SINGH, BAKHT
(1905-?)
Bakht Singh người được mang một danh khá vẻ vang là “Sứ đồ Phao-lô của Ấn độ”. Ông Bakht Singh sinh năm 1905, xuất thân trong một gia đình thế gia vọng tộc. Bản chất rất thông minh, thông thái, học hành dễ dàng. Học xong bậc Trung học ở nước mình (Ấn độ) thì ông du học ở Canada để lấy học vị kỹ sư canh nông. Ông Singh vốn là một tín đồ Ấn độ giáo khá cuồng tín như đa số đồng bào ông, và tỏ vẻ thù ghét Cơ Đốc giáo ra mặt. Theo một tôn giáo nào chẳng phải là một diệu kế để con người thủ tiêu được cốt lõi băng hoại trong tấm lòng của con người ta được. Bởi đó dầu là một nhà tri thức có tín ngưỡng đi nữa, thì Bakht Singh vẫn là một con người tội lỗi, nghiện rượu và thuốc lá nặng. Bao nhiêu tiền bạc cha mẹ gởi sang, ông không chi dụng vào việc học, nhưng đã tiêu pha phung phí vào những cuộc du ngoạn, chơi bời. Sự bình an của tâm hồn thì dầu có bao nhiêu tiền của, vui chơi, vật chất dồi dào, danh vọng cao vời cũng không làm sao mà mua cho được. Và cuộc sống giàu sang phong lưu của ông Singh đây là một chứng minh lớn tiếng.
Năm 1928, trong một dịp tình cờ, ông Bakht Singh khi còn là một sinh viên đã được các bạn học Cơ Đốc mời tham dự một cuộc ngoạn du của Đoàn Sinh Viên Tin Lành trên một chiếc tàu biển. Chàng không ngờ rằng tại đó những khắc khoải về niềm vui mừng và sự an bình nội tâm đích thực mà chàng gia công tìm kiếm bấy lâu nay, thì bây giờ lại hiện thực trước mắt chàng ở những sinh viên thân hữu này. Họ là những nam nữ tín đồ Cơ Đốc giáo, so với chàng về mặt vật chất thì họ thua kém chàng xa; song những biểu hiện trên những gương mặt, cách đối xử, ngôn ngữ của những người này là điều chàng phải suy nghĩ và thèm khát. Trong giờ cầu nguyện, chàng để ý, họ gọi Đức Chúa Trời là Cha và tỏ rõ họ có một mối tương giao rất thân mật gần gũi với Ngài còn hơn là tình phụ tử ở trên đời này nữa. Dẹp bỏ mọi thành kiến, phân chủng, cố chấp, tự tôn về tôn giáo lâu nay, chàng quyết định tìm hiểu và đi đến chỗ dứt khoát tin nhận Chúa Giê-xu – Cứu Chúa của họ và mọi người, Đấng mà bấy lâu chàng rất mực thù ghét, làm Cứu Chúa, Đấng cứu chuộc mình. Khi chàng tiếp nhận Chúa, một phép lạ nhãn tiền xảy ra – là những thú vui chơi tội lỗi, hay nghiện ngập rượu chè xưa nay đều xa lìa khỏi chàng như một phép mầu mà chàng không hề hay biết và không cảm thấy khó chịu, bức rứt gì cả!
Năm 1929, chàng trở qua thị trấn Winnipeg, Canada nhằm hoàn tất chương trình ngành nông nghiệp phần thực tập ở các công xưởng chế tạo các nông cụ và ra các nông trường đi thực tế xem cách người ta sử dụng các máy móc nông nghiệp ấy. Một ngày kia, chàng ngỏ ý với người bạn Cơ Đốc để mượn quyển Kinh Thánh Tân Ước của anh ta về phòng xem. Anh bạn này rất ngạc nhiên, vì trước đó chính Bakht Singh cho biết rằng anh ta đã xé nát một quyển Thánh Kinh rồi! Nhưng Bakht Singh liền tỏ thật lòng rằng chàng đã là môn đệ của Chúa Giê-xu và yêu mến Ngài nhiều lắm; và cũng tha thiết muốn học biết về Lời ngọt ngào và giáo lý cao siêu của Ngài. Chàng đã dành thì giờ của những ngày sau đó để đọc cả quyển Kinh Thánh Tân Ước do bạn chàng tặng cho. Đến Lễ Giáng Sinh năm 1929, cũng theo lời yêu cầu của Bakht Singh, thì người bạn đó đã làm quà Noel cho chàng là một quyển Thánh Kinh trọn bộ có lời chú giải khá đẹp. Và với tấm lòng thèm khát cực độ đã khiến chàng say mê. Trong những ngày mùa đông tháng giá, chàng không đi đâu cả mà chỉ chuyên chú nghiền ngẫm quyển sách kỳ diệu này một mạch từ Sáng-thế Ký đến Khải Thị, tới ngày 22-2-1930 thì hết. Rồi chàng tiếp tục đọc lại cách chậm rãi, nhất là phần Tân Ước. Từ đó về sau thì Thánh Kinh đối với chàng như hình với bóng, như một cuốn sách gối đầu nằm, hơn là một cuốn tiểu thuyết mê lòng nhất! Đặc biệt chàng rất quen thuộc Tân Ước, mà trong đó bao hàm tất cả những sứ điệp về tình yêu của Đức Chúa Trời, những lẽ đạo rất cần yếu mà cả đời sống của chàng sau này đã dâng hiến trọn vẹn cho Ngài, để đi đây đó công bố cho đồng bào chàng và mọi người khắp nơi đều biết.
