Keller, Hellen

KELLER, HELLEN

(1880-?)

Có những cuộc đời, khi xem qua tiểu sử thì không có mấy chi tiết, nhưng tìm hiểu về cuộc đời họ đã đem lại một nguồn khích lệ và động viên tinh thần rất lớn cho độc giả. Tôi muốn đề cập đến trường hợp của Bà Hellen Keller.

Bà Hellen Keller sinh năm 1880 trong một gia đình Cơ Đốc nhân. Khi được 18 tháng tuổi thì bà bị mù, năm lên 3 tuổi thì điếc và hậu quả của tật nguyền này cũng làm cho bà câm luôn. Kể như là bà bị tật bẩm sinh.

Trong những tháng năm phải chịu bất hạnh nghiệt ngã về sau, bà Keller phải vất vả lắm mới đọc được sách, thế nhưng bà lại ham thích đọc Thánh Kinh bằng chữ nổi Braille (là thứ chữ dành cho người mù); và việc bà đọc được là cả một kỳ công, vừa khó vừa lâu, đến nỗi các ngón tay phải rướm máu. Nhưng khi đã băng bó lành thì bà quyết đọc lời Chúa trở lại, không chịu đầu hàng nghịch cảnh!

Thế mà Hellen Keller được sách sử ghi nhận là một người diễn thuyết thu hút thính giả, một nhà văn tài hoa và một người mang tính lạc quan yêu đời, gương mặt bà lúc nào cũng vui tươi, rạng rỡ, biết ơn và cảm tạ Thượng đế không ngừng. Khi tiếp chuyện với bà, người đối thoại được phấn khích, ảnh hưởng thuộc linh lớn lao từ nơi bà như một luồng điện làm thức tỉnh nhiều người khắp nơi trên thế giới.

Thử nghiên cứu về cuộc đời của Napoleon Bonaparte (1769-1821) là một thiên tài cầm quân và là Hoàng Đế danh tiếng của nước Pháp đem so sánh với Hellen Keller là một minh chứng cho một nghịch lý có thật này: Napoleon có tất cả những thứ mà con người mơ tưởng: Danh vọng, quyền uy, của cải. Vậy mà ông vẫn thở ra với những lời đầy bi quan khi ở Đảo Sainte Hélène: “Trong đời tôi không có được tới 6 ngày sung sướng!”. Trong khi đó Hellen Keller vừa mù, vừa điếc, vừa câm thì lại reo vang lên như thế này: “Cảm tạ Đức Chúa Trời từ ái của con. Đời sống con sao mà đẹp thế này!”.

Suy ra cho cùng – Tấm lòng từ ái với vòng tay âu yếm luôn quan phòng của Đức Chúa Trời đối với những kẻ yêu mến Ngài, dầu gặp bất hạnh trên đời – Có vĩ đại không?.

Lên đầu trang