SỢ HÃI ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC MỐI QUAN HỆ NHƯ THẾ NÀO?
“Chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất đi sợ hãi. […]
“Chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất đi sợ hãi. […]
“Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn
“Hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình.” Phi-líp 2:3 Sự kiêu ngạo phá hủy các mối
“Đừng tự dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống
“Mỗi người trong chúng ta nên làm vừa lòng người lân cận mình để giúp ích và xây dựng họ.”
“Nếu một người còn được sống bao lâu, thì khá vui vẻ trong trọn các năm ấy.” Truyền Đạo 11:8
“Vì Đức Thánh Linh, món quà của Đức Chúa Trời, chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn
“Chúng ta hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành.” Hê-bơ-rơ 10:24 Những
“Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy, là phải lắm; vì anh em ở trong lòng tôi.” Phi-líp
“Hai người hơn một . . . nếu người này ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Khốn