“Ta yêu mến những người yêu mến ta, phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta.” Châm ngôn 8:17

Đa-ni-ên cho chúng ta một kế hoạch cầu nguyện tuyệt vời trong thời điểm khó khăn.

Chúng ta có thể tìm thấy sáu nguyên tắc quan trọng cho điều này trong Đa-ni-ên chương 9. Trong bài tĩnh nguyện hôm qua, chúng ta đã xem đến nguyên tắc đầu tiên: Chúng ta để Chúa nói chuyện với chúng ta trước khi chúng ta thưa chuyện với Ngài.

Bước thứ nhì để cầu nguyện theo cách Chúa sẽ đáp lời trong lúc khủng hoảng là tập trung sự chú ý của chúng ta vào Chúa và tìm kiếm Ngài.

Đa-ni-ên đã làm điều này trong Đa-ni-ên 9:3: “Ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời và tìm kiếm Ngài.”

Đây là lời khuyên cơ bản về mối quan hệ có tác dụng không chỉ trong mối quan hệ của bạn với Chúa. Bạn sẽ cải thiện bất cứ mối quan hệ nào trong cuộc sống nếu bạn hướng mình về người khác và tập trung vào họ khi họ nói chuyện với bạn. Tôi đã kết hôn được hơn 40 năm. Bất cứ khi nào vợ tôi nói chuyện với tôi, tôi đều hướng mặt về phía cô ấy. Cô ấy thích điều đó vì biết cô ấy có được sự chú ý hoàn toàn của tôi.

Hướng mặt về một người thể hiện sự chú ý. Bạn cũng có thể làm điều này với Chúa. Về mặt thể chất, hãy hướng nhìn lên trời. Nếu có thể, hãy ra ngoài và nhìn lên trời khi cầu nguyện. Bạn có thể dùng toàn bộ thân thể tư thế của mình để làm dấu cho Chúa biết rằng bạn đang tập trung và sẵn sàng lắng nghe Ngài khi tư thế của bạn cho thấy sự hạ mình.

Hướng về Chúa về mặt thể chất là bước đầu tiên để tập trung vào Ngài và tìm kiếm Ngài, điều này cực kỳ quan trọng trong cơn khủng hoảng — và trong mọi giây phút  khác của đời sống chúng ta.

Trong A-mốt 5:4, Đức Chúa Trời phán rằng, “Hãy tìm kiếm ta, thì các ngươi sẽ sống!” Bạn không thật sự sống nếu bạn không đang tìm kiếm Chúa.

Chúa bảo đảm bạn sẽ được thành công khi bạn tìm kiếm Ngài. Ngài nói rằng, “Ta yêu mến những người yêu mến ta, phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta” (Châm ngôn 8:17).

Bạn có muốn nghe tiếng Chúa và được Ngài giúp đỡ trong cơn khủng hoảng không? Nếu vậy bạn cần để ý đến cách bạn dành sự chú ý của mình cho Chúa. Hãy hướng mặt về Chúa và hết lòng tìm kiếm Ngài. Đó là lúc bạn sẽ biết được thế nào là sống thật.

Câu Hỏi Suy Gẫm & Áp Dụng

1.    Bạn tập trung đến mức nào khi nói đến việc tìm kiếm Chúa trong tất cả các lãnh vực của đời sống? Hãy dành thời gian ra để suy ngẫm và quyết định.

2.    Có những cách nào khác để chúng ta có thể có tư thế khiêm nhường trước Chúa mà không nhất thiết là về mặt thể chất?

3.    Bạn thấy mình thường xuyên bị phân tâm ở chỗ nào khi cầu nguyện? Bạn có thể tập trung hoàn toàn vào Chúa ở nơi nào nhất khi cầu nguyện?

 


STEP TWO IN CRISIS: FOCUS AND SEEK GOD

By Rick Warren — 

“I love those who love me, and those who seek me will find me.” Proverbs 8:17 (ISV)

Daniel gives us a great blueprint for prayer during difficult times.

We can find six important principles for this in Daniel 9. In the last devotional, we looked at the first of those principles: We let God speak to us before we speak to him.

The second step to praying in a way God will answer during a time of crisis is to focus our attention on God and seek him.

Daniel did this in Daniel 9:3: “I turned my face to the Lord God, seeking him” (ESV).

This is basic relationship advice that works beyond your relationship with God. You’ll improve any relationship in your life if you physically turn yourself toward the other person and focus on them when they talk to you. I’ve been married for more than 40 years. Whenever my wife talks with me, I turn my face toward her. She loves it, because she knows she has my undivided attention.

Turning your face toward someone shows attention. You can do this with God too. Physically, look up toward the sky. If you can, go outside and look into the heavens as you pray. You can make your whole body posture a sign to God that you are focused and ready to hear from him when you position yourself in humility.

Physically turning toward God is the first step in focusing on him and seeking him, which is vitally important during a crisis—and every other moment of our lives.

In Amos 5:4, God said, “Seek me and live” (NIV). You’re not really living unless you’re seeking God.

God guarantees you success when you seek him. He says, “I love those who love me, and those who seek me will find me” (Proverbs 8:17 ISV).

Do you want to hear from God and have his help during a crisis? Then you need to pay attention to how you give your attention to God. Turn your face to him, and seek him with all your heart. That’s when you’ll know what it means to truly live.

Talk It Over

How focused would you say you are when it comes to seeking God in every area of your life? Take some time to reflect and decide.

What are some other ways we can have a posture of humility before God that aren’t necessarily physical?

Where do you find yourself frequently distracted when you pray? Where are you most able to focus fully on God when you pray?