- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren
“Dân ta đã làm hai điều ác: chúng nó đã lìa bỏ ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật, hồ nứt ra, không chứa nước được.” Giê-rê-mi 2:13
Thực tế đáng buồn là: Chúng ta đang sống trong một thế giới sa ngã, đổ vỡ—một thế giới đầy dẫy tội lỗi và gian ác. Và kết quả là, tất cả chúng ta đều sống với những nhu cầu không được đáp ứng.
Đây không phải là một nơi hoàn hảo, vì vậy tất cả những nhu cầu của bạn sẽ không được đáp ứng khi bạn sống trên đất. Bạn có những nhu cầu chưa được đáp ứng về mối quan hệ, thể xác, tình cảm, tài chính và thuộc linh. Bạn cần được biết đến, được hiểu thấu và được yêu.
Việc muốn được đáp ứng nhu cầu của mình là điều dễ hiểu, nhưng điều mà bạn không nên làm là cố đáp ứng chúng theo cách riêng của mình thay vì tin cậy Chúa. Khi bạn nghĩ rằng mình có thể đáp ứng nhu cầu mình tốt hơn Chúa, điều đó sẽ dẫn đến những tấm lòng đổ vỡ, những giấc mơ tan vỡ, những thân thể không toàn vẹn và những lời hứa không được giữ.
Đức Chúa Trời phán rằng, “Dân ta đã làm hai điều ác: chúng nó đã lìa bỏ ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật, hồ nứt ra, không chứa nước được” (Giê-rê-mi 2:13).
Hồ chứa nước là một cái hố đào sâu xuống đất để chứa nước. Trong giếng, nước chảy lên từ lòng đất. Nhưng hồ chứa nước không được nối với nguồn nước, nên chúng ta cứ phải đổ nước vào. Theo thời gian, nước rỉ xuống đất, và hồ chứa bị khô cạn. Cuối cùng, nước sẽ cạn kiệt. Tình trạng này chỉ là tạm thời. Hơn nữa, vì không có nước mới chảy vào hồ chứa, nước có thể bị vẫn đục và ô nhiễm.
Chúa đang nói rằng khi bạn cố gắng đáp ứng nhu cầu theo cách riêng của mình, thì cũng giống như bạn cố gắng giữ nước ngọt trong một cái hồ chứa bị nứt. Lúc nào bạn cũng sẽ không có nước trong một cái hồ chứa bị nứt—và bạn sẽ mất hết sức lực khi cố gắng tự đáp ứng nhu cầu mình.
Trong sách Giăng, Chúa Jêsus gọi mình là Nước Hằng Sống. Ngài phán rằng, “Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy” (Giăng 7:38). Tình yêu và sự chăm sóc của Chúa dành cho bạn, cùng với quyền năng Ngài ban cho bạn để sống đời sống Cơ Đốc giống như một cái giếng không bao giờ cạn. Khi bạn tin cậy Ngài, Ngài sẽ chăm sóc nhu cầu của bạn một cách tốt nhất và đúng thời điểm. Bạn sẽ có tất cả mọi thứ mình cần.
Đừng tự đào cho mình một hồ chứa nước sẽ luôn bị khô đi. Hãy tin cậy vào Nước Hằng Sống không bao giờ khô cạn!
Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng
1. Bạn đã cố gắng đáp ứng nhu cầu của bản thân thay vì tin cậy Chúa trong những cách như thế nào?
2. Nếu bạn đang chờ đợi Chúa đáp ứng một nhu cầu trong cuộc sống, theo bạn nghĩ Ngài muốn bạn làm gì đang khi chờ đợi?
3. Bạn cần xin Chúa Thánh Linh ban cho bạn sức mạnh để làm điều gì hôm nay?
GOD CAN MEET YOUR UNMET NEEDS
By Rick Warren —
“My people have done two evil things: They have abandoned me—the fountain of living water. And they have dug for themselves cracked cisterns that can hold no water at all!” Jeremiah 2:13 (NLT)
The sad reality is this: We live in a broken, fallen world—a world where sin and evil exist. And as a result, we all live with unmet needs.
This is not a perfect place, so all your needs will not be met while you live on earth. You have unmet relational, physical, emotional, financial, and spiritual needs. You have a need to be known and understood and loved.
It’s understandable to want your needs met, but the last thing you should do is try to meet them your own way instead of trusting God. When you think you can meet your needs better than God can, it leads to broken hearts, broken dreams, broken bodies, and broken promises.
God said, “My people have done two evil things: They have abandoned me—the fountain of living water. And they have dug for themselves cracked cisterns that can hold no water at all!” (Jeremiah 2:13 NLT).
A cistern is a hole dug into the ground to store water. In a well, you have water that’s coming up from the ground. But a cistern is not connected to a water source, so you have to constantly fill it with water. Over time the water leaks into the ground, and the cistern goes dry. It eventually runs out of water. It’s temporary. Also, because there’s no new water coming into the cistern, the water can become murky and polluted.
God is saying that when you try to meet your needs in your own way, it’s like trying to keep fresh water in a cracked cistern. You will always run out of water in a cracked cistern—and you will always run out of power when you’re trying to meet your needs on your own.
In the book of John, Jesus refers to himself as Living Water. He said, “Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them” (John 7:38 NIV). God’s love and care for you and the power he gives you to live the Christian life are like a well that never runs dry. When you trust in him, he’ll take care of your needs in the best way and at the right time. You will have everything you need.
Don’t dig your own cistern that will always go dry. Trust in the Living Water that never runs out!
Talk It Over
In what ways you have been trying to meet your own needs instead of trusting God?
If you’re waiting on God to meet a need in your life, what do you think he wants you to do while you wait?
What do you need to ask the Holy Spirit to give you power to do today?
