- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren
“Khi Ngài phán xong thì biểu Si-môn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. Si-môn thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm cực nhọc suốt đêm mà không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới.’” Luca 5:4-5
Trong Lu-ca chương 5, chúng ta đọc về việc Si-môn Phi-e-rơ thừa nhận thất bại của mình với Chúa Jêsus. Ông là một người đánh cá sành nghề—và là một người đánh cá giỏi. Đó là cách ông làm việc để sinh sống. Vì vậy, hãy tưởng tượng phải khó khăn đến chừng nào cho Phi-e-rơ để thú nhận với Chúa Jêsus rằng: “Chúng tôi đã làm việc cực nhọc suốt đêm mà không bắt được chi hết” (Luca 5:5).
Nhưng đôi khi, ngay cả những người sành nghề cũng đánh cá suốt đêm mà chẳng bắt được gì.
Có phải đôi khi cuộc sống của bạn cũng cảm thấy như vậy không? Đôi khi điều tốt nhất của bạn vẫn chưa đủ, và đôi khi bạn phải đối diện với những tình thế vượt quá tầm kiểm soát của mình. Bạn không thể kiểm soát được nền kinh tế. Bạn không thể kiểm soát được thời tiết. Bạn không thể kiểm soát được nhiều điều ảnh hưởng đến đời sống mình.
Vậy bạn sẽ làm gì khi bạn cứ cố hết sức trong việc mình làm nhưng chẳng có gì để thể hiện ra cho thấy?
Trước tiên, bạn cần đem Chúa Jêsus vào trong thuyền mình. Nói cách khác, hãy để Ngài là tâm điểm của sự nghiệp hoặc bất cứ điều gì bạn làm mỗi ngày để cung cấp, chăm sóc hoặc phục vụ. Rồi sau khi bạn đã mời Chúa Jêsus vào trong thuyền mình, bạn cần thừa nhận rằng cách thức của mình không có kết quả và để Ngài tiếp lấy. Kinh Thánh có một cái tên cho "thừa nhận cách thức của mình không hiệu quả". Nó được gọi là xưng nhận, và nó có thể rất khó làm.
Tại sao bạn lại thấy khó có thể thừa nhận rằng cách thức của mình không có kết quả? Sau đây là một số lý do:
Kiêu hãnh. Bạn không muốn ai nghĩ rằng bạn không thể làm được. Thay vào đó, bạn cố tỏ ra mình đang quản lý được và có thể giải quyết mọi thứ. Bạn muốn tự mình thu xếp mọi thứ, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải làm việc mỗi ngày 12 tiếng.
Bướng bỉnh. Bạn không muốn thay đổi cách mình làm việc. Bạn có biết rằng kẻ thù lớn nhất của thành công ngày mai chính là thành công của ngày hôm qua không?
Sợ hãi. Bạn không thể thừa nhận rằng bạn đã đánh cá suốt đêm và không bắt được gì cả. Bạn sợ mọi người sẽ nghĩ xấu về bạn. Bạn sợ để Chúa Jêsus vào thuyền vì Ngài có thể lái nó theo hướng mà bạn không muốn đi.
Đã đến lúc phải thú nhận rằng cách làm việc của bạn không có kết quả. Hãy bỏ đi lòng kiêu hãnh, bướng bỉnh và sợ hãi của bạn. Sau đó, hãy nhìn xem Chúa Jêsus có thể chèo thuyền bạn và chứa đầy lưới bạn đến mức tràn ra.
Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng
1. Bạn phải chiến đấu nhiều nhất với lòng kiêu hãnh, bướng bỉnh hay sợ hãi? Tại sao?
2. Trong khía cạnh nào của đời sống, bạn cảm thấy mình chưa đủ tốt? Hãy dành thời gian ra xưng nhận với Chúa rằng cách của bạn không đem lại kết quả.
3. Bạn có thể thực hiện một bước thực tế nào để bắt đầu theo cách thức của Chúa thay vì theo cách của riêng mình?
IS YOUR WAY WORKING?
By Rick Warren —
“When [Jesus] had finished speaking, he said to Simon, ‘Put out into deep water, and let down the nets for a catch.’ Simon answered, ‘Master, we’ve worked hard all night and haven’t caught anything. But because you say so, I will let down the nets.’” Luke 5:4-5 (NIV)
In Luke 5, we read about Simon Peter admitting his failure to Jesus. He was a professional fisherman—and a good one. It was how he made his living. So imagine how hard it must have been for Peter to confess to Jesus, “We’ve worked hard all night and haven’t caught anything” (Luke 5:5 NIV).
But sometimes, even the pros fish all night and catch nothing.
Does your life sometimes feel that way? Sometimes your best isn’t good enough, and sometimes you face situations out of your control. You can’t control the economy. You can’t control the weather. You can’t control a lot of things that affect your life.
So what do you do when you keep trying hard in your work but just don’t have much to show for it?
First, you need to get Jesus in your boat. In other words, let him be the center of your career or whatever you do each day to provide, care, or serve. Then, once you’ve asked Jesus to come into your boat, you need to admit your way isn’t working and let him take over. The Bible has a name for “admitting your way isn’t working.” It’s called confession, and it can be tough.
Why is it so hard for you to admit your way isn’t working? Here are a few reasons:
Pride. You don’t want anybody to think you can’t handle it. Instead, you try to look like you’re in charge and like you’ve got it all together. You want to be able to handle everything by yourself, even if it means working 12 hours a day.
Stubbornness. You’re unwilling to change the way you do things. Did you know the greatest enemy of tomorrow’s success is yesterday’s success?
Fear. You can’t admit you’ve fished all night and caught nothing. You’re afraid people will think less of you. You’re afraid to let Jesus into your boat because he might steer it in a direction you don’t want to go.
It’s time to confess that your way isn’t working. Let go of your pride, stubbornness, and fear. Then see how Jesus can take your boat and fill your nets to overflowing.
Talk It Over
Do you struggle most with pride, stubbornness, or fear? Why?
In what aspect of your life do you feel like your best just isn’t good enough? Spend some time confessing to God that your way isn’t working.
What’s one practical step you can take to start following God’s way instead of your own way?
