Mê-ra-ri

Mê-ra-ri Merari. Mérari (cay đắng).

Con thứ ba của Lê-vi, người sáng lập ngành thứ ba tức là con cháu Mê-ra-ri (Sáng 46:11; Xuất 6:16). Người sanh trước khi Gia-cốp xuống xứ Ai-cập và là một trong bảy mươi người theo Gia-cốp xuống đó (Sáng 46:8, 11). Vào kỳ Xuất Ê-díp-tô và thống kê số dân trong đồng vắng, con cháu Mê-ra-ri gồm có hai chi họ Mách-li và Mu-si là hai con trai hoặc cháu của Mê-ra-ri, tổng số là 6.200 người (ISử 6:19, 47). Trưởng tộc của họ lúc ấy là Xu-ri-ên (Dân 3:35). Công việc của họ là mang những tấm ván của Đền tạm, các xà ngang, trụ và lỗ trụ nọc, dây chạc cùng hết thảy các đồ đạc. Vì công việc đó nặng nhọc nên họ được giao cho 4 xe cộ và 8 con bò đực. Khi đi đường, cả hai con cháu Mê-ra-ri và con cháu Ghẹt-sôn theo ngay sau ngọn cờ của Giu-đa và trước Ru-bên, đặng họ có thể dựng Hội mạc trước khi các người Kê-hát tới (Dân 3:20, 33-37; 4:29-33; 42-45; 7:8; 10:17, 21).

Trong khi Giô-suê chia xứ, con cháu Mê-ra-ri được 12 thành của chi phái Ru-bên, Gát và Sa-bu-lôn, mà một trong số các thành đó là Ra-mốt Ga-la-át, một thành ẩn náu và sau đó thành một nguyên nhân để cho Y-sơ-ra-ên và Sy-ri đánh nhau luôn (Giô 21:7; 34-40; ISử 6:63, 77, 81). Theo ISử 6:44-47; 16:41; 25:1, 3, 6, 9, 11, 15, 19, 21; so 15:6, 17, 19, thì dưới Hê-man và Giê-đu-thun, họ giữ việc âm nhạc trong Đền thờ. Trong đời Đa-vít, về dòng Mê-ra-ri có A-sa-gia làm trưởng tộc (ISử 15:6). Chính A-sa-gia và 220 người trong họ đã giúp Đa-vít rước hòm giao ước về Giê-ru-sa-lem. Đa-vít phân từng ban thứ theo các con trai Lê-vi là Ghẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri (ISử 23:6; so câu 21-23; 24:26-30). Những chức phận của mấy người Mê-ra-ri được tả trong ISử 26:10-19. Họ dự phần dọn sạch Đền thờ trong đời Ê-xê-chia (IISử 29:12), cũng như trong đời Giô-si-a (IISử 24:12) giúp đỡ sửa sang nhà Đức Giê-hô-va. Cũng có người Mê-ra-ri giúp đỡ E-xơ-ra (Exơ 8:18-19). Chi họ nầy dường như giúp đỡ phần Y-sơ-ra-ên còn trung tín với Chúa, nhứt về sự vững vàng và ngay thẳng.

Lên đầu trang