“Người lấy đồ trang sức bằng bạc, vàng, và áo xống trao cho Rê-be-ca; rồi cùng lấy các vật quí dâng cho anh và mẹ nàng.” Sáng Thế Ký 24:53

Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc cuộc hành trình của mình qua câu chuyện về Ê-li-ê-se và mục tiêu lớn của ông là giúp chủ mình, Áp-ra-ham, tìm vợ cho con trai của Áp-ra-ham, Y-sác.

  1. Chúng ta đã học được rằng để thành công trong việc đạt được mục tiêu, bạn phải:

  • - Xác định vị trí hiện tại của bạn

  • - Miêu tả chính xác những gì bạn muốn

  • - Tìm một lời hứa từ Chúa

  • - Xin Chúa giúp đỡ

  • - Nhận định những điều ngăn trở

  • - Đặt kế hoạch cho từng bước

  • - Kiên nhẫn và kiên trì.

Hai bước cuối cùng là: Bạn phải tuyển mộ một đội ngũ để hỗ trợ mình và bạn phải sẵn sàng để trả giá.

Trước tiên, hãy tuyển mộ một đội ngũ để nhận được sự hỗ trợ. Bạn sẽ không bao giờ tự mình hoàn thành được khải tượng của mình. Thành công không bao giờ là màn trình diễn của một người. Bạn phải đem người khác vào tham gia. Cần có sự làm việc của đội ngũ và tinh thần hợp tác.

Một câu châm ngôn của người Phi Châu nói rằng, “Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi được xa hãy cùng đi với nhau.”

Ê-li-ê-se đã làm điều này. Ông đã đem cha mẹ và họ hàng của Rê-be-ca vào để hỗ trợ. Ông có được sự hợp tác của những người chung quanh.

Kinh Thánh chép rằng, “Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, còn hai người thì có thế chống cự nó; một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt” (Truyền đạo 4:12).

Điều cuối cùng bạn phải làm để đạt được ước mơ là: Bạn phải sẵn sàng để trả một giá. Lúc nào cũng có một cái giá phải trả để đạt được ước mơ; lúc nào cũng có một cái giá phải trả để đạt được mỗi một mục tiêu.

Kinh Thánh nói rằng Ê-li-ê-se sẵn sàng trả giá: “Người lấy đồ trang sức bằng bạc, vàng, và áo xống trao cho Rê-be-ca; rồi cùng lấy các vật quí dâng cho anh và mẹ nàng” (Sáng Thế Ký 24:53).

Mục tiêu lớn đòi hỏi phải có sự hy sinh lớn lao. Hãy tự hỏi mình rằng, “Phí tổn sẽ là bao nhiêu? Tôi sẵn sàng trả bao nhiêu? Điều đó đáng giá hay không?”

Xin phép để tôi cho bạn một số lời khuyên. Đừng bao giờ ao ước sự thành công của người khác mà không tìm hiểu xem họ đã phải từ bỏ điều gì vì nó. Có thể họ đã từ bỏ sức khỏe, gia đình hoặc sự chính trực của mình. Có lẽ họ thậm chí đã từ bỏ Chúa.

Một số điều không đáng để bỏ cuộc. Nhưng có một số điều đáng để hy sinh cho một mục đích cao cả hơn.

Các bạn ơi, tôi nhận thấy rằng rất nhiều người trung thành với những mục đích đứng hàng thứ nhì. Bạn cần phải trung thành hơn hết với những mục đích cao cả nhất.

Cách sử dụng tốt nhất đời sống bạn là đầu tư nó vào những thứ sẽ còn lại lâu dài hơn nó. Hãy biến phần còn lại của cuộc đời bạn thành phần tốt đẹp nhất của đời sống mình.

Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng

1.    Bạn có khuynh hướng có đồng đội quanh mình để được hỗ trợ hay chỉ riêng một mình mình trong cuộc sống?

2.    Khi nhìn vào mục tiêu mà bạn đang theo đuổi hôm nay, cái giá phải trả để đạt được nó là gì? Có đáng để hy sinh hay không?

3.  Bạn từng thấy một người nào có một ước mơ không đáng để hy sinh chưa? Bạn từng thấy một người nào hy sinh cho một mục tiêu xứng đáng chưa?

 


YOU MUST BE WILLING TO PAY THE PRICE

By Rick Warren — 

“Then he gave Rebekah gold and silver jewelry and clothes. He also gave expensive gifts to her brother and mother.” Genesis 24:53 (NCV)

Today we’re going to finish our journey through the story of Eleazar and the big goal he had of helping his master, Abraham, find a wife for Abraham’s son, Isaac.

We’ve already learned that to be successful in achieving goals, you must:

Determine your present position

Describe exactly what you want

Find a promise from God

Ask him for help

Identify the barriers

Create a step-by-step plan

Be patient and persistent

The final two steps are these: You must enlist a team for support, and you must be willing to pay the price.

First, enlist a team for support. You’re never going to fulfill your vision by yourself. Success is never a one-man show. You’ve got to involve other people. It takes teamwork and cooperation.

An African proverb says, “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”

Eleazar did this. He enlisted Rebekah’s parents and relatives for support. He got the cooperation of the people around him.

The Bible says: “A person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back-to-back and conquer. Three are even better, for a triple-braided cord is not easily broken” (Ecclesiastes 4:12 NLT).

The last thing you must do to accomplish a dream is this: You must be willing to pay the price. There’s always a price tag for fulfilling a dream; there’s always a cost for reaching every goal.

The Bible says Eleazar was willing to pay the price: “Then he gave Rebekah gold and silver jewelry and clothes. He also gave expensive gifts to her brother and mother” (Genesis 24:53 NCV).

Great goals require great sacrifice. Ask yourself, “What will it cost? What am I willing to pay? Is it worth the cost?”

Let me give you some advice. Never desire the success of another person without first finding out what they gave up for it. They may have given up their health or their family or their integrity. Maybe they even gave up on God.

Some things are not worth giving up. But some are worth sacrificing for a greater cause.

Friends, I’ve noticed that a lot of people give first-class allegiance to second-class causes. You need to give first-class allegiance to first-class causes.

The greatest use of your life is to invest it in those things that will outlast it. Make the rest of your life the best of your life.

Talk It Over

Do you tend to surround yourself with a team for support or go it alone in life?

As you look at the goal you’re chasing today, what will be the cost of achieving it? Is it worth the sacrifice?

Have you seen anyone whose dream wasn’t worth the sacrifice? When have you seen someone make sacrifices for a worthy goal?