- Chuyên mục: Tĩnh Nguyện Hằng Ngày - Mục sư Rick Warren

“Nếu ngươi cất bỏ cái ách khỏi giữa ngươi, không chỉ tay và không nói bậy; nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói, và làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa.” Ê-sai 58:9-10
Khi bạn nhìn vào thế giới quanh mình, điều gì khiến cho bạn khó chịu? Những tổn thương, bất công hoặc nan đề gì khiến bạn phải nói rằng, “Điều đó không đúng!” Nếu có thể, bạn sẽ thay đổi điều gì trong xã hội ngay bây giờ? Điều gì khiến ban đêm bạn không ngủ được? Điều gì khiến bạn buồn rầu?
Ai cũng vậy, vào một lúc nào đó trong đời sống, đều có cái mà tôi gọi là khoảnh khắc CCNLMCGĐVĐĐ, khi người đó nói rằng, “Cần Có Người Làm Một Cái Gì Đó Về Điều Đó!” Thật ra, không có gì thật sự xảy ra cả cho đến khi một người nào đó đó có một khoảnh khắc như vậy.
Điều này đã xảy ra với Ê-xơ-tê khi nghe tin dân tộc của mình, dân Do Thái, sắp bị tuyệt diệt bởi Ha-man, một quan trưởng trong cung vua. Bà nghĩ rằng, “Cần có người làm một cái gì đó về điều đó!” — và rồi bà đã đứng ra làm. Ê-xơ-tê 4:4 nói rằng bà “rất đỗi buồn rầu” khi nghe tin dân chúng khốn khổ vì chiếu chỉ giết người Do Thái. Và bà quyết định mạo hiểm tất cả đến gặp vua để xin giúp đỡ.
Có điều gì đang làm cho bạn bị phiền nhiễu nặng nề không? Tôi mong là có! Nếu một người nào đó nói rằng không điều gì khiến họ bị phiền nhiễu, thì nó cho thấy rằng họ sống một đời sống ích kỷ, cô lập không sống trong cộng đồng với những người khác. Khi bạn sống một đời sống theo chủ nghĩa cá nhân, không gì có thể khiến bạn phiền nhiễu trừ phi nó ảnh hưởng trực tiếp đến bạn.
Chúa có một lời hứa tuyệt vời cho những người đang bị phiền nhiễu và quyết định làm điều gì đó để giải quyết vấn đề đó: “Nếu ngươi cất bỏ cái ách khỏi giữa ngươi, không chỉ tay và không nói bậy; nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói, và làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy.” (Ê-sai 58:9-11).
Một phần trong đời sống được định trước của bạn là kinh nghiệm được sự tốt lành của Chúa trong suốt đời sống. Một cách để bạn làm điều đó là chia sẻ rộng rãi với những người cần được giúp đỡ — bằng cách tận tụy hy sinh những phước hạnh Chúa đã ban cho bạn. Khi sống như thế, bạn luôn tìm kiếm những cơ hội quanh mình để nâng đỡ người khác và bày tỏ cho họ thấy sự chăm sóc yêu thương của Chúa.
Bạn bị phiền nhiễu, và rồi bạn làm một điều gì đó về nó.
Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng
1. Điều gì gây cho bạn phiền nhiễu nhưng bạn chưa làm gì cả? Chúa đang bảo bạn làm gì về điều đó ngày hôm nay?
2. Những phước lành cụ thể, độc đáo nào Chúa đã cho bạn? Theo bạn nghĩ tại sao Chúa lại ban phước cho bạn theo những cách đó?
3. Đức Chúa Trời phán trong Ê-sai 58:11 rằng — khi bạn đáp ứng với những nhu cầu quanh mình — thì Ngài sẽ cho bạn được thỏa mãn với “những điều tốt lành”. Theo bạn nghĩ những điều tốt lành đó có thể là gì?
YOU OUGHT TO DO SOMETHING ABOUT THAT
By Rick Warren —
“If you put an end to oppression, to every gesture of contempt, and to every evil word; if you give food to the hungry and satisfy those who are in need, then the darkness around you will turn to the brightness of noon.” Isaiah 58:9-10 (GNT)
When you look at the world around you, what irritates you? What hurts, injustices, or problems make you go, “That’s not right!” What is it that, if you could, you would change right now in society? What is it that keeps you awake at night? What disturbs you?
Everybody, at some point in their life, has what I call a SODSAT moment, when they say, “Somebody ought to do something about that!” In fact, nothing at all really happens until somebody has that kind of moment.
This happened for Esther when she heard that her people, the Jews, were going to be annihilated by Haman, an official in the king’s court. She thought, “Somebody ought to do something about that!”—and then she acted on it. Esther 4:4 says she was “deeply disturbed” (GNT) when she heard of people suffering because of the decree to kill the Jews. And she decided to risk everything and go to the king for help.
Are there things that deeply disturb you? I hope so! If someone says that nothing disturbs them, then it reveals a self-centered, isolated life lived outside of community with others. When you live an individualistic life, nothing disturbs you, unless it directly affects you.
God makes an amazing promise to those who get disturbed and decide to do something about it: “If you put an end to oppression, to every gesture of contempt, and to every evil word; if you give food to the hungry and satisfy those who are in need, then the darkness around you will turn to the brightness of noon. And I will always guide you and satisfy you with good things. I will keep you strong and well. You will be like a garden that has plenty of water, like a spring of water that never goes dry” (Isaiah 58:9-11 GNT).
Part of your destiny is to experience God’s goodness for all of your life. One way you do that is by sharing generously with those in need—by giving sacrificially from whatever God has blessed you with. When you live this way, you keep your eyes open for the opportunities all around you to lift others up and show them God’s loving care.
You get disturbed, and then you do something about it.
Talk It Over
What is one thing that disturbs you but that you have done nothing about? What is God telling you to do about it today?
What specific, unique blessings has God given you? Why do you think God has blessed you in those ways?
God says in Isaiah 58:11 that—as you work to respond to the needs around you—he will satisfy you with, “good things” (GNT). What do you think those good things might be?