PHILIP
(?-240)
Hoàng đế La mã này tên thật là Marcus Julius. Ông là một người sắc dân A-rập. Ông vào quân ngũ và được thăng lên chức tư lệnh vệ binh của Gordiens, rồi được chia quyền cai trị La mã đế quốc. Sau ông dùng mưu ám sát hoàng đế và lên ngôi năm 244 SC.
Ông Philip áp dụng sách lược hòa hoãn với Iran và bỏ rơi Mesopotami. Ông long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1000 năm ngày khai sáng La mã đế quốc (247) để diễu võ dương oai răn đe các thế lực thù địch, nhưng bị Decius chống phá và tấn công ông. Philip thất trận và chết ở Vérome. Con trai ông cũng tên Philip sanh năm 237 đã cộng tác cai trị với ông, cũng cùng chết chung với ông trong trận này.
Trong 5-6 năm triều Philip, Hội Thánh Chúa được phát triển trong an lành. Có sử liệu nói ông là một Cơ Đốc nhân. Ông muốn họp với Hội Thánh trước Lễ Phục Sinh, nhưng vị Giám mục khuyên ông hãy ăn năn tội trước. Ông làm theo lời Giám mục, tỏ ra lòng ông tin kính và phục tùng Chúa. Tuy nhiên ít có bằng cớ rõ ràng xác minh ông có là một tín đồ Cơ Đốc nhân chân thật chăng? Vì trong cuộc lễ kỷ niệm 1000 năm ngày thành lập đế quốc được tổ chức linh đình, trọng thị nhưng chỉ theo nghi thức ngoại giáo thôi.
Dầu Giáo hội và con dân Chúa bình an, thoải mái, có tiến bộ nhưng xét ra chỉ bề ngoài, thiếu sự sống thật của Chúa, chiều sâu không có vì chưa có dịp qua cơn thử lửa bởi cuộc bách hại nào.
Giáo phụ Tertullian viết sách biện giải nguyên do: “Cơ Đốc nhân, Hội Thánh cầu nguyện cho hoàng đế và giới cầm quyền, là vào lúc La mã đã tận cùng số phận của nó thì Antichrist (kẻ chống cự Đấng Christ) sẽ xuất hiện”. Nhưng vào giữa thế kỷ thứ 3 thì Origen cho biết sự kết thúc hay tận cùng này chưa xảy ra – trước khi có cuộc khủng bố khốc liệt nổ ra. Ý nghĩa rằng Hội Thánh sẽ bước vào một cuộc chiến đấu cam go một mất một còn, hoặc bị tiêu diệt, hoặc được đắc thắng vinh quang cho Chúa.
“Vương quốc của Ta không thuộc về thế giới này; ví bằng vương quốc của Ta thuộc về thế giới này, thì quân lính Ta sẽ đánh trận…”
(Giăng 18:36)