Detestable. Abomination.
Một sự quái gớm (Lê 18:22); công việc gớm ghiếc (Êxê 22:11); sự ô uế theo lễ nghi (Sáng 43:32), nhứt là chỉ hình tượng (ICác 11:5-7; ICác 23:13); của cúng thần tượng (Xa 9:7). Người Ai-cập có tánh gớm, không ăn chung với người Hê-bơ-rơ là người ngoại quốc, vì cho là ô uế theo lễ nghi (Sáng 43:32), như Hérodote nói: người Ai-cập gớm các dân tộc ngoại quốc vì họ ăn và dâng tế lễ bằng bò. Như vậy, khi Pha-ra-ôn nói cùng Y-sơ-ra-ên dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va tại xứ Ai-cập mà không cần vào đồng vắng. Môi-se phản đối: “Nếu chúng tôi dâng của lễ gớm ghiếc trước mặt người Ai-cập (bò là thú vật duy nhứt người Ai-cập coi là thánh), họ há chẳng liệng đá chúng tôi sao?” Người Hê-bơ-rơ không phải chỉ bị kể là người ngoại quốc, là dân ô uế, là dân không đáng giao thiệp (theo thần thoại của người Ai-cập) song cũng vì người Hê-bơ-rơ chăn bầy du mục, là một sự gớm ghiếc cho người Ai-cập (Sáng 46:34). Bởi vậy, Giô-sép nói về các anh em mình cho Pha-ra-ôn biết: “Kẻ tôi tớ Chúa cùng tổ phụ chúng tôi (tức là cha truyền con nối) vẫn làm nghề nuôi súc vật” (so Công 20:28, ) vì chắc chắn sau đó Pha-ra-ôn sẽ cho họ ở, không phải ở trung tâm xứ, song ở Gô-sen, nơi bờ biển. Người Ai-cập cũng nuôi súc vật, nhưng Pha-ra-ôn bằng lòng đặt anh em của Giô-sép làm kẻ “chăn” bầy vật của vua (Sáng 47:6); họ gớm ghiếc những kẻ chăn bầy du mục, hoặc người Bédouins. Người Ai-cập văn minh từ lâu và cho đến ngày nay cũng vẫn không chịu thói tục cướp bóc vô luật pháp của các chi phái sống nghề chăn nuôi ở các vùng lân cận.
Kinh Thánh thường nói về những vật gớm ghiếc, tức là các hình tượng và việc thờ hình tượng (Phục 7:25, 26; 12:31; 17:4; 27:15; IICác 23:13). Trong sách Ê-xê-chi-ên có nhiều chỗ dùng đến lời đó. Cũng có khi chỉ về loài vật không sạch (Lê 11:10), luôn với các thói xấu như đồng bóng (Phục 18:12; Lê 18:22-30), gian dâm, kê gian (sự giao hợp qua đường hậu môn giữa đàn ông với đàn ông. Người kê gian: sodomite) và các tội lỗi như dùng cân, thước sai lệch, gian trá (Châm 11:1).
Tiến sĩ Scofield chú thích:
Đa 9:27.– So Mat 24:15. Danh từ nầy chép ba lần trong Đa-ni-ên. Trong Đa 9:27 và 12:11, lời trưng dẫn chỉ về “Con Thú, ” “Người tội ác” (IITê 2:3, 4) và là một với Mat 24:15. Trong Đa 11:31, lời trưng dẫn là chỉ về việc của Antiochus Épiphanes, là hình bóng về người tội ác, kẻ đã dâng con heo nái trên bàn thờ, và vào nơi chí thánh.