“Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 6:1)
Tôi từng thấy một bức ảnh trên mạng về một bà cụ lớn tuổi đứng giữa một nhóm người trẻ ai nấy cũng đều giơ điện thoại lên để ghi lại cảnh trước mắt. Bà cụ là người duy nhất không cố ghi lại khoảnh khắc đó trong điện thoại. Thật ra, gương mặt bà trông rất thanh thản và đang tươi cười, như thể bà thật sự đang tận hưởng khoảnh khắc ấy.
Bạn không thể nào sống trong khoảnh khắc nếu bạn đang cố ghi lại khoảnh khắc đó.
Đây là một thí dụ: Bạn sẽ không bao giờ thấy một bức ảnh của tôi trong giờ tĩnh nguyện. Tại sao? Nếu tôi đang cố chụp một tấm hình đẹp để đăng trên Instagram, thì thời gian tôi ở với Đức Chúa Trời sẽ không chân thật. Động cơ của tôi không đúng. Bạn cần dành thời gian ra với Chúa mỗi ngày, nhưng khoảng thời gian đó phải là giữa bạn và Ngài.
Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Jêsus nói rằng, “Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 6:1). Nói cách khác, nếu bạn đem những điều tốt mình đã làm ra khoe trên mạng chỉ để được người khác công nhận, thì đó sẽ là tất cả phần thưởng mà bạn sẽ nhận được.
Mạng xã hội khiến rất dễ bị cám dỗ để khoe khoang. Nhưng khi bạn khoe khoang, nó xây lên những rào cản. Nó không xây dựng mối thông công. Nó cũng không khiến bạn gần với người khác hơn.
Nếu bạn muốn gần với người khác hơn, thì hãy làm điều ngược lại: Hãy chia sẻ những khó khăn mà Chúa Jêsus đang giúp bạn vượt qua. Hãy sống chân thật! Cho người khác thấy cả những sai sót của bạn, chứ không chỉ những hoàn hảo. Họ sẽ được khích lệ để cũng xin Chúa giúp đỡ những khó khăn của họ.
“Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên” (1 Phi-e-rơ 5:6).
Đừng lo lắng khi người khác dùng mạng xã hội để tự quảng cáo cho mình. Nếu bạn là con cái Chúa, thì Ngài sẽ nâng bạn lên đúng thời điểm. Khi bạn ngừng giả vờ là người không phải là mình, bạn sẽ có sự bình an khi chỉ là người như Chúa đã dựng nên, ở đúng nơi Ngài muốn.
Khi đó, bạn mới thật sự có thể tận hưởng được khoảnh khắc.
Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng
- Có khó đối với bạn để bằng lòng chỉ với sự khen ngợi của Đức Chúa Trời thay vì sự khen ngợi từ con người không? Tại sao có hoặc tại sao không?
- Tại sao việc khoe khoang lại khiến bạn không thể xây dựng những mối quan hệ sâu sắc và chân thật?
- Những video hoàn hảo mà người khác đăng trên mạng xã hội khiến bạn cảm thấy không hài lòng với cuộc sống của mình như thế nào?
SHARE YOUR BLOOPERS, NOT JUST YOUR HIGHLIGHT REEL
By Rick Warren —
“Watch out! Don’t do your good deeds publicly, to be admired by others, for you will lose the reward from your Father in heaven.” Matthew 6:1 (NLT)
I once saw a photo online of an elderly woman in a group of young people who all had their phones up, trying to record whatever was in front of them. The woman was the only one who wasn’t trying to capture the moment on her phone. In fact, she had the most serene look on her face and was smiling, as if she were truly relishing the moment.
You can’t be in the moment while you’re trying to capture the moment.
Here’s an example: You’ll never see a photo of me during my quiet time. Why? If I’m trying to get a great picture for Instagram, my time with God won’t be real. I wouldn’t have the right motivations. You need to spend time with God every day, but that time should be between you and him.
Jesus says in the Sermon on the Mount, “Watch out! Don’t do your good deeds publicly, to be admired by others, for you will lose the reward from your Father in heaven” (Matthew 6:1 NLT). In other words, if you take the good you’ve done and brag about it online just so other people will give you recognition, then that’s all the reward you’re going to get.
Social media makes it really tempting to show off. But when you show off, it builds barriers. It doesn’t build fellowship. It doesn’t draw you closer to anybody.
If you want to draw closer to people, then do the opposite: Share the problems Jesus is helping you through. Be real! Give people a look at your bloopers and not just your highlight reel. They will be encouraged to ask God to help them with their problems too.
“Humble yourselves, then, under God’s mighty hand, so that he will lift you up in his own good time” (1 Peter 5:6 GNT).
Don’t worry when others use social media to promote themselves. If you’re a child of God, then he will promote you at the right time. When you stop pretending to be somebody you’re not, you’ll be at peace just being who God made you to be, right where he meant for you to be.
Then you can really enjoy the moment.
Talk It Over
Is it difficult for you to be content only with God’s praise instead of the praise of people? Why or why not?
Why does showing off keep you from developing deep, authentic relationships?
How do other people’s highlight reels on social media make you feel discontented with your life?