MEHDI, DIBAJ
(1935-1994)
Mục sư Mehdi Dibaj 59 tuổi (1994) gốc người Iran. Trước kia ông theo Hồi giáo. Ông bị kết án tử hình vì “tội” đã hoán cải tin theo Cơ Đốc giáo, Mục sư Dibaj bị giam 9 tháng trong một nhà tù ở Sari, thuộc tỉnh Marandaran nước Iran, trước khi đem ra xử vì tội đã bỏ Hồi giáo. Trong 9 năm nầy, 2 năm nằm trong ngục tối, phòng giam chỉ có một thước vuông, không chút ánh sáng. Ngày 3-12-1993, tòa án “cách mạng” Iran ở Sadeghi đem ra xét xử, và ngày 21-12-1993 tòa tuyên án Mục sư Dibaj phải bị chết treo!
Tin tức từ Iran cho biết là Mục sư Dibaj lần nầy đã không chống án nữa. Người ta định ngày xử tử là 14-1-1994. Tội duy nhứt của Mục sư là đã bỏ Hồi giáo theo Cơ Đốc giáo năm 19 tuổi. Vợ ông bị các nhà lãnh đạo Hồi giáo bắt phải chối bỏ Chúa, ly dị với chồng, và buộc bà phải lấy chồng khác người Hồi giáo!
Trước đó vào năm 1990 (ngày 3-12), một Mục sư người Iran thuộc Giáo hội Ngũ tuần tên là Hossein Suudman, đã bị treo cổ, để lại một người vợ mù lòa và 4 con thơ dại.
Việc kết án Mục sư Dibaj lại minh chứng thêm một lần nữa rằng ở Iran, việc bắt bớ và đối xử bất công đối với thiểu số Cơ Đốc nhân vẫn còn gắt gao. Nhiều sự bách hại cá nhân và Hội Thánh Chúa mới xảy ra trong các tỉnh Gorgan, Meshed, Isfahan, và Kermanshah. Nhiều nhà thờ bị buộc đóng cửa, các Mục sư luôn bị hăm dọa, người Hồi giáo cải đạo làm Cơ Đốc nhân bị đánh đập tàn nhẫn. Đa số tổ chức Cơ Đốc giáo ở Iran đã viết thư cho Liên Hiệp Quốc nói rằng ở Iran họ hoàn toàn được tự do tín ngưỡng; nhưng thiểu số Tin lành cho rằng mình bị bắt bớ vì đã không chịu ký vào thư dối trá trên đây!
Trong vòng 9 năm vừa qua, nhà cầm quyền Iran đã 3 lần kết án tử hình Mục sư Mehdi Dibaj. Mỗi lần Mục sư đều chống án, cho nên việc xử tử bị dời lại. Lần mới đây Mục sư Dibaj không xin chống án nữa, chắc vì đã quá thất vọng, nghĩ rằng có chống án cũng vô ích và kéo dài thêm đau khổ! Trong thư mới đây Mục sư viết: “Tôi chờ đợi giờ phút được chết như một người Tử vì Đạo Chúa. Tôi không muốn chống án nữa, bởi vì tôi xét thấy tôi đâu có tội gì đáng tử hình”.
Ngày 12-1-1994, con trai Mục sư là Youssaf vào thăm cha, chàng thúc giục cha phải chống án. Mục sư nói: “Con ơi, cha đã nghĩ rằng đây là lúc cha chịu thử thách… cha sẵn sàng để họ xử tử; đây là ân phúc Chúa cho, cha không muốn từ khước!”.
Tin về việc kết án tử hình Mục sư Dibaj được đưa đến cho tổ chức “Portes Ouvertes”, Tổ chức này động viên các Hiệp hội Cơ Đốc giáo hãy gây áp lực để cứu Mục sư Dibaj. Các hiệp hội như Portes Ouvertes, Cimade, Défap, Fedération Protestants đã đánh động giới truyền thông quốc tế. Sư huynh Andre, Giám đốc Thế giới của Portes Ouvertes đã báo tin cho bà Georgina Dufoix, bà này báo ngay cho tổng thống Pháp. Sư huynh Andre là bạn của Tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng đã báo tin cho Tòa Bạch Ốc; còn Féderation Protestants thì đưa tin cho Charles Pasque và hẳn là còn nhiều người khác nữa. Kết quả là sau đó, một thông tấn xã loan tin rằng, sau khi Pháp và Hoa Kỳ can thiệp, Mục sư Dibaj đã được trả tự do vào Chúa Nhật 16-1-1994. Tuy nhiên ông còn bị cáo tội đã phỉ báng Ayatollah Khomeyni và làm gián điệp cho Tây phương, vì thế ông còn phải bị quản thúc tại gia. Tin này được xác nhận do Hội Thánh Assemblée De Dieu (Hội chúng Đức Chúa Trời) ở Iran và Hội Thánh Iran Christians International ở Hoa kỳ.
Ngày thứ hai 17-1-1994 Mục sư Dibaj về tới Téhéran, được khoảng 50 tín hữu mừng đón. Mục sư kể rằng khi được tha, Mục sư đã được quan tòa đối xử tử tế, lại còn nói rằng tòa đã xử lầm! Tổ chức Portes Ouvertes cho biết rằng các tín hữu ở Iran rất phấn khởi khi thấy Mục sư Dibaj được trả tự do, nhưng vẫn đề cao cảnh giác cho chính Mục sư Dibaj và cho cả Hội Thánh. Tổ chức Portes Ouvertes nhắc lại rằng trong nhiều nước Hồi giáo, còn khá đông tín đồ Cơ Đốc vẫn bị cầm tù, con số được biết là gần 200 người (192). Trường hợp khẩn cấp nhất là ông Gul Masih, là người Pakistan, bị giam ở Sargodha (Pakistan) từ tháng 12 năm 1991 vì mang “tội” đã phỉ báng Mohamed, tự nhiên là lãnh án tử hình; và cho đến nay mọi cố gắng để cứu ông này đều bị thất bại.
Hẳn mọi người không ngạc nhiên… Tin tức mới nhứt cho biết, Mục sư Dibaj Mehdi cuối cùng đã bị chính quyền Iran bắt lại và giết chết vào tháng 4 năm 1994!