“Sau đó Ngài chọn mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài.”  Mác 3:14

Nếu tôi nhờ bạn hoàn tất câu này: “Nếu bạn muốn làm tốt công việc...” có thể bạn sẽ kết thúc câu nói đó với câu: “...hãy tự mình làm lấy.”

Nhưng đó là phương châm của một người cầu toàn dẫn đến sự kiệt sức – vì bạn không thể tự mình làm mọi việc.

Chúa Jêsus là người trần, giống như chúng ta. Và cũng như chúng ta, Chúa không bao giờ có ý để mình tự giải quyết những căng thẳng trong đời sống hàng ngày.

Bạn có biết việc đầu tiên Chúa Jêsus làm khi bắt đầu chức vụ của mình là gì không? Ngài lập ra một nhóm nhỏ. Mác 3:14 nói rằng: “Sau đó Ngài chọn mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài.”  Đó là nhóm nhỏ của Chúa! Chúa Jêsus lập ra một nhóm nhỏ trước khi bắt đầu chức vụ, vì Ngài biết Đức Chúa Trời muốn Ngài thực hiện chức vụ và trải qua những ngày khó khăn nhất có bạn bè cạnh bên.

Nếu có ai có quyền nói rằng: “Nếu bạn muốn làm tốt công việc, hãy tự mình làm lấy”, thì người đó chính là Chúa Jêsus. Ngài có quyền năng để làm bất cứ điều gì, nhưng ngay cả Chúa cũng biết được sức mạnh của việc có được một nhóm nhỏ để hỗ trợ.

Khi đi đến Vườn Ghết-sê-ma-nê, trước khi lên thập tự giá, Chúa Jêsus đã nói với các môn đồ trong Ma-thi-ơ 26:38 rằng: “Linh hồn ta buồn bực cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta”. Ngay cả Chúa Jêsus cũng cần có người cùng Ngài cầu nguyện. Ngay cả Chúa Jêsus cũng cần sự hỗ trợ của một nhóm nhỏ khi Ngài ở trong cơn khủng hoảng.

Phần lớn những căng thẳng chúng ta có là do tự mình áp đặt. Chúng ta bị căng thẳng khi nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào mình – nhưng điều này không đúng. Chúa chưa kêu gọi bạn làm tổng giám đốc của vũ trụ đừng nói gì đến việc Ngài trông đợi bạn có thể tự lo cho đời sống mình. Bạn cần sự hướng dẫn, sức lực của Chúa, và bạn cần sự hỗ trợ của một nhóm nhỏ.

Chúng ta thường không muốn nhận sự giúp đỡ từ người khác vì sự bất an và lòng kiêu hãnh của mình, và vì vậy chúng ta luôn bị căng thẳng. Nhưng có những người tin kính sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ bạn — và có những người cần đến sự giúp đỡ và hỗ trợ của bạn.

Hãy khiêm tốn và nhận rằng bạn không thể tự sức mình làm được. Và bạn không cần phải như thế! Chúa đã lập ra Hội Thánh để giúp đỡ bạn trong những lúc căng thẳng. Và Ngài sẽ đem bạn tới với những người bạn cần đến nếu bạn đừng tự cố thủ và tin cậy rằng Ngài sẽ cung ứng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao điều dễ bị gây tổn thương và sự khiêm nhường lại cần thiết cho một cộng đồng tin Chúa?

2.    Làm thế nào để biết được khi nào bạn đang sắp bị kiệt sức? Đâu là những dấu hiệu báo trước cho biết?

3.    Hiện giờ bạn cần sự hỗ trợ từ một nhóm nhỏ trong những cách nào? Hãy cầu nguyện và xin Chúa chu cấp cho bạn trong những lĩnh vực cụ thể đó.

 

 


YOU NEED THE SUPPORT OF A SMALL GROUP

BY RICK WARREN —

“Then he chose twelve of them to be his apostles, so they could be with him.”  Mark 3:14 (CEV)

If I were to ask you to complete this sentence, “If you want a job done right . . .” you would probably finish it with this: “. . . do it yourself.”

But that’s the motto of a perfectionist headed for burnout—because you can’t do every job by yourself.

Jesus was human, just like us. And just like us, he was never meant to handle the stress of daily life by himself.

Do you know the first thing Jesus did when he started his ministry? He formed a small group. Mark 3:14 says, “Then he chose twelve of them to be his apostles, so they could be with him” (CEV). That was his small group! Jesus gathered a small group before starting his ministry, because he knew God wanted him to do ministry and walk through his hardest days with his friends by his side.

If anybody had a right to say, “If you want a job done right, do it yourself,” it was Jesus. He had the power to do anything, yet even he knew the power of having a small group for support.

When he went to the Garden of Gethsemane, just before the cross, Jesus said to his disciples in Matthew 26:38, “My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me” (NIV). Even Jesus needed people to pray with him. Even Jesus needed the support of a small group when he was in a crisis.

So much of our stress is self-imposed. We get uptight when we think it all depends on us—but it doesn’t. God hasn’t called you to be the general manager of the universe, let alone expect you to be able to manage your own life by yourself. You need his direction and strength, and you need the support of a small group.

We often don’t accept help from other people because of our insecurity and pride, and so we stay stressed out. But there are people of faith who are willing to help and support you—and people who need your help and support.

Humble yourself and admit that you can’t do it on your own. And you don’t have to! God made the church to help you in stressful times. And he will lead you to the people you need if you’ll just let your guard down and trust him to provide.

Talk It Over

  • Why are vulnerability and humility necessary for biblical community?
  • How do you know when you’re headed toward burnout? What are the warning signs?
  • In what ways do you need support from a small group right now? Pray, and ask God to provide for you in those specific areas.