GREGORY THE THAUMATURGE
(?-270)
Một môn đệ của Origen còn có tên là Gregorie, biệt hiệu là Thaumaturge. Khi nghe Origen rao giảng Đạo Chúa tại Ceasarea, ông bèn tin nhận. Năm 224 SC, ông được phong làm Giám mục ở thành phố Tân Ceasarea. Công tác ông rất tiến bộ bởi vì qua chức vụ ông có rất nhiều người ngoại giáo ăn năn trở lại tin thờ Chúa. Tín đồ ở Hội Thánh này có vẻ kính phục ông lắm. Về sau tương truyền có nhiều câu chuyện về những phép lạ phi thường mà ông đã nhờ sự cầu nguyện thực thi. Bởi đó dân chúng mới đặt cho ông biệt danh là: “Thaumaturge” nghĩa là “người làm phép lạ”. Họ kể lại rằng: Một ngày kia có hai anh em tranh nhau một cái đầm nước rất đẹp, ông bèn cầu nguyện thì cái đầm nước ấy trở nên khô cạn! Trong miền ông ở có tai họa dịch hạch đang hoành hành, ông đã biết trước và cảnh cáo dân chúng, nên khi tai nạn xảy ra, dân chúng kéo đến khẩn khoản xin ông cầu nguyện Chúa giải trừ tai ách cho họ. Quả thật, sau lời cầu nguyện của ông Chúa đã nhậm lời và tai họa ngừng lại tức thì. Những ai ăn năn tội và tin theo Chúa đều được cứu khỏi cả. Như vậy một số người mộ Đạo ngày càng nhiều. Ông cũng đã viết một số sách, nhưng có hai quyển nội dung có giá trị hơn cả là “Sự Nhận tín” và “Sự Tán tụng” của Origen.
Gregory the Thaumaturge qua đời năm 270 SC.