Jael. Jael (Con dê rừng).
Vợ Hê-be, người Kê-nít (Quan 4:11). Bấy giờ người Kê-nít hòa hảo với người Ca-na-an (Quan 4:17). Tuy người Kê-nít đã hòa hảo với Si-sê-ra, nhưng Giê-ên trái với luật tiếp khách, lấy mẹo lừa dối giết Si-sê-ra, đắp mền cho Si-sê-ra khi trốn đến trại mình, rồi lấy cây nọc trại đâm vào màng tang lúc Si-sê-ra ngủ say (Quan 4:11-12). Xét về mặt đạo đức thì đây là một tội ác. Song khi Đê-bô-ra làm bài ca thì khen ngợi, cho là nhờ công Gia-ên giúp đỡ nên người Y-sơ-ra-ên mới được toàn thắng (Quan 5:24-27), được thoát khỏi áp bức đè nén(Quan 4:3). Bài ca của Đê-bô-ra khen đức tin thật của Gia-ên chớ không phải là sự phản bội đê hèn của nàng (Quan 5:24-27). Ai làm việc công bình cho Chúa thì trong Kinh Thánh coi như là người biệt riêng ra cho Chúa, không phải biệt riêng về bản tánh, song về việc làm cho Chúa, như dân Mê-đi báo thù Ba-by-lôn cho Ngài (Ês 13:3; Thi 137:9).