những ao ước của chúng ta là điều tốt, nhưng tất cả chúng ta đều có những ao ước đổ vỡ. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được đâu là cách tốt nhất cho đến khi chúng ta chọn cách của Chúa.

Hãy nghĩ đến Ma-ri và Giô-sép, cha mẹ trên trần gian của Chúa Jêsus. Trước khi Chúa bày tỏ chương trình vĩ đại của mình cho họ, tôi đoán họ đã có một số kế hoạch đơn giản nhưng tốt đẹp: lập gia đình, có con cái, phục vụ Chúa. Nhưng ngay cả những kế hoạch tốt đẹp đó cũng không thể nào so sánh được với những gì Chúa muốn làm với đời sống họ. Khi họ vâng theo ý muốn của Chúa, họ đã khám phá ra chương trình của Chúa thực sự to lớn đến chừng nào—và những chương trình đó có thể đem phước hạnh đến cho toàn thế giới như thế nào.   

Chương trình của Chúa bao giờ cũng tốt đẹp hơn, và thường lớn lao hơn kế hoạch của bạn. Nếu bạn không vâng phục những gì Chúa muốn làm trong đời sống bạn, thì bạn chưa suy nghĩ nhiều đủ. Ngài có những điều lớn lao dành cho bạn ở đây trên đất và thậm chí còn có những điều lớn lao hơn cho đời sống sau này!

Nhưng một điều về chương trình của Chúa là Ngài để bạn lựa chọn xem bạn có muốn làm theo nó hay không. Rất nhiều người đã bỏ lỡ mất điều tốt nhất của Chúa cho đời sống họ vì họ chọn làm theo kế hoạch của chính mình.

Nếu bạn muốn sống một đời sống có mục đích và viên mãn, bạn có thể cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này: “Lạy Chúa, con muốn ý Chúa được nên trong đời sống con, chứ không phải ý riêng của con. Xin chỉ cho con con đường đi đến điều tốt nhất mà Chúa dành cho con để con có thể hầu việc Chúa và yêu Chúa thật nhiều.”

Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng

1.    Làm cách nào Kinh Thánh sẽ giúp bạn đưa ra được quyết định đúng đắn? Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ bạn như thế nào?

2.    Điều lớn lao nhất bạn có thể mơ ước cho cuộc đời mình là gì? Bạn đã xin Chúa xem Ngài có muốn thực hiện điều đó qua bạn chưa?

3.    Tại sao bạn nghĩ rằng Chúa cho bạn quyền lựa chọn kế hoạch nào mà bạn sẽ chọn làm theo?

 

 


GOD’S PLAN IS ALWAYS BETTER

By Rick Warren — 

“What no one ever saw or heard, what no one ever thought could happen, is the very thing God prepared for those who love him.” 1 Corinthians 2:9 (GNT)

God's plan will always be more rewarding than anything you could come up with on your own.

This is not just about rewards here on earth. That's part of it, but what’s even more amazing is that God’s plans are eternally rewarding.

Significance and satisfaction in this life come from following God's purpose and plan for you. But cooperating with God’s plan is also the key to rewards in heaven. The Bible says in 1 Corinthians 2:9, “What no one ever saw or heard, what no one ever thought could happen, is the very thing God prepared for those who love him” (GNT).

You cannot even imagine what God wants to do through you when you follow his plan. If God were to show you his plans, it would blow you away! You would be amazed at how he can use an ordinary person in extraordinary ways. But he wants you to choose his plan and his way of doing things. He wants you to choose him.

Some of our desires are good, but we all have broken desires. We will never know the best way until we choose God’s way.

Think about Mary and Joseph, Jesus’ earthly parents. Before God revealed his grand plan to them, I’m guessing they had some simple but good plans: get married, have a family, serve God. But even those good plans couldn’t compare to what God wanted to do with their lives. When they submitted to God’s will, they discovered how big God’s plans really are—and how those plans can bless the whole world.

God’s plan is always better, and it’s often bigger than yours. If you’re not submitted to what God wants to do in your life, then you’re not thinking big enough. He’s got big things in store for you here on earth and even greater things in the life to come!      

But the thing about God’s plan is that he lets you choose whether you’re going to follow it. A lot of people miss God’s best for their life because they choose to go with their own plan.

If you want to live a purposeful, fulfilling life, you can pray this simple prayer: “God, I want your will to be done in my life, not mine. Please show me the way that leads to your best for me so I can serve and love you well.”

Talk It Over

How does the Bible help you make a right decision? How does the Holy Spirit help you?

What is the biggest thing you could dream up for your life? Have you asked God if he wants to do that through you?

Why do you think God gives you a choice about which plan you’ll follow?