NILUS
(?-1005)
Nilus là một tu sĩ rất đáng cho tất cả các Cơ Đốc nhân nhớ đến và noi gương. Nilus này là người xuất thân ở Calaber Italia. Tất cả những ai cần Nilus giúp đỡ về mặt thuộc linh hoặc vật chất, nếu có thể thì ông đều vui vẻ và không chối từ cứu giúp ai. Có một nhà quý tộc kia tánh tình trụy lạc, một hôm cắt cớ hỏi ông rằng: vua Sa-lô-môn có thật được cứu rỗi chăng? Thì ông trả lời rằng: Tôi thiết tưởng vấn đề quan hệ nhất mà ông phải quan tâm hàng đầu đó là chính bản thân ông có được cứu rỗi không mà thôi. Viên quan thị trấn Calaber lúc hấp hối có ngõ lời xin Nilus phong chức Linh mục cho mình, thì người thánh này nói thẳng rằng: Điều cần hơn hết cho ông lúc này là hãy mau mau tin nhận công lao huyết báu Chúa Giê-xu để được chuộc tội, đổi mới tấm lòng và đời sống mình hầu chuẩn bị để bước vào cõi đời đời, chớ cầu mong địa vị giáo phẩm mà làm chi?
Vì tánh tình cương trực, và nếp sống thánh thiện như thế nên về già ông bị giáo quyền toa rập với chính quyền mà đày ải ông. Hoàng đế Othon III vì nể kính ông là người đạo đức, tuổi tác nên đã thân hành đến viếng ông. Vua hỏi Nilus rằng: Ông thấy có cần được trợ cấp chăng? Thì ông liền đáp: “Tôi chỉ xin bệ hạ một điều duy nhất, là bệ hạ hãy trước hết phải quan tâm lo lắng cho sự cứu rỗi linh hồn mình; vì một ngày kia đích thân bệ hạ cũng phải tính sổ (khai trình) công việc mình với Thiên Chúa như tất cả mọi người khác”.
Nilus là một Cơ Đốc nhân lịch sử rất lỗi lạc, mẫu mực, rất khiêm tốn, vì ông đã hết sức mình vâng theo lời dạy của Chúa. Hễ gặp bất luận là ai, tình thế thuận tiện hay không, ông cũng cho là đối tượng để ông trung tín rao truyền Chân lý Cứu độ của Đức Chúa Trời cho họ. Kiên trì khuyên mọi người hãy nhanh chóng lo cho linh hồn mình sớm tìm gặp Chúa, tin nhận Ngài để tránh lửa hừng hình phạt ngày sau.
“Hãy công bố lời Đức Chúa Trời, hãy khuyên bảo lúc thuận thời hay nghịch cảnh; thuyết phục, khiển trách, khuyên giục và dùng tất cả sự nhẫn nại mà dạy dỗ”.
(II Ti-mô-thê 4:2 – Bản dịch 90)