Tàu Nô-ê Noah’s ark. Arche de Nóe.
Xem bài Nô-ê, phần Tàu.
Tiến sĩ Scofield chú thích về tàu Nô-ê như sau nầy:
Sáng 6:14.– Tàu làm hình bóng về Đấng Christ, như là nơi dân Ngài trú ẩn để tránh khỏi sự phán xét (Hêb 11:7), việc đó cũng chỉ về sự bảo tồn con dân Chúa qua thời “đại nạn” (Mat 24:21, 22) dân sót lại của Y-sơ-ra-ên là dân sẽ quay về cùng Chúa sau khi Hội Thánh đã được cất lên để gặp Chúa (Hê-nóc làm hình bóng về sự đó, vì được cất lên trời trước sự đoán phạt của Nước lụt, Sáng 5:22-24; ITê 4:15-17; Hêb 11:5; Ês 2:10, 11; 26:20, 21). Song hình bóng nầy cũng chỉ về địa vị của tín đồ trong Đấng Christ (Êph 1:1-), v.v.. Nên chú ý chữ dịch “trét chai” trong Sáng 6:14 là lời dịch “chuộc tội” trong Lê 17:11, v.v.. Ấy là sự chuộc tội giữ khỏi nước đoán phạt và làm cho địa vị các tín đồ “trong Đấng Christ” được an ninh và phước hạnh.
Sáng 6:19.– So Sáng 7:2. Đức Chúa Trời truyền bảo Nô-ê (Sáng 6:19) phải dẫn các loài sinh vật xuống tàu để “giữ tròn sự sống” hầu cho về sau sanh sản. Hơn một trăm năm sau Ngài cũng truyền phải bắt thú vật tinh sạch, tức các thú vật đáng làm của lễ, mỗi loài bảy con. Xuất Ê-díp-tô ký chép về mười thú vật như vậy, có bảy chục tất cả. Các tàu hiện nay chở được hằng mấy trăm thú vật sống, với các lương thực, ngoài ra còn chở thêm được mấy chục người nữa.