Tháng 4 năm 1935, nhà truyền giáo Bakht Singh đến truyền bá Phúc Âm ở thành phố Quetta, thủ phủ của tiểu bang Baluchistan, nằm ở miền Nam nước Pakistan. Tại đó ông đã từng mở một chiến dịch rao truyền Tin Lành 9 ngày. Lúc này mặc dầu có nhiều nơi mời ông đến công bố Lời Chúa, nhưng Thánh Linh đã dẫn dắt ông đến đó theo chỉ định và chương trình của Ngài. Có một cơn động đất tàn khốc đã xảy ra giết chết 58.000 người trong vài giây đồng hồ. Trong đêm biến cố này, Giáo sĩ Bakht Singh đã khẩn thiết kêu gọi mọi người rằng Đức Chúa Trời thương yêu muốn cứu họ. Có 58 người ăn năn tội quay đầu trở lại tin thờ Chúa. Trong thì giờ động đất, ông Singh đã quì gối thiết tha kêu xin Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của ông mà lay động linh hồn người ta như một trận địa chấn vậy. Chỉ trong vòng 18 giây đồng hồ có 59 % người chưa tin Chúa đã chết, nhưng chỉ có 8 % tín đồ được đi gặp Chúa mà thôi. Trong số những người dự họp thờ phượng Chúa với ông hôm đó chỉ có 2 người chết, và chẳng có một người nào trong số thính giả của ông bị thương tích gì cả!
Đức Chúa Trời đã dùng Bakht Singh là một khí cụ đã được tôi luyện làm công việc lạ lùng của Ngài, qua chức vụ truyền giảng và lời cầu nguyện linh nghiệm của ông đã đưa dẫn hàng ngàn tội nhân quy hàng Chúa. Trải hàng mấy chục năm bôn ba khá nhiều nơi, ông đã mở nhiều chiến dịch công bố Phúc Âm lớn nhỏ. Từ khi nhận được sứ mạng của Chúa, ông đã tích cực không kể gian lao khó nhọc hoạt động cho Nước Trời, ông đã thành lập nhiều Hội Thánh. Trụ sở chính của ông ở tại Hyderabad, vùng Trung Nam Ấn độ.
Nhà Truyền Giáo lừng danh này, chẳng khuyên nhủ người ta thực hành điều gì cao xa kỳ bí hơn những lời lẽ chân tình này – để hưởng được trọn vẹn hạnh phúc của Đức Chúa Trời, ông nói: “Hãy bắt đầu một ngày của bạn bằng sự đọc Thánh Kinh và cầu nguyện; cũng hãy chấm dứt một ngày của bạn bằng sự cầu nguyện và đọc Thánh Kinh. Ban ngày, nếu bạn có một vài phút rảnh rỗi, hãy đọc Thánh Kinh và cầu nguyện. Hãy đọc Thánh Kinh một cách có phương pháp, có hệ thống và chậm rãi, với một tinh thần cầu nguyện; và bởi đức tin, hãy nài xin cho được các lời hứa mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn trong đời sống hằng ngày. Rồi bạn sẽ thấy rằng Chúa sẽ dạy dỗ và hướng dẫn bạn ngày này qua ngày khác”.
Quả thật, Bakht Singh là người đã được Đức Chúa Trời lựa chọn, biệt riêng ra từ trong lòng mẹ – Để trở thành một trong những vĩ nhân Truyền Bá Phúc Âm của Cơ Đốc Giáo Hội thuộc thế kỷ 20 này.