Trụ mây

Pillar of cloud. Colonne de nuée.

Hình bóng về sự hiện diện của Đức Chúa Trời với dân Y-sơ-ra-ên, dẫn dắt họ từ xứ Ai-cập đến xứ Ca-na-an (Xuất 13:21, 22). Trụ mây đó trở thành trụ lửa ban đêm. Bởi vậy, cho nên tại Biển Đỏ, trụ mây chiếu sáng cho dân Y-sơ-ra-ên đang chạy trốn, và ở giữa dân Y-sơ-ra-ên và người Ai-cập đang đuổi theo, về phần người Ai-cập chỉ là một đám mây và tối tăm thôi. Khi dân Y-sơ-ra-ên được Đức Chúa Trời chỉ cho biết phải yên nghỉ chỗ nào, thì trụ mây đậu ở Đền tạm trên nắp thi ân, và sau người Do thái gọi là Shekinah (Xuất 29:42, 43); tại nơi cửa (33:9, 10; Dân 12:5; 9:15-23), che phủ Đền tạm của hội chúng (Xuất 40:34-38).

Lên đầu trang