Mi-canh Michal. Mical.
Con gái thứ hai của Sau-lơ (ISa 14:49). Sau khi Sau-lơ đã thất hứa việc gả Mê-ráp, con gái đầu lòng cho Đa-vít, thì nghe rằng Mi-canh yêu người anh hùng thanh niên đó, nên Sau-lơ nhân cơ hội tốt này muốn Đa-vít vì tình yêu phải liều mạng sống. Vậy, Sau-lơ hứa gả Mi-canh cho Đa-vít miễn là Đa-vít giết được một trăm người Phi-li-tin. Đa-vít làm xong công việc đã truyền cho thì nhận Mi-canh làm vợ (ISa 18:27-28). Sau nàng giúp đỡ Đa-vít thoát khỏi mưu ác của cha mình, song khi Đa-vít phải trốn đi thì Sau-lơ gả nàng cho người khác, không còn kể những phận sự nàng đối với Đa-vít (25:44).
Khi Sau-lơ băng, Áp-ne là quan tướng của Ích-bô-sết, tìm cách để giải hòa với Đa-vít, thì vua đòi phải trả lại vợ trước là Mi-canh cho mình, liền được như lời (IISa 3:15). Song lúc Đa-vít thỉnh hòm giao ước đến Giê-ru-sa-lem, vì lòng sốt sắng nhảy múa trước mặt Đức Giê-hô-va, Mi-canh tưởng rằng vua đang giỡn chơi cách không xứng đáng thì Mi-canh trong lòng khinh bỉ và dùng lời không thật mà chê cười. Đa-vít trả lời đã hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va là Đấng đã chọn lấy mình làm hơn cha nàng, và sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa. Bởi thế Đa-vít tỏ ra bằng lòng chịu mọi sự sỉ nhục vì Chúa (Thi 131:1) để được Chúa tôn kính (Mat 23:12). Mi-canh kiêu ngạo như cha mình thì bị phạt không sanh con (IISa 6:14-23). Năm con trai của Mi-canh nói trong IISa 21:8 chắc là các con của Mê-ráp.