Quyền năng Power. Puissance.
Trong nguyên văn Cựu Ước, có mấy tiếng Hê-bơ-rơ chỉ về quyền năng, sức lực, thế lực, v.v. theo nguyên văn tiếng Hy-lạp trong Tân Ước, thì “quyền” và “năng” vốn là hai chữ riêng ra, dầu chỉ vài chỗ cùng dùng cả hai như Lu 9:1 dịch dúnamis, là “quyền năng” và exousía là “phép tắc.” Song Tân Ước Việt ngữ thì phần nhiều dùng lẫn lộn. “Quyền” và “năng” vẫn có sự phân biệt: “năng” là tư chất đã được phú bẩm cho; “quyền” là do Đức Chúa Trời ban cho, hoặc tự mình cầm nắm được (Lu 22:53).
I. Quyền năng của Đức Chúa Trời.– Hết thảy quyền năng đều ra từ Đức Chúa Trời (Thi 62:11; Gióp 12:16), đều do Ngài ban cho (Giăng 19:11; Rô 13:1). Vậy, người ta đem quyền năng, vinh hiển về cho Ngài (Mat 6:13; ITi 6:16; IIPhi 4:11; ISử 16:28; 29:11). Sự tỏ ra quyền năng cao cả, nhờ sự khôn ngoan và sự yêu thương của Đức Chúa Trời, được bày tỏ trong sự cứu chuộc của Chúa Cứu Thế trên thập tự giá (ICôr 1:18, 24). Sự giảng Tin lành phải cặp theo quyền năng của Đức Thánh Linh mới có linh nghiệm (ICôr 2:4; ITê 1:5, v.v.)
II. Quyền năng của Đấng Christ.– Khi Đấng Christ ở thế gian, qua việc làm và sự giảng dạy của Ngài thì ta biết Ngài là Đấng cầm quyền (Mat 7:29). Đấng Christ có quyền phó sự sống mình, nên Ngài có năng lực dẫn dắt mọi người trở về cùng Ngài (Giăng 10:18; 12:32). Phàm ai tin đến danh Ngài, thì được Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). Khi Đức Thánh Linh giáng xuống, thì Ngài ban năng lực cho tín đồ (Công 1:8; 2:1-). Phao-lô nói: “…Hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi” (IICôr 12:9). Lại nói: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phil 4:13). Song nên nhớ môn đồ được quyền năng đó chẳng phải chỉ vì lợi ích cho chính mình, song cũng vì đồng loại nữa. Kẻ nào muốn làm lớn trong nước thiên đàng, thì phải làm tôi tớ người khác (Mat 20:25-28).
Tiến sĩ Scofield chú thích về quyền:
Dân 11:25.– Trong truyện nầy, Môise không có thêm quyền hơn trước, chỉ có thêm người trong sự tổ chức thôi. Trong câu 11, chúng ta thấy Môi-se phàn nàn vì Chúa đã đặt thêm gánh nặng trên vai mình, và Chúa đã lập thêm 70 người trưởng lão chọn trong dân sự để chia sớt gánh nặng cho Môi-se. Đức Chúa Trời, khi phân phát gánh nặng, tỏ ra Môi-se gánh nặng bao nhiêu thì vẫn được quyền năng bấy nhiêu.