“Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.” Rô-ma 12:17–18
Bạn có nghĩ rằng Chúa có thể đem điều tốt lành ra từ điều xấu—chẳng hạn như khi bạn bị bắt nạt hoặc quấy rối không?
Bạn có thể tin chắc điều đó. Nhưng trong khi việc đang xảy ra, rất khó để thấy được và tin cậy. Khi một người nào đó đối xử bất công với bạn, bạn có thể bị cám dỗ để phản kháng lại hoặc tự vệ. Nhưng Chúa là Đấng công bình, và công việc của Ngài là trừng phạt, phục hồi và khiến cho việc trở nên tốt lành.
“Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.” Rô-ma 12:17–19
Hãy chú ý đến chữ “hãy hết sức mình”. Nếu có thể được, hãy sống hòa thuận với mọi người. Vì Chúa biết rằng trong cuộc sống có những người gần như rất khó mà hòa thuận với họ. Khi bạn bị quấy rối hoặc bắt nạt, Chúa không muốn bạn trả đũa. Ngài muốn bạn rời đi.
Với điều đó, bạn có thể nói rằng, “Nhưng bạn không biết điều gì họ đã làm với tôi! Họ đã làm tôi tổn thương. Họ đã gây ra rất nhiều thiệt hại, và tôi muốn có sự công bằng.”
Những người bắt nạt muốn câu dẫn bạn. Họ muốn thu hút sự chú ý của bạn và khiến bạn đáp lại—và rồi tấn công bạn. Họ không thể chịu nổi khi bạn làm ngơ họ! Điều này cũng đúng trên mạng. Đôi khi rất khó để rời đi theo nghĩa bóng khi bị tấn công qua lời bình luận trên Facebook. Nhưng khi bạn từ chối phản ứng lại, bạn đã lấy đi quyền kiểm soát từ những kẻ bắt nạt. Nếu họ không thể khiến bạn tham gia, thì họ không thể kiểm soát được bạn.
Bất cứ khi nào bạn nói với một người đó: “Bạn làm tôi vô cùng tức giận,” bạn đang thừa nhận rằng bạn đã trao quyền kiểm soát cảm xúc của mình cho người khác. Bạn không nên làm điều đó. Bạn không muốn cho bất cứ một ai có quyền hạn trên cảm xúc của mình.
Rô-ma chương 12 nói rằng Chúa cho bạn có một sự lựa chọn: Hoặc bạn tự trả thù, hoặc bạn tin cậy Chúa và để Ngài báo trả. Bạn nghĩ rằng ai sẽ làm điều đó tốt hơn?
Đừng báo trả. Hãy rời đi. Hãy buông bỏ. Và hãy để Chúa làm việc của Ngài.
Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng
- Đâu là một cách tốt để kết thúc một cuộc trò chuyện trên mạng xã hội khi bạn cảm thấy mình đang bị bắt nạt?
- Bạn đã bao giờ tin cậy để Chúa giải quyết một tình trạng khó khăn thay vì tự mình tìm cách báo trả chưa? Kết quả của điều đó như thế nào cho bạn?
- Một số những cách thực dụng nào bạn có thể dùng để kiểm soát cảm xúc của mình trong một tình thế dễ xung đột, để bạn có thể phản ứng theo cách Chúa muốn?
WHY YOU CAN TRUST GOD WHEN YOU’VE BEEN WRONGED
By Rick Warren —
“If someone does wrong to you, do not pay him back by doing wrong to him. Try to do what everyone thinks is right. Do your best to live in peace with everyone.” Romans 12:17-18 (NCV)
Do you think God can bring good out of something bad, like when you’re bullied or harassed?
You bet he can. It’s hard to see it and trust it in the moment. When someone wrongs you, you may be tempted to fight back or defend yourself. But God is just, and it’s his job to punish, restore, and turn things around for good.
“If someone does wrong to you, do not pay him back by doing wrong to him. Try to do what everyone thinks is right. Do your best to live in peace with everyone. My friends, do not try to punish others when they wrong you, but wait for God to punish them with his anger. It is written: ‘I will punish those who do wrong; I will repay them,’ says the Lord” (Romans 12:17-19 NCV).
Notice the words “do your best.” As much as it is possible, live in peace with everyone. That’s because God knows there are some people in life who are almost impossible to get along with. When you’re harassed or bullied, God doesn’t want you to retaliate. He wants you to walk away.
To that, you might say, “But you don’t know what they’ve done to me! They’ve hurt me. They’ve caused a lot of harm, and I want to get even.”
People who are bullies want to hook you. They want to get your attention and engage you—and then attack. They can’t stand it if you ignore them! This is also true online. It’s often hard to figuratively walk away from an attack in a comment thread on Facebook. But when you refuse to react, you’ve taken control away from bullies. If they can’t engage you, then they can’t control you.
Whenever you tell someone, “You make me so mad,” you’re admitting that you’ve given control of your emotions to somebody else. You don’t want to do that. You don’t want to give anyone power over your emotions.
Romans 12 says God gives you a choice: Either you can seek revenge yourself or you can trust God and let him avenge you. Who do you think can do a better job?
Refuse to retaliate. Walk away. Let it go! And let God do his work.
Talk It Over
What is a good way to end a conversation on social media in which you feel bullied?
Have you ever trusted God to handle a difficult situation rather than seeking revenge yourself? How did that turn out for you?
What are some practical tools you can use to control your emotions in a volatile situation so that you can respond how God wants you to